Các trường hợp học viên Pháp Luân Công cao tuổi qua đời sau khi chịu sự tra tấn trong nhà tù
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ
[MINH HUỆ 13-07-2025] Sau 26 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn chưa ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trên thực tế, họ còn gia tăng bức hại đối với các học viên cao tuổi. Tháng 6 năm 2025, Minghui.org được biết rằng ông Ngụy Cửu Tường (82 tuổi) và vợ là bà Trương Ngạn Miêu (85 tuổi)ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 4 năm tù vào năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Ngụy đã bị mù và mất khả năng vận động vài năm trước khi bị bắt. Trường hợp của hai vợ chồng ông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Theo hiến pháp của ĐCSTQ, những người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội sẽ được xử nhẹ hơn. Thế nhưng, trong trường hợp của học viên Pháp Luân Công, thậm chí ngay cả những người ở tuổi 80 cũng vẫn bị tống vào các cơ sở giam giữ như nhà tù, trung tâm tẩy não hoặc bệnh viện tâm thần, chỉ vì kiên định đức tin.
Một khi các học viên cao tuổi bị giam giữ trong những cơ sở này, điều chờ đợi họ có thể là những đợt tẩy não và tra tấn không hồi kết. Một số thủ đoạn tra tấn thường được sử dụng bao gồm: đánh đập, cấm ngủ hoặc không cho ăn uống đầy đủ, tiêm thuốc độc, hoặc sốc điện. Do tuổi cao, nhiều người trong số họ bị suy dinh dưỡng và kiệt quệ do bị tra tấn thể xác và tinh thần trong thời gian dài. Sự bức hại này đã gây ra cái chết của rất nhiều học viên.
Dưới đây là danh sách 13 trường hợp học viên cao tuổi đã qua đời trong khi bị giam giữ hoặc không lâu sau khi được trả tự do.
Qua đời trong khi bị giam giữ
Một ông cụ 86 tuổi qua đời trong khi thụ án 11,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công
Ông Lưu Điện Nguyên ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2015 tại nhà của chị gái và bị đưa đến Trại tạm giam Huyện Kiến Bình. Sau đó, ông bị kết án 11,5 năm tù vào năm 2016 (ở tuổi 78). Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông đang vô cùng yếu, nhà tù vẫn tiếp nhận ông.
Tháng 9 năm 2022, lính canh gọi cho gia đình ông yêu cầu họ mua tã cho ông. Sau đó, gia đình ông mới biết rằng ông Lưu (khi đó đã 84 tuổi) đã mất khả năng vận động. Tuy vậy, nhà tù đã từ chối cho ông được tạm tha điều trị y tế. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi, cuối cùng, ông đã qua đời ở trong nhà tù vào ngày 10 tháng 2 năm 2024 (đúng mùng 1 Tết Nguyên đán), hưởng thọ 86 tuổi.
Cụ ông 86 tuổi đã qua đời chỉ vài ngày trước thời điểm mãn hạn tù oan sai
Ông Lý Bồi Cao ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 11 năm 2015. Tòa án Quận Tây Sơn đã kết án ông 4 năm tù vào ngày 8 tháng 10 năm 2016. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh, nhưng tòa án này đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Tháng 1 năm 2019, ông Lý bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Vân Nam để thụ án. Kể từ đó, ông không được thăm thân. Ông đã qua đời vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, chỉ vài ngày trước khi mãn hạn bản án tù 4 năm, hưởng thọ 86 tuổi.
Ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà An Phúc Tử (82 tuổi) ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm đã qua đời trong khi đang thụ án oan sai 3 năm tù. Bà An bị bắt vào cuối tháng 8 năm 2021 và Tòa án Thành phố Diên Cát đã kết án bà 3 năm tù giam. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào cuối tháng 9 năm 2021 và không được phép thăm thân. Bà qua đời tại bệnh viện nhà tù vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Nhà tù đã hỏa táng thi thể bà mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
Ngày 14 tháng 4 năm 2022, ông Hàn Tuấn Đức ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã qua đời trong khi đang thụ án 8 năm tù tại Nhà tù Số 5 Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc. Ông bị bắt và kết án vì khắc thủ công lên quả bầu dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” – tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công. Sự ngược đãi ở trong tù khiến ông bị thiếu máu, mù một mắt và phải ngồi xe lăn. Gia đình đã xin cho ông được tạm tha y tế, nhưng Phòng Tư pháp Quận Cạnh Tú đã từ chối đơn của họ, ngay cả khi bác sỹ xác định rằng ông đủ điều kiện. Ông hưởng thọ 77 tuổi.
Thông tin bổ sung về cái chết của bà lão 71 tuổi do bị bức hại ở Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh
Ngày 22 tháng 7, bà Vương Diễm (71 tuổi) ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giữ và sau đó bà bị Tòa án Quận Đại Đông kết án 4 năm tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 (có thể là bị giam ở Đội 3) và qua đời tại đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.
