Nhà của một phụ nữ tại tỉnh Thiểm Tây bị đột kích 2 lần chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-09-2025] Bà Dư Hiểu Huệ, sống ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, bị chính quyền đột kích nhà phi pháp 2 lần trong tháng 9 năm 2025 chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Đầu tháng 9 năm 2025, cảnh sát ở Hán Trung phát hiện có các tờ chân tướng Pháp Luân Công dán ở một địa điểm trong thị trấn. Thông qua camera giám sát, họ tuyên bố rằng, bà Dư hơn 50 tuổi, đã tới thăm một người bạn cũ trong khu vực đó. Cảnh sát thẩm vấn người bạn này của bà Dư và hỏi bà có biết bà Dư có liên hệ với học viên Pháp Luân Công địa phương nào không.
Cảnh sát đột kích nhà bà Dư, nhưng không bắt giữ bà. Vài tuần sau, họ lại đột kích nhà bà và tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc mà bà sử dụng để luyện công và một số tài sản cá nhân khác. Lần này, họ cũng không bắt giữ bà.
Bà Dư tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi cho bà căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, được gọi là Tứ Chứng Fallot (một bệnh tim gồm 4 dị tật bẩm sinh). Nước da của bà sạm đen, lấm tấm tàn nhang, còn môi thì tím tái. Các ngón tay của bà luôn sưng tấy. Bà đi lại khó khăn và thường cứ 2 bước là phải dừng lại để nghỉ. Mỗi khi bệnh tình xấu đi, bà thường đổ mồ hôi, buồn nôn, tiêu chảy, tim đập nhanh, đau ngực và khó thở. Cả thời thơ ấu và tuổi trẻ của bà dành cho việc tìm kiếm phương pháp chữa trị, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả gì.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà Dư trở nên vô bệnh. Bà đi lại nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng. Bà cũng trở nên vui vẻ và chu đáo hơn nhiều. Tính khí nóng nảy gây nên bởi bệnh tật của bà đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà liên tục bị chính quyền sách nhiễu chỉ vì kiên định đức tin của mình.
Vào tháng 3 năm 2008, bà Dư bị 2 cảnh sát bắt giữ. Đội trưởng Mã Bình An và cảnh sát viên Lý Hữu Chí đột kích chỗ ở của bà và mẹ bà. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và tống tiền mẹ bà 1.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà.
Sau khi mẹ bà qua đời, vì bà không có nguồn thu nhập nào, bà Dư phải sống dựa vào hỗ trợ tài chính của anh trai. Trong nhiều năm, bà đã nhiều lần bị ép từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình. Kết quả là sức khỏe bà bị suy giảm. Sau đó, bà lại tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, và rồi các kinh sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu vào tháng 9 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/499554.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229900.html