Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-06-2025] Tháng 5 năm 2025 ghi nhận thêm 79 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin.

Các trường hợp mới được xác nhận bao gồm 1 trường hợp xảy ra vào năm 2016 và 1 trường hợp năm 2019, 19 trường hợp năm 2024, 50 trường hợp năm 2025, và 8 trường hợp chưa xác định năm xảy ra. Do việc kiểm duyệt thông tin ngày càng nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều chi tiết về cáo trạng, xét xử và kết án của các học viên rất khó (nếu không nói là không thể) thu thập được, gây ra sự chậm trễ hơn nữa trong việc báo cáo.

Các học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố tại 16 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Sơn Đông báo cáo nhiều trường hợp nhất với 17 trường hợp, tiếp theo là 9 trường hợp ở Vân Nam và 8 trường hợp ở Liêu Ninh. 13 khu vực còn lại báo cáo từ 1 đến 7 trường hợp. Đáng chú ý, 9 học viên bị kết án ở tỉnh Vân Nam bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào tháng 6 năm 2024. 8 trường hợp kết án khác ở tỉnh Sơn Đông và 6 trường hợp ở Giang Tô cũng là kết quả của những vụ bắt giữ hàng loạt, với các học viên bị nhắm đến phải nhận mức án lên tới 7 năm tù ở cả hai khu vực này.

Án tù của các học viên dao động từ 9 tháng đến 9 năm, trung bình là 3 năm 5 tháng. 36 học viên bị phạt tiền từ 2.000 đến 100.000 Nhân dân tệ, với tổng số tiền là 575.000 nhân dân tệ, và trung bình là 15.972 Nhân dân tệ mỗi người. Đặc biệt, một cư dân 75 tuổi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 7 năm tù và bị phạt 100.000 Nhân dân tệ. Một cựu giám đốc ngân hàng ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 5 năm tù kèm khoản phạt 80.000 Nhân dân tệ.

Trong số 55 học viên xác định được tuổi tại thời điểm kết án, độ tuổi của họ từ 43 đến 86, trong đó có 2 người ở độ tuổi 40, 15 người ở độ tuổi 50, 13 người ở độ tuổi 60, 20 người ở độ tuổi 70 và 5 người ở độ tuổi 80.

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số trường hợp kết án tiêu biểu. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF).

Kết án tập thể

Chín cư dân Vân Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 1 tháng 5 năm 2025 , 9 cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị kết án phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lưu Tú Tiên, 73 tuổi, bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 15.000 Nhân dân tệ.

Bà Lưu Hiểu Bình, 68 tuổi, bị kết án 4 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Trịnh Thúy Lan, 78 tuổi, bà Mã Linh, 68 tuổi, bà Lý Hoán Trân, 69 tuổi, và bà Dương Huệ Phương, 57 tuổi, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Bà Chu Vĩnh Trân, 72 tuổi, bị kết án 2 năm tù và bị phạt 7.000 Nhân dân tệ.

Bà Trương Tú Trân, 66 tuổi, bị kết án 17 tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ông Tất Thịnh, 62 tuổi, bị kết án 15 tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

9 học viên này bị bắt trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Cảnh sát đệ trình hồ sơ chung của họ lên Viện Kiểm sát quận Tây Sơn. Công tố viên Trâu Trình Vân đã hai lần trả lại hồ sơ vì thiếu bằng chứng, nhưng cảnh sát từ chối thả người, và nộp lại hồ sơ lần ba vào ngày 10 tháng 1 năm 2025.

Ngày 8 tháng 2 năm 2025, công tố viên Trâu truy tố 9 học viên này, và chuyển vụ án đến Tòa án quận Tây Sơn.

Thẩm phán Dương Huy xét xử các học viên vào ngày 26 tháng 3 năm 2025. Chỉ có 6 người thân được vào dự phiên tòa. Những người thân khác sau đó cho biết họ không nhận được thông báo xét xử hoặc không được phép vào tòa. Dương chỉ định luật sư bào chữa cho các học viên. Một số người từ chối sử dụng luật sư do tòa chỉ định, vì những người này được yêu cầu nhận tội thay cho họ.

Trong suốt phiên xét xử kéo dài 5 tiếng đồng hồ, không có nhân chứng nào xuất hiện tại tòa để đối chất. Thêm nữa, công tố viên Trâu không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cáo buộc “sử dụng tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” – một lý do thường được dùng để truy tố và kết án các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên tự bào chữa, nhấn mạnh rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là tà giáo hay hình sự hóa việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ yêu cầu được tuyên trắng án, nhưng thẩm phán vẫn kết án tất cả vào ngày 1 tháng 5 năm 2025.

