Báo cáo tháng 7 năm 2025: 14 học viên Pháp Luân Công qua đời vì cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 05-08-2025] Tháng 7 năm 2025 ghi nhận thêm 14 học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại vì kiên định đức tin.
Có một trường hợp tử vong xảy ra vào năm 2013 và một trường hợp vào năm 2022; 4 trường hợp năm 2024 và 8 trường hợp khác xảy ra vào năm 2025. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc bức hại học viên Pháp Luân Công không phải lúc nào cũng được báo cáo kịp thời và không phải tất cả thông tin đều có sẵn.
Trong số 14 học viên này, có 10 phụ nữ, đến từ chín khu vực. Thiên Tân (một thành phố trực thuộc trung ương) đã báo cáo 3 trường hợp tử vong. Bốn tỉnh (Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và Sơn Đông) mỗi tỉnh ghi nhận hai trường hợp. Ba khu vực còn lại (Hà Bắc, Hồ Nam và Thượng Hải) mỗi nơi có một trường hợp.
Học viên trẻ nhất là một phụ nữ 38 tuổi ở Sơn Đông, qua đời sau 9 tháng bị cưỡng chế tiêm thuốc tại hai bệnh viện tâm thần. Học viên lớn tuổi nhất là cụ bà 84 tuổi ở Thiên Tân, qua đời vào năm 2024 khi đang phải sống lang thang để trốn khỏi bàn tay cảnh sát; sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng sau khi nghe tin con gái qua đời vài tháng trước đó do bị sách nhiễu (cũng vì tu luyện Pháp Luân Công).
Hai học viên qua đời trong khi bị giam giữ gồm một phụ nữ qua đời sau chưa đầy hai tháng bị bắt giữ và một người đàn ông khác đang thụ án 7,5 năm tù. Hầu hết các học viên còn lại qua đời sau khi thụ án tù và bị tra tấn hoặc cưỡng chế tiêm thuốc.
Dưới đây là một số trường hợp qua đời tiêu biểu.
Qua đời trong khi bị giam giữ
Bà Vương Thục Chi, một cư dân thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời tại Trại tạm giam Thành phố Kê Tây vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, chưa đầy hai tháng sau vụ bắt giữ của bà, hưởng dương 59 tuổi.
Cái chết của bà Vương là hậu quả của việc gia tăng đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại địa phương bởi chính quyền thành phố Kê Tây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cùng Phòng 610 kể từ đầu năm 2025. Họ đã chọn quận Hằng Sơn làm thí điểm và chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ các học viên cư trú trong quận này từ tháng 4 năm 2025. Ngoài ra, cảnh sát còn treo thưởng để người dân báo cáo các học viên. Hơn mười học viên đã bị sách nhiễu và bị tịch thu sách Pháp Luân Công. Ba học viên bị giam giữ và bị phạt tiền.
Bà Vương bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 5 năm 2025 và bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Kê Tây, nơi ban đầu từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe yếu. Cảnh sát đã giam giữ bà tại một địa điểm không xác định trong một tuần và sau đó đã thành công trong việc ép trại tạm giam nhận bà.
Bà Vương đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và bị bức thực. Bà lâm bệnh nặng và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố Kê Tây để điều trị vào ngày 13 tháng 7 năm 2025. Ngay khi bà vừa hồi phục đôi chút, bà bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 17 tháng 7 và qua đời tại đó lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7.
Ngày 4 tháng 7 năm 2025, ông Triệu Cát Nguyên, cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời tại Nhà tù Thành phố Cẩm Châu trong khi đang thụ án 7,5 năm tù, hưởng dương 71 tuổi.
Ông Triệu, một cựu nhân viên của Công ty Xây dựng Số 4 Thành phố Thẩm Dương, bị kết án vào khoảng 10 năm 2019. Sau khi ông Triệu bị đưa vào Nhà tù Thành phố Cẩm Châu, lính canh không cho người nhà vào thăm ông chỉ vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Do sự ngược đãi trong tù, ông Triệu mắc nhiều bệnh và rơi vào tình trạng nguy kịch vào khoảng tháng 12 năm 2022. Ông bị hai cơn đau tim vào đầu năm 2025 và đang cận kề cái chết. Ông qua đời trong tù vào ngày 4 tháng 7 năm 2025.
