Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 17 – 09 – 2012] Từ tháng 07 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012, các quan chức Malaysia đã bắt giữ và buộc tội hai học viên Pháp Luân Công vì đã cung cấp những thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho các du khách tại các điểm du lịch. Đây là hai học viên người Trung Quốc, đã nộp đơn xin tị nạn ở Malaysia. Họ tin rằng chính quyền hành động như vậy vì không muốn “ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao” với chế độ ĐCSTQ.

Trong những tháng qua, hai học viên đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức trên toàn thế giới với hy vọng rằng chính quyền Malaysia sẽ hủy bỏ những cáo buộc vô lý đối với họ.

Ông Ngô Thụy Vinh cùng vợ và con gái ở Malaysia

Ông Ngô Thụy Vinh hy vọng Malaysia sẽ có một môi trường tự do để họ có thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận

Theo ông Ngô Thụy Vinh, ông đã bị cảnh sát bắt vào ngày 13 tháng 07 năm 2011, trong khi phân phát tờ rơi Pháp Luân Công ở Quảng trường Merdeka, một điểm du lịch ở Malaysia. Ông Ngô được đưa đến đồn cảnh sát và bị tạm giam trong 14 ngày, sau đó ông bị buộc tội theo điều 353 của Bộ luật Hình sự. Cảnh sát tuyên bố rằng ông Ngô đã gây cản trở công vụ và đã đá vào chân của một cảnh sát.

Ông Ngô nói rằng những lời nói của cảnh sát không phải là sự thật: một viên cảnh sát trong khi điều tra đã dùng chân đạp lên cẳng chân của ông. Một nhân chứng đã chụp một bức ảnh những vết thương trên chân của ông Ngô. Sau gần một năm xét xử và thẩm vấn, Thẩm phán Tòa án phán quyết vào đầu tháng 06 năm nay rằng ông Ngô Thụy Vinh vi phạm điều 353 của Bộ luật Hình sự, và kết án ông một năm tù. Ông Ngô đã kháng án, vì vậy tòa án cho phép 2 người Malaysia bảo lãnh ông Ngô ra với khoản tiền là 10.000 Ringgit Malaysia (khoảng 3.000 đô la Mỹ).

Ông Ngô nói: “Kể từ khi tới Malaysia, tôi luôn nghĩ rằng đây là một quốc gia tôn trọng nhân quyền và người dân được hưởng quyền tự do ngôn luận. Tôi rất ngạc nhiên khi chuyện này xảy ra với tôi. Trước hết, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã không bao giờ nói dối, hay mắng chửi và đánh người khác.”

Thứ hai, tôi là một người tị nạn được bảo vệ bởi Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn. Tôi chỉ tạm thời ở Malaysia, và tôi thuộc nhóm người bị thiệt thòi trong xã hội. Ngoài ra, tôi đã đi đến Quảng trường Merdeka bởi vì tôi muốn giúp mọi người hiểu về chúng tôi, và không tin vào lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tại sao tôi lại có thể tấn công các cảnh sát?

Ông Lâm Đào

Trường hợp thứ hai xảy ra tại Malacca vào ngày 15 tháng 02 năm 2012. Ông Lâm Đào đã bị cảnh sát bắt trong khi phân phát tờ rơi Pháp Luân Công tại một điểm du lịch tại Malacca. Ông Lâm đã bị buộc tội theo điều 4 (1) (b) và điều 5 (1) của Đạo luật In ấn và Xuất bản năm 1984. Cảnh sát tuyên bố rằng ông Lâm phân phát các tờ rơi quảng cáo có chứa hình ảnh và nội dung gây cản trở trật tự xã hội, và các tài liệu thông tin ông phân phát không có giấy phép in. Thẩm phán Tòa án của Mallaca đã tổ chức một phiên điều trần vào ngày 06 tháng 09 và nghe tuyên bố của công tố viên về vụ việc.