Phần lớn các học viên này từng nhiều lần bị bắt trong nhiều năm qua vì kiên định đức tin. Một số người từng bị cầm tù và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi, bao gồm bị ép ngồi trên ghế nhỏ suốt 16 tiếng mỗi ngày, biệt giam, cưỡng bức lao động nặng nhọc hơn 10 tiếng mỗi ngày, hoặc không được phép mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Việc lạm dụng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ, một số người bị cao huyết áp, suy tim, phù nề và các triệu chứng khác. Ngay cả sau khi được thả, họ vẫn thường xuyên bị chính quyền sách nhiễu. Một số người còn bị đình chỉ lương hưu. Những án tù gần đây là một đòn tấn công nữa vào quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo hộ của họ.

Từng bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát 4 năm trước, 6 cư dân Giang Tô lại bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, có án tù lên tới 7 năm

Ngày 20 tháng 3 năm 2025, 6 cư dân thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô bị kết án tù, với mức án như sau: bà Viên Huệ Phân bị kết án 7 năm tù cùng 7.000 Nhân dân tệ tiền phạt; ông Triệu Hải Ba bị kết án 5 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt; bà Ngô Tiểu Minh, bà Thường Tranh và bà Thôi Bình, đều bị kết án mỗi người 5 năm tù cùng 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt; và bà Văn Kiếm bị kết án 4 năm tù cùng 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Tất cả 6 học viên bị bắt cùng với 7 học viên khác ở địa phương trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Công an Thành phố Thường Thục chuyển vụ án chung của 13 học viên tới Viện Kiểm sát Thành phố Trương Gia Cảng vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Công tố viên Quách Tuấn Thành truy tố họ vào ngày 18 tháng 5 năm 2022.

Trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, công tố viên Quách tăng cường vu cáo hãm hại đối với tất cả 13 học viên, và cáo buộc ông Triệu là “người cầm đầu”, bà Viên, bà Ngô và bà Thường là những người hỗ trợ.

Sau đó, Tòa án Thành phố Trương Gia Cảng đã tách vụ án chung của 13 học viên thành 2 vụ án, với 6 học viên đã bị kết án vào một vụ án, và 7 học viên còn lại vào một vụ án khác. Được biết, 7 học viên còn lại cũng đã bị xét xử và kết án, nhưng chưa rõ thông tin chi tiết.

Tiến hành hai phiên tòa xét xử trước khi kết án oan sai

Ông Triệu, bà Viên, bà Thường, bà Văn, bà Ngô và bà Thôi từng bị xét xử hai lần, vào các ngày 31 tháng 1 và ngày 22 tháng 5 năm 2024, trước khi bị kết án.

Ba luật sư do các học viên thuê đã bào chữa vô tội cho họ. Ba luật sư này cùng bảy luật sư do tòa chỉ định đều có mặt trong các phiên tòa.

Công tố viên Quách tuyên bố việc các học viên cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công, sản xuất và phân phát tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công, đăng ký hộp thư Minh Huệ, thuê luật sư bào chữa cho các học viên bị bắt giữ trước đó, tới nhà các học viên đã qua đời để lấy các kinh sách Pháp Luân Công, tất cả các hành vi này đều là phạm pháp.

Các học viên và luật sư của họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công, và tất cả những việc được liệt kê phía trên mà họ đã thực hiện từ năm 2016 đều là quyền hiến định của họ.

Ba luật sư do các học viên thuê chỉ ra rằng Đội An ninh Nội địa Thành phố Tô Châu thực hiện việc xác minh và xác thực bằng chứng truy tố là không đúng luật, vì chỉ có bên thứ ba độc lập mới được kiểm tra bằng chứng truy tố và đưa ra quyết định chính thức. Do đó, tất cả các bằng chứng truy tố đã đưa ra là không hợp pháp.

Ông Triệu, bà Ngô và bà Thôi làm chứng chống lại cảnh sát vì đã tra tấn họ trong quá trình thẩm vấn và ép buộc họ đưa ra lời “nhận tội” sai sự thật. Vì vậy, hồ sơ thẩm vấn đó cũng phải bị loại bỏ khỏi phiên tòa. Họ nói thêm rằng nơi họ bị tạm giam hình sự không phải là cơ sở giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong suốt phiên tòa, cả chủ tọa Lâm Sảng và công tố viên Quách đều không chỉ rõ được các học viên đã vi phạm điều luật nào khi thực hiện các việc nói trên. Ngày 20 tháng 3 năm 2025, thẩm phán Lâm kết án các học viên.

