Nam cư dân ở Phúc Kiến bị tù 14 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-09-2025] Sau khi sống xa nhà 11 năm để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông An Nhân Vinh bị bắt ngày 25 tháng 7 năm 2024 và bị kết án 14 tháng. Ông được thả ngày 3 tháng 9 năm 2025 sau khi thụ án xong.
Ông An, sống ở thành phố Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2006. Ông từng mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm viêm dạ dày, ruột, tuyến tiền liệt, họng và xoang, cũng như loét miệng và mất ngủ trầm trọng. Nhưng chỉ sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe ông đã hồi phục và có thể ăn bất cứ thứ gì ông muốn.
Chỉ bởi nói với người dân chân tướng về Pháp Luân Công, ông An bị bắt và phạt 18 tháng ở trại lao động vào tháng 4 năm 2007. Ban đầu ông bị giam tại Trại Lao động Cai nghiện Ma túy Nho Giang và sau đó được chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Phúc Châu ngày 1 tháng 11 năm 2007. Quản giáo buộc ông ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ và cấm ông ngủ. Ông cũng bị biệt giam và bị các tù nhân canh gác suốt ngày đêm. Ngoài ra, quản giáo còn bức thực ông khi ông tuyệt thực để phản đối. Thời hạn án của ông bị gia hạn thêm một tháng vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.
Ông An lại bị bắt ngày 27 tháng 12 năm 2011 và được đưa đến phòng cách ly có tường đệm tại Trại tạm giam Thành phố Vũ Di Sơn. Ông bị còng tay vào ghế để thẩm vấn. Ba công an đã đánh đá và trói ông vào ghế cọp. Khi ông tuyệt thực để phản đối, họ dùng băng dính trói ông và ép bức thực ông. Người ông trở nên gầy còm và suýt chết vì bị hành hạ.
Sau khi ông được tại ngoại vào ngày 17 tháng 1 năm 2012, công an tiếp tục làm việc với hồ sơ của ông và tìm cách truy tố ông. Sau vài ngày Viện Kiểm sát Thành phố Vũ Di Sơn truy tố ông vào đầu tháng 4 năm 2023, Tòa án Thành phố Vũ Di Sơn lên lịch phiên xử vào ngày 18 tháng 4. Thẩm phán cũng cho biết họ định kết án ông ba năm. Để tránh bức hại, ông An buộc phải sống xa nhà và bị tòa án đưa vào danh sách truy nã.
Sau mười một năm sống xa nhà, ông An bị bắt ngày 25 tháng 7 năm 2024 bởi hơn mười công an từ Đồn Công an Nam An Quan Kiều ở thành phố Tuyền Châu (cách Vũ Di Sơn khoảng 450km). Họ đưa ông về Phòng Công an Thành phố Vũ Di Sơn ngày hôm sau và sau đó đưa vào Trại tạm giam Thành phố Vũ Di Sơn ngày 28 tháng 7. Trong hai tháng tiếp theo, ông đã ba lần tuyệt thực để phản đối. Ông cũng viết thư cho Viện Kiểm sát Thành phố Vũ Di Sơn, Tòa án Thành phố Vũ Di Sơn và Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Bình, kêu gọi mọi người không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vũ Di Sơn thuộc quyền quản lý của Nam Bình.
Tòa án Thành phố Vũ Di Sơn đã tổ chức ba phiên điều trần cho vụ án của ông An. Ông tự bào chữa cho mình và đưa ra lời biện hộ vô tội. Thẩm phán vẫn kết án ông mười bốn tháng vào một thời điểm chưa xác định.
Báo cáo liên quan:
Chính quyền thành phố Vũ Di Sơn gài bẫy và đe dọa ông An Nhân Vinh
Ông An Nhân Vinh ở thành phố Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, bị tra tấn và thẩm vấn bởi công an
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/13/499419.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229898.html