Nâng cao nhận thức của người dân Trung Quốc về chân tướng và thức tỉnh lương tâm của họ

Ông Lâm Đào cho biết: “Trong hơn mười năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã không ngừng nỗ lực để giúp nhiều người hơn biết được chân tướng, và họ đã đánh thức lương tâm của nhiều cảnh sát Trung Quốc – những người đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công – khiến cho những người này ngừng không làm tay sai của ĐCSTQ nữa. Mặt khác, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và người dân và các chính phủ trên khắp thế giới, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã được cứu thoát khỏi cuộc đàn áp.”

Chúng tôi đang bị đàn áp. Khi một người giải thích cho những người khác về cuộc đàn áp mà người đó đang trải qua, cho dù họ đang ở đâu, họ không nên bị ngăn cản. Đó là một quyền cơ bản của con người,” ông Lâm nói thêm.

Ông Lâm cho biết cảnh sát tại Malacca nói với các học viên rằng họ đã hành động sau khi nhận được khiếu nại của Cục Du lịch Malacca. Ngoài ra, các quan chức cảnh sát cấp cao cũng chỉ ra rằng họ không muốn nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động tại các điểm du lịch.

Đối mặt với những cản trở này, hai học viên nói rằng quyết tâm của họ để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp sẽ không bị ảnh hưởng. Ông Lâm nói: “Chúng tôi sẽ vẫn kiên trì cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc. Chúng tôi sẽ thông qua các kênh khác nhau để giúp nhiều người hơn tìm hiểu về cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Hy vọng nhiều người hơn nữa có thể cùng trợ giúp

Hai học viên nói rằng họ đã viết thư và đệ trình các bản tin tới các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới trong vài tháng qua. Họ hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ sự trợ giúp nhân đạo.

Cuối cùng ông Ngô nói rằng ông tin rằng sẽ có một kết thúc có hậu cho trường hợp này. Ông hy vọng rằng cảnh sát, các luật sư và các thẩm phán có thể xem xét lại sự việc và đưa ra phán quyết công bằng.

Ông Ngô Thụy Vinh trước đây là tài xế xe buýt tại Chi nhánh Hồ Nam của Tập đoàn Hàng không Phương Nam Trung Quốc. Vợ của ông, bà Lôi Ánh Quần, là kế toán viên tại Công ty Vật liệu Kim loại Hành Dương. Hai vợ chồng có một cô con gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời [bố mẹ]. Chỉ vì từ chối từ bỏ luyện tập Pháp Luân Công, ông Ngô và vợ ông bị buộc phải thôi việc. Ông Ngô đã bị cảnh sát của ĐCSTQ bắt sáu lần, và hai lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp. Ông đã ở trong tù trong hơn bốn năm, phải chịu đựng hành hạ đau đớn  về thể xác và bị tra tấn. Vợ ông là bà Lôi đã bị bắt bảy lần, và bị kết án bốn năm tù. Cả hai đều đã vài lần suýt bị cảnh sát, giám thị và tù nhân đánh chết. Cả gia đình ông Ngô Thụy Vinh đã đến Malaysia để xin tị nạn.

Ông Lâm Đào, 41 tuổi, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Cha mẹ, em gái và em rể của ông cũng là các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cha của ông ngừng tu luyện kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông sợ hãi và đã bị lừa gạt bởi những lời dối trá trên các chương trình truyền hình. Em gái và em rể của ông Lâm đã bị bắt giữ nhiều lần vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại họ vẫn đang bị giám sát. Ông Lâm đã làm việc tại Nhật Bản trong ba năm. Ông đã bị bắt khi trở về Trung Quốc vào tháng giêng năm 2001, bởi vì các nhân viên hải quan Thanh Đảo phát hiện ông mang sách và băng thu âm liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Lâm đã tới Malaysia vào năm 2005 sau khi được nhận vào làm việc trong một xưởng in ở Johor.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/17/中国籍法轮功学员在马国景点讲真相被诬告(图)-262918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/20/135502.html

Đăng ngày: 24-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share