Người đàn ông 71 tuổi bị tra tấn đến nguy kịch trong tù vì đức tin, đã qua đời tại bệnh viện
Ông Đường Phong Hoa (71 tuổi) ở Trùng Khánh, bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 và bị đưa đến Trại tạm giam Vĩnh Xuyên. Ngày 25 tháng 9 năm 2021, ông bắt đầu nôn ra máu và được đưa đến Bệnh viện Số 2 Trùng Khánh. Ông được chẩn đoán mắc bệnh lao và được trả tự do vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Ông bị bắt giữ lần nữa (có thể là vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022) và bị kết án 4 hoặc 4,5 năm tù. Ở trong Nhà tù Vĩnh Xuyên, ông bị tra tấn tàn bạo và rơi vào tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến Bệnh viện Số 2 Trùng Khánh, nhưng đã qua đời tại đó vào ngày 17 tháng 4 năm 2025.
Qua đời không lâu sau khi được trả tự do
Bà Dụ Phương Trang sinh năm 1933, sinh sống ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Bà bị bắt giữ lần đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 và được bảo lãnh tại ngoại sau vài giờ. Ngày 18 tháng 1 năm 2021, toà án kết án bà 6 tháng tù, nhưng cho bà thụ án bên ngoài nhà tù vì tuổi tác đã cao.
Ngày 14 tháng 11 năm 2023, cảnh sát thông báo cho bà Dụ rằng bà cần phải đi khám sức khỏe. Con trai bà đi cùng bà tới bệnh viện. Một tuần sau, vào ngày 21 tháng 11, cảnh sát bắt giữ bà tại nhà và đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây, mặc dù bà đã thụ án tù 6 tháng bên ngoài nhà tù theo lệnh của tòa án.
Khi ở trong nhà tù, các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà đã cùm chân bà lại trong 3 ngày liên tiếp. Một lần khác, họ đổ nước sôi lên đầu bà trong khi bà đang tắm. Khi đó bà đã ở tuổi 91, nhưng các lính canh vẫn bắt bà phải ngủ ở tầng trên cùng của giường tầng, khiến bà rất khó khăn khi lên xuống. Tới bữa ăn, không có đủ đồ ăn cho mọi người và bà Dụ thường phải nhịn ăn.
Khi bà Dụ mãn hạn án tù vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, tình trạng sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi. Bà thường bị mất ý thức và dần không còn nhận ra mọi người nữa, kể cả đó là con trai bà. Bà cũng bị đau khắp người. Bà khó giữ thăng bằng khi đi bộ và dễ ngã. Cuối cùng, bà qua đời vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm 2025.
Cụ bà Quảng Đông qua đời vài tuần sau khi được thả trong tình trạng nguy kịch
Bà Diêu Tịnh Kiều, ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, đã qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, trước sinh nhật lần thứ 85 của bà một tháng và chỉ vài tuần sau khi được tạm tha trong tình trạng nguy kịch.
Bà Diêu bắt bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Sau khi bị kết án 3 năm tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2022, Đội An ninh Nội địa Quận Dung Thành đưa bà đi khám sức khỏe. Bà bị huyết áp cao, nhưng cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại giam Quận Tiết Đông, nơi bà bị giam cho đến khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào đầu tháng 7 năm 2023. Do huyết áp cao dai dẳng và sức khỏe suy giảm, nhà tù chuyển bà tới bệnh viện nội trụ vào ngày bà tới nhà tù.
Bà Diêu bị gãy chân phải vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, nhưng nhà tù không thông báo cho gia đình bà về tình trạng của bà, cho đến giữa tháng 9. Người thân của bà được yêu cầu đến nhà tù để ký vào giấy đồng ý để bà được phẫu thuật. Họ đến nhưng không được phép gặp bà. Sau khi họ ký vào đơn, nhà tù cho biết ca phẫu thuật phải hủy bỏ do tình trạng sức khỏe yếu của bà.
Sáng sớm ngày 25 tháng 10 năm 2024, nhà tù bố trí xe cứu thương để chở bà Diêu đến Bệnh viện Đông y thành phố Yết Dương. Người thân bà đợi ở cổng bệnh viện, và rất sốc khi thấy bà Diêu gần như không thể nhận ra đang được cáng ra khỏi xe cứu thương. Bà ở trong tình trạng gần như thực vật, miệng há hốc. Bà có thể cử động mắt nhưng không thể nói được.
Lính canh hộ tống bà cho biết chân phải của bà vẫn chưa lành, và bà bị suy đa tạng. Anh ta tuyên bố nhà tù hiện chính thức giao bà cho gia đình, và yêu cầu họ ký giấy miễn trừ mọi trách nhiệm cho nhà tù nếu có chuyện gì xảy ra với bà Diêu. Khi họ từ chối ký, lính canh đe dọa đưa bà trở lại nhà tù, vì vậy họ phải nhượng bộ và ký. Sau đó, họ vội vã đưa bà nhập viện.