Khi khám nghiệm tử thi ông Triệu, người nhà ông vô cùng đau xót khi thấy ông gầy gò. Họ còn thấy những vết sẹo trên mắt cá chân ông do sự xiềng xích và nhiều vết bầm tím trên đùi; một bên lỗ mũi to hơn bên còn lại, có thể nguyên nhân là do ông bị đặt ống bức thực. Người nhà không thấy bất cứ thương tích nào khác nên đã đồng ý hỏa táng thi thể ông.
Qua đời ngay sau khi được trả tự do
Bà Vương Toàn Đệ ở Thượng Hải, bị bắt vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 4,5 năm tù (chưa rõ thời điểm). Bà đã tuyệt thực để phản kháng việc lính canh Nhà tù Nữ Thượng Hải ngược đãi bà.
Sau đó, bà Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng không được điều trị. Mãi đến khi ung thư di căn đến gan, nhà tù mới cho bà được bảo lãnh tại ngoại vào khoảng tháng 4 năm 2025 (2 tháng trước khi bà mãn hạn tù). Một tháng sau, bà qua đời vào tháng 5 năm 2025, hưởng thọ 77 tuổi.
Đây không phải là lần đầu bà Vương bị giam cầm vì kiên định đức tin của mình. Trước đây, bà đã bị cầm tù hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công.
Trong vòng hai ngày, cô Lưu Binh Hoan, một cư dân tinh thần khỏe mạnh, đã bị giam giữ tại hai bệnh viện tâm thần khác nhau, tại đây cô bị tiêm thuốc an thần và các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi được trả tự do, sức khỏe của cô ngày càng suy giảm, trí nhớ đôi lúc mơ hồ và cuối cùng cô mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Cô qua đời vào rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 2025. Người phụ nữ 38 tuổi qua đời để lại người chồng mới cưới.
Cô Lưu, nguyên quán thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, trong những năm qua đã bị bức hại nhiều lần vì kiên định đức tin. Cô từng thụ án 1 năm lao động cưỡng bức từ năm 2008 đến 2009.
Mẹ cô Lưu, bà Lý Tố Phương, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã qua đời trước cô. Bà Lý bị kết án 5 năm tù vào năm 2017 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị cao huyết áp do áp lực tinh thần và tra tấn thân thể, bà qua đời vào cuối năm 2019.
Trước khi qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2022, ông Hoàng Mẫn nghĩ rằng mình vẫn đang thụ án 20 năm trong tù vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang này được tạm tha để điều trị y tế trong tình trạng nguy kịch vào năm 2017, nhưng ông phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của chính quyền trong những năm cuối đời. Ông thường xuyên bị chóng mặt và sức khỏe suy yếu. Ông qua đời sau đó 5 năm.
Ông Hoàng Mẫn
4) 20 tháng sau khi được tạm tha trong tình trạng nguy kịch, ông lão 66 tuổi ở Hà Bắc qua đời
Trong đang thụ án 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Điền Thế Thắng, một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị ngược đãi đến mức lâm bệnh nặng. Ông đi ngoài ra mủ và máu. Ông yêu cầu được khám sức khỏe nhưng bị từ chối. Mãi đến tháng 3 năm 2023, chức trách nhà tù mới được cấp trên chấp thuận đưa ông đến bệnh viện bên ngoài để khám sức khỏe.
Sau khi bị đưa trở lại nhà tù, ông Điền bị chuyển đến đội dành cho người ốm bệnh. Ông không nhận được kết quả khám sức khỏe tại bệnh viện.
Ngày 6 tháng 11 năm 2023, chức trách nhà tù bất ngờ thông báo gia đình ông Điền đến đón ông. Họ chỉ nói rằng ông được thả theo diện tạm tha điều trị y tế, nhưng vẫn từ chối tiết lộ kết quả khám sức khỏe của ông.
Cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu ông Điền tại nhà riêng và yêu cầu ông phải thường xuyên báo cáo với phòng tư pháp địa phương. Họ còn cảnh cáo ông phải luôn sẵn sàng để trả lời thẩm vấn của họ bất cứ lúc nào. Ông đã phải vật lộn để hồi phục và đã qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2025, hưởng dương 66 tuổi.