Ba cư dân Sơn Đông, trong đó có một cặp vợ chồng, bị kết án chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 26 tháng 5 năm 2025, ba cư dân thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, bị kết án phi pháp. Bà Vương Phàm 50 tuổi, bị kết án 4 năm tù. Chồng bà là ông Đỗ Kiến Tân, 51 tuổi, và ông Phó Kiện, khoảng 47 tuổi, đều bị kết án mỗi người 3,5 năm tù. Cả ba học viên đã quyết định kháng cáo bản án oan sai.

Ba học viên này bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 trong một cuộc truy quét của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương. Trước lần bắt giữ này, cảnh sát đã theo dõi các học viên trong một tháng, bao gồm lắp đặt thiết bị theo dõi trên ô tô của họ, bố trí người bám theo và chụp hình họ.

Mẹ ông Đỗ qua đời vào tháng 5 năm 2024 do quá đau khổ vì con trai và con dâu bị bắt. Người nhà của cặp vợ chồng này đã thuê một luật sư đại diện cho họ. Trại tạm giam Tân Hải không cho luật sư vào gặp thân chủ của mình, cho biết ông phải xin phép Công an thành phố Đông Dinh trước. Cảnh sát tuyên bố không thể sắp xếp cuộc gặp vì đang trong quá trình thẩm vấn vợ chồng ông Đỗ và đang thu thập bằng chứng truy tố. Nhưng sự thật là cảnh sát không hề tới trại tạm giam để tiến hành thẩm vấn. Bà Vương tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực.

Mở bốn phiên tòa trước khi kết án oan sai

Tòa án quận Đông Dinh ở thành phố Đông Dinh đã mở phiên tòa xét xử ba học viên đầu tiên vào ngày 3 tháng 7 năm 2024. Thẩm phán chủ tọa Lưu Nam không cho phép các học viên hay luật sư của họ bào chữa. Trong phiên tòa thứ hai và thứ ba, lần lượt diễn ra vào các ngày 16 và ngày 21 tháng 10, thẩm phán này cho phép họ bào chữa. Các luật sư bào chữa vô tội cho thân chủ của họ.

Một bằng chứng truy tố quan trọng do công tố viên Vương Sa Sa đưa ra là hồ sơ thẩm vấn liên quan đến một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương, bà Lưu Thuần Vinh, một nhân viên nghỉ hưu của công ty nước. Bà Lưu cũng bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Mặc dù bà được thả vào 10 giờ tối hôm đó, nhưng 1 tuần sau, vào ngày 7 tháng 12, bà lại bị bắt và bị đưa vào Trung tâm Tẩy não Tập Thâu, nơi bà bị bức hại tới mức bị rối loạn tâm thần sau 5 ngày. Sau đó, cảnh sát bắt bà ký nhiều giấy tờ, trong đó có cả những tờ giấy trắng.

Công tố viên Vương cáo buộc các hồ sơ thẩm vấn này chỉ ra rằng bà Lưu đã “tố cáo” ông Phó cùng vợ chồng ông Đỗ, và những gì bà Lưu “khai nhận” là bằng chứng chứng minh ba học viên đã phạm pháp.

Ba học viên và luật sư của họ, biết về sự ngược đãi đối với bà Lưu từ một người trong cuộc, yêu cầu công tố viên đưa ra các video khi bà bị thẩm vấn để thấy được việc bà bị ngược đãi và bị ép ký vào các giấy tờ trong trạng thái không minh mẫn. Công tố viên không thực hiện theo yêu cầu hay trả lời câu hỏi về tính hợp pháp của “bằng chứng” được đưa ra trong phiên tòa.

Chủ tọa Lưu mở phiên tòa thứ tư vào ngày 19 tháng 5 năm 2025. Ba học viên và các luật sư của họ lại một lần nữa yêu cầu tòa tuyên trắng án, nhưng một tuần sau cả ba học viên đều bị kết án.

Kết án các học viên cao tuổi

Cụ ông 75 tuổi ở Liêu Ninh bị kết án 7 năm tù, một học viên khác ở địa phương bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Cuối tháng 4 năm 2025, hai cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lưu Anh Quân, 75 tuổi, bị kết án 7 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Vương Thành Mỹ, 50 tuổi, bị kết án 1,5 năm tù cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 10 