Sau nhiều ngày ở trong khoa hồi sức cấp cứu, bà Diêu vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Các quan chức bệnh viện không muốn bà chết trong bệnh viện, và để bà xuất viện ngay ngày hôm đó. Bất chấp tình trạng của bà, Phòng 610 chỉ thị cho quan chức thôn sách nhiễu bà tại nhà và chụp hình bà. Ngày 12 tháng 11, họ gọi điện cho gia đình bà, yêu cầu họ chụp ảnh bà để nộp cho chính quyền. Sau đó 8 ngày, bà đã qua đời.
Cụ ông 84 tuổi qua đời không lâu sau khi thụ án tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 25 tháng 1 năm 2025, một cụ ông 84 tuổi ở thành phố Ma Thành tỉnh Hồ Bắc đã qua đời ngay sau khi mãn hạn tù oan lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ông Chu Hiển Thành bị bắt tại nhà riêng vào khoảng 8 giờ tối ngày 28 tháng 3 năm 2021. Ông bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Lưu Tập ở Vũ Hán và bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Tân Châu sau đó vài tuần. Mặc dù ban đầu trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông do tuổi cao, nhưng cuối cùng họ đã tiếp nhận ông do sức ép từ phía cảnh sát.
Sau đó, ông Chu bị bí mật kết án tù (chưa có thông tin về thời hạn tù) và bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài để thụ án. Ông qua đời không lâu sau khi được trả tự do.
Một cụ ông 83 tuổi bị tiêm thuốc độc ở trong tù và qua đời sau 20 ngày mãn hạn tù
Sáu tháng trước khi mãn hạn tù 3 năm, nhà tù đã cưỡng chế tiêm một loại thuốc độc vào người ông Bạch Hưng Quốc (còn gọi là Bạch Tân Quốc) 83 tuổi ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Sau đó, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm và ông liên tục rơi vào trạng thái mê sảng.
Đến tháng 1 năm 2022, khi nhà tù thông báo cho gia đình đến đón ông, ông đã mất khả năng tự chăm sóc bản thân và đang cận kề cái chết. Ông đã qua đời sau 20 ngày gắng gượng.
Tin muộn: Cụ bà 80 tuổi qua đời sau một năm mãn hạn án tù 4 năm
Bà Sử Quế Chi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị đưa vào tù để thụ án 4 năm tù khi đã 74 tuổi. Bà và chồng bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 1 năm 2018 vì sơn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên bức tường ở sân nhà mình. Vài ngày sau, tòa án địa phương đã kết án bà 4 năm tù và kết án chồng bà 3,5 năm tù. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang và chồng bà bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Ngày 19 tháng 1 năm 2023, khi mãn hạn tù, bà Sử được lính canh khiêng ra ngoài. Bà hoàn toàn bị câm và không có phản ứng gì khi người nhà nói chuyện với bà; đôi mắt bà vô hồn; bà bị mất cảm giác ở chân; và bà tỏ ra căng thẳng, sợ hãi khi nhìn thấy bất kỳ ai. Gia đình thấy rõ rằng bà hẳn đã phải chịu sự tra tấn tàn bạo ở trong tù. Sau một năm nằm liệt giường, bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2024, hưởng dương 80 tuổi
Cụ bà 79 tuổi qua đời sau khi chịu đựng hai án tù và sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát
Bà Trần Trí Liên ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã đến thị trấn Cửu Lý ở thành phố Nga Mi Sơn gần đó để tham gia một hội chợ vào ngày 8 tháng 6 năm 2018. Cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Cửu Lý đã bắt giữ bà sau khi phát hiện bà mang theo hai tài liệu Pháp Luân Công.
Ngày 22 tháng 1 năm 2019, Toà án Thành phố Nga Mi Sơn xét xử bà và sau đó kết án bà 3,5 năm tù cùng với 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 25 tháng 9. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào đầu năm 2020. Bà bị nứt hộp sọ và có nhiều vết thương ở đầu sau khi bị tra tấn tàn bạo ở trong tù.
Sau khi được trả tự do vào cuối năm 2021, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Bà qua đời vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, hưởng thọ 79 tuổi.
Bà Phó Lan Phân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Bà bị giam 15 ngày ở trong Trại tạm giam Quận Cửu Đài và sau đó bị chuyển đến một cơ sở giam giữ khác (chưa có thông tin cụ thể). Tiếp đó, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.
Ngày 31 tháng 7 năm 2024, nhà tù thông báo gia đình bà đến đón bà về. Khi người thân của bà đến nơi, bà đã mất ý thức. Họ vội vàng đưa bà đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng bà đã không thể tỉnh lại và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4 tháng 8 năm 2024, hưởng thọ 76 tuổi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/13/497082.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/11/229306.html