Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2025] Bà Ngô Vĩnh Quỳnh, 58 tuổi, ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, dự kiến phải hầu tòa vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 10 năm 2025 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khoảng 1 giờ 20 phút chiều ngày 1 tháng 2 năm 2024, bà Ngô, sinh tháng 11 năm 1966, bị các cảnh sát mặc thường phục của công an quận Đông bắt giữ tại nhà. Họ đã tịch thu hơn 750 Nhân dân tệ tiền giấy có in các thông điệp về Pháp Luân Công, các lá thư chứa thông tin về Pháp Luân Công và các phong bì đã ghi sẵn tên và địa chỉ người nhận.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Ngô đã dùng nhiều cách khác nhau để vạch trần những tuyên truyền của chính quyền, bao gồm việc in các thông điệp lên tiền giấy và gửi thư cho người dân.

Cảnh sát đã cho bà Ngô tại ngoại vào lúc 8 giờ 30 phút tối cùng ngày bà bị bắt. Ngày 15 tháng 8 năm 2024, cảnh sát Lưu Chính Hoa của đồn công an Đại Độ Khẩu gọi cho bà để thông báo rằng cảnh sát đã hoàn tất điều tra và đang có kế hoạch chuyển hồ sơ vụ án của bà cho viện kiểm sát địa phương.

Hiện chưa rõ bà Ngô bị khởi tố khi nào. Minh Huệ Net chỉ có thể xác nhận rằng ngày ra tòa của bà đã được ấn định vào ngày 25 tháng 10 năm 2025.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngô bị nhắm đến vì đức tin của mình. Ngày 25 tháng 7 năm 2000, nhà của bà đã bị lục soát, các sách Pháp Luân Công và 200 Nhân dân tệ tiền mặt bị tịch thu. Bà bị giam qua đêm tại đồn công an Tảo Tử Bình và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Phàn Chi Hoa vào ngày hôm sau. Sau 15 ngày bị tạm giam hình sự, bà được tại ngoại trong một năm để chờ xét xử.

Ngày 12 tháng 4 năm 2007, các cảnh sát Đoàn Khánh và Trâu Vĩnh Tuấn thuộc Phòng An ninh Nội địa thành phố Phàn Chi Hoa cùng với các đặc vụ từ công an quận Đông đã bắt giữ bà Ngô tại nơi làm việc. Các nhân viên bảo vệ tại nơi làm việc của bà đã tiếp tay cho hành động này. Cảnh sát khám xét hộp dụng cụ của bà. Họ đưa bà về nhà và lục soát nhà bà. Họ tịch thu máy tính, máy in, hộp mực, giấy in, điện thoại di động, 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt và các sách Pháp Luân Công của bà.

Cảnh sát đã tra tấn và thẩm vấn bà Ngô tại đồn công an Đại Độ Khẩu. Họ trói bà vào một chiếc ghế kim loại trước khi treo bà lên khung cửa sổ. Bà không được phép ngủ trong suốt cuộc thẩm vấn kéo dài. Ba ngày sau, bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Phàn Chi Hoa.

Ngày 18 tháng 4 năm 2007, cảnh sát Đoàn đưa bà Ngô đến đồn công an Đại Độ Khẩu để thẩm vấn thêm một lần nữa, khi đó bà đột nhiên ngã quỵ và cơ thể bắt đầu co giật. Cảnh sát Đoàn cho rằng bà đang giả vờ và đã cho các sĩ quan khác khiêng bà trở lại trại tạm giam. Ngày 21 tháng 4, bà bị đưa trở lại đồn công an và bị thẩm vấn một lần nữa. Bà bị đánh đập dã man, bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động, và sau đó bị treo lên. Hậu quả là bà đã ngất đi trong lúc bị tra tấn.

Ngày 11 tháng 5 năm 2007, bà Ngô được tại ngoại một năm để chờ xét xử, nhưng cảnh sát lại hủy bỏ lệnh tại ngoại vào ngày 17 tháng 8. Trong thời gian được tại ngoại, điện thoại của bà bị nghe lén và các nhân viên bảo vệ tại nơi làm việc thường xuyên sách nhiễu bà. Lương của bà cũng bị đình chỉ một thời gian, dẫn đến thiệt hại hơn 20.000 Nhân dân tệ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/499482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229872.html