Qua đời sau khi bị sách nhiễu
1) Tin muộn: Phải sống lưu lạc để tránh bị bức hại, một phụ nữ ở tỉnh Cát Lâm đã bị sốt cao và qua đời
Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Quý Duy Vinh đã phải đi trốn và ở trong một ngôi nhà bỏ hoang mà không có hệ thống sưởi hay các vật dụng thiết yếu khác. Sau bảy ngày bị sốt cao không dứt, bà Quý đã qua đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, hưởng dương 60 tuổi.
Bà Quý là người gốc thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm. Vài năm trước, bà đã chuyển đến thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Sau đó, bà lại chuyển về huyện Phủ Tùng để ở cùng con gái (huyện Phủ Tùng thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Bạch Sơn).
Cuối tháng 9 năm 2021, bà Quý bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Tĩnh Vũ và bị kết án 10 tháng tù và phạt tiền 2.000 Nhân dân tệ.
Ban đầu, tòa án nói với gia đình bà Quý rằng họ sẽ để bà thụ án tại Trại tạm giam Thành phố Bạch Sơn, nhưng ngay sau khi kết án bà, họ lại đưa bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Mãi đến khi nhà tù gọi điện cho gia đình bà để yêu cầu gửi tiền vào cho bà, họ mới biết bà đã bị bí mật đưa tới nhà tù này.
Sau khi bà Quý được trả tự do, cảnh sát địa phương vẫn thường xuyên sách nhiễu bà. Sau đó, bà chuyển đến nội đô của thành phố Bạch Sơn.
Giữa tháng 12 năm 2024, bốn cảnh sát của Lâm Nghi đã đến sách nhiễu bà Quý. Khi không tìm thấy bà, họ đã sách nhiễu con rể và ở lại nhà thông gia của một ngày. Để tránh liên lụy người nhà, bà Quý đã đi trốn và ở trong một ngôi nhà bỏ hoang. Do thời tiết lạnh giá và không có thiết bị sưởi, bà đã đổ bệnh. Sau khi cảnh sát Lâm Nghi rời đi, bà về nhà con gái và nhanh chóng lên cơn sốt và qua đời bảy ngày sau đó, vào ngày 27 tháng 12 năm 2024.
Sau đó, con gái bà Kỷ nói với một học viên địa phương rằng khi mẹ cô bị sách nhiễu, cô đã vô cùng sợ hãi cũng cảm thấy có lỗi và vô cùng đau buồn về cái chết của bà.
Bà Đỗ Hồng Phương ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã mất khả năng vận động sau khi thụ án 8 năm tù (từ năm 2008 đến 2016). Bà phải chật vật để hồi phục do sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát. Tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng sau lần sách nhiễu gần nhất vào tháng 6 năm 2025 và một tháng sau, bà đã qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Bà Đỗ Hồng Phương thời còn trẻ và khỏe mạnh
Bà Đỗ Hồng Phương sau khi được thả khỏi nhà tù
Bà Đỗ Hồng Phương đang được bón cơm
Bà Đỗ bị tra tấn dã man ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm sau khi bị kết án 8 năm tù vào năm 2008. Tại thời điểm được trả tự do vào ngày 3 tháng 7 năm 2016, bà mất cảm giác toàn thân, tiểu tiện không tự chủ và phải mặc tã. Bà không thể nói và liên tục chảy nước bọt. Bà yếu đến mức run rẩy ngay cả trong những ngày hè nóng nực nhất, dù đã đắp cả tấm chăn dày. Bà cần người đút cơm cho ăn và mất rất nhiều thời gian mới ăn xong một bữa cơm.
Chính quyền đã đình chỉ lương hưu của cả hai vợ bà. Ngoài ra, vợ chồng bà còn bị tịch thu hơn 100.000 Nhân dân tệ tại nhà trong vụ bắt giữ vào năm 2007, điều này càng khiến tình hình tài chính của họ thêm khó khăn.
Cảnh sát và ủy ban khu phố đã nhiều lần sách nhiễu hai vợ chồng bà kể từ tháng 5 năm 2020. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành phải rời xa nhà. Cảnh sát đã chuyển mục tiêu sách nhiễu sang chị gái của bà Đỗ.
