Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2025] Minh Huệ trước đây đã báo cáo về việc tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc trước lần diễu binh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tổ chức vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. Báo cáo này trình bày các trường hợp mới được xác nhận tại thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc.

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2025, Phòng Công an Thành phố Kim Xương đã chỉ đạo các đồn công an trực thuộc thu thập dấu vân tay và mẫu máu của học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Ít nhất 12 người dân địa phương được xác nhận là bị bức hại trong lần mới này, trong vòng hai tuần. Có tám người trong số họ bị lấy mẫu máu và vân tay.

Một người vào ngày 24 tháng 8

Bà Lưu Chí Bình đi bộ về lúc 9 giờ tối ngày 24 tháng 8 thì thấy mình bị hai công an mặc thường phục bao vây tại lối vào tòa nhà chung cư nơi bà ở. Họ theo bà về nhà. Khi chồng bà mở cửa cho bà, một công an xông vào và tự nhận đến từ Phòng Công an Thành phố Kim Xương. Đồng nghiệp của anh ta và một công an thứ ba cũng vào trong và nói họ đến đưa bà Lưu tới đồn công an địa phương để lấy DNA và vân tay.

Hai người vào ngày 25 tháng 8

Bốn người đàn ông đến cửa hàng bà Trần Quế Phương khoảng 11 giờ sáng ngày 25 tháng 8. Một trong số họ hỏi liệu bà có nhận ra anh ta không. Bà nói không và anh ta nhắc nhở bà rằng anh ta đã đến cửa hàng của bà vào tháng 4 năm nay. Sau đó anh ta cho xem những bức ảnh của bà trên điện thoại di động của mình. Chỉ đến đó bà mới nhận ra họ theo dõi và chụp ảnh bà trong nhiều tháng mà không cần bà đồng ý. Bà yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của anh ta và anh ta cho bà xem thoáng qua. Anh ta nói họ từ Đồn Công an Đường Bắc Kinh và cần lấy vân tay của bà.

Khi bà Trần từ chối đi cùng họ đến đồn công an, họ nói rằng điều đó sẽ gây nguy hiểm cho việc học tập của cháu trai bà. Một công an quay video bà. Một người thứ hai khóa cửa, trong khi hai người còn lại kéo bà ra xe tuần tra của họ.

Công an thu thập dấu vân tay và mẫu máu của bà Trần. Một công an, không phải một trong những người nói trên, hỏi bà liệu bà có biết anh ta không. Bà không nhớ và anh ta nói rằng anh ta là người đã được báo cáo trên Minh Huệ vì bức hại các học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà Trần sau đó nhận ra anh ta là Tề Thế Thành, một công an của Đồn Công an Đường Bắc Kinh. Anh ta xác nhận tên của mình.

Khoảng trưa ngày 25 tháng 8, trưởng Đồn Công an Đường Tân Hoa dẫn bốn công an đi bắt bà Vương Nguyệt Anh, 70 tuổi. Họ hỏi có học viên Pháp Luân Công nào đưa cho bà bài viết của Nhà sáng lập Pháp Luân Công hay không. Bà nhìn thấu mánh khóe của họ để hãm hại học viên đó và không trả lời họ. Họ thu thập mẫu máu và dấu vân tay của bà. Sau đó bà được thả.

Hai người vào ngày 26 tháng 8

Một nam công an ở Đồn Công an Đường Quế Lâm gọi điện cho bà Khổng Quý Anh, ở tuổi ngoài 80, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Anh ta ra lệnh cho bà đến đồn công an để lấy vân tay và mẫu máu. Bà đã từ chối.

Trong thời gian đó, một nữ công an ở cùng đồn công an này đã quấy rối bà Mã Vĩnh Nhạn, ngoài 50 tuổi, qua điện thoại. Bà Mã cũng từ chối cho dấu vân tay hoặc mẫu máu. Đội trưởng dẫn đầu bốn công an đến nhà bà Mã hai lần vào ngày 6 tháng 9, lần đầu vào khoảng 3 giờ chiều và sau đó vào khoảng 7 giờ tối. Bà không có ở đó. Hàng xóm của bà nói với bà về nỗ lực quấy rối của công an.

Một người vào ngày 1 tháng 9

Trưởng Đồn Công an Đường Tân Hà và bốn công an bắt bà Lý Đức Hương, ngoài 60 tuổi, vào ngày 1 tháng 9. Họ thu thập nước bọt, mẫu máu và dấu vân tay của bà. Sau đó bà được thả.

Sáu người vào ngày 6 tháng 9

Vào ngày 6 tháng 9, các công an ở Đồn Công an Đường Quảng Châu quấy rối bà Vi Phượng Linh, ngoài 80 tuổi, qua điện thoại. Khi bà từ chối đến gặp họ để lấy dấu vân tay và mẫu máu, họ gọi cho con trai bà, người sống ở ngoài thị trấn, để đe dọa anh ta.

Trưởng Đồn Công an Đường Tân Hoa dẫn đầu bốn công an và thu thập dấu vân tay và mẫu máu của bà Lý Ngọc Trân, ở tuổi 80, tại nhà bà vào chiều ngày 6 tháng 9.

Bà Vương Ngọc Hồng, hơn 50 tuổi, nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ Đồn Công an Đường Kim Xuyên vào ngày 6 tháng 9. Bà từ chối đến gặp họ cũng như cho dấu vân tay và mẫu máu. Hàng xóm nói với bà rằng trưởng đồn công an đã mang theo bốn công an đến gõ cửa nhà bà vào khoảng 8 giờ tối ngày 8 tháng 9 khi bà không ở nhà.

Đội trưởng Tiếu ở Đồn Công an Tiêu Gia Trang tại huyện Vĩnh Xương (thuộc quyền quản lý của thành phố Kim Xương) dẫn đầu các công an để quấy rối bà Vương Vạn Phương (ngoài 80 tuổi), bà Vương Vĩnh Phương (ngoài 50 tuổi), và ông Tần Đức Tân (ngoài 50 tuổi) vào ngày 6 tháng 9. Công an thu thập mẫu máu và dấu vân tay của ba học viên tại nhà riêng của họ.

Báo cáo liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bị bắt và quấy nhiễu trên khắp cả nước trước cuộc diễu binh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/14/499440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229871.html