Tháng 6 năm 2025, người ủy ban khu phố đã đưa bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận Xương Ấp đến nhà trọ của bà Đỗ (cũng ở thành phố Cát Lâm). Họ cố gắng ép bà và chồng bà từ bỏ Pháp Luân Công. Hai vợ chồng từ chối, nhưng đợt sách nhiễu đã khiến tình trạng của bà Đỗ đột ngột xấu đi. Bà không thể ăn hay uống gì được. Vài ngày sau, bà rơi vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau vài ngày điều trị, bác sỹ cho bà Đỗ xuất viện vì họ xác định bệnh tình của bà không thể chữa khỏi. Trong những ngày cuối đời, bà phải sống dựa vào ống truyền thức ăn và đã qua đời vào ngày 23 tháng 7 năm 2025.
Qua đời vì bị bức hại trong thời gian dài
1) Một bà lão Sơn Đông qua đời ở tuổi 69, sau gần hai thập kỷ bị bỏ thuốc trong trại lao động
Bà Bàng Hân Phương ở huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông đã qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2025 sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, hưởng dương 69 tuổi.
Bà Bàng bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 9 năm 2006 và bị kết án bà hai năm lao động cưỡng bức. Bà kiên định đức tin và bị tra tấn dã man. Lính canh trại lao động từng tiêm cho bà Bàng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến tĩnh mạch của bà bị xẹp. Bà trở thành người tàn tật vào năm 2007 và cần người hỗ trợ khi ăn uống cũng như đi vệ sinh.
Năm 2015, bà Bàng đã đệ đơn khiếu nại hình sự cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, gây ra tổn hại không thể khắc phục đối với bà và nhiều học viên Pháp Luân Công khác. Chính quyền địa phương đã liên tục sách nhiễu bà sau khi phát hiện ra đơn kiện của bà. Bà phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2017, cảnh sát và đặc vụ Phòng 610 đã kéo đến nhà bà Bàng mỗi ngày để sách nhiễu gia đình bà. Thời điểm đó, bà vẫn đang làm các công việc lặt vặt ở ngoài thị trấn.
Bức hại không ngừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà Bàng. Bà đã đổ bệnh và phải dựa vào gia đình chăm sóc cho các nhu cầu hàng ngày. Bà qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2025.
2) Nữ học viên 65 tuổi qua đời sau 7 năm tù đày và chịu đựng những sách nhiễu sau đó
Bà Phàn Truyền Tú ở thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam đã qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2025 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hưởng dương 65 tuổi.
Bà Phàn đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện đức tin của mình vào năm 1999, nhưng đã bị bắt giữ và bị kết án 7 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam, bà bị buộc phải tham gia các phiên tẩy não và ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, bất động trong nhiều giờ mỗi ngày. Mông của bà bị lở loét và đau đớn tột cùng.
Có lần, 8 tù nhân vây quanh bà Phàn và bất kính đặt ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới mông và chân của bà, rồi nói: “Đây là nhà tù quốc gia, ở đây bà phải phục tùng mệnh lệnh!”
Bởi bà Phàn kiên quyết không làm theo nên nhà tù gia tăng bức hại bà. Bà không chỉ bị ép xem các video vu khống Pháp Luân Công, mà còn bị ép phải chép tay các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà từ chối thực hiện, các tù nhân bất kính để ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công khắp người bà. Sau đó, họ còn bắt bà đứng trong nhà vệ sinh. Họ không cho bà dùng nhà vệ sinh, mà bắt bà đi trong quần. Không chịu được mùi hôi thối, sau nửa đêm các tù nhân dùng xối nước lạnh lên người bà từ đầu đến chân. Khi bà đi ngủ, các tù nhân lại tiếp tục bất kính đặt ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới người bà.
Khi bà Phàn khuyên các tù nhân đừng làm như vậy, vì như thế là mắc tội. Thế nhưng họ không nghe theo và bắt bà đứng trong tư thế giơ hai tay qua đầu. Sau khi phải chịu đựng đứng ở tư thế đó trong 12 ngày, bà không thể giữ được thăng bằng và như thể sắp gục ngã.
Sau khi bà Phàn được trả tự do, cảnh sát địa phương sách nhiễu bà thường xuyên và cấm bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe bà suy giảm theo năm tháng và bà qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2025.
Bài liên quan:
Báo cáo nửa đầu năm 2025: 76 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 5 năm 2025: 11 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 4 năm 2025: 16 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 3 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 2 năm 2025: 8 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Báo cáo tháng 1 năm 2025: 13 học viên Pháp Luân Công tử vong do bị bức hại
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/5/497999.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/8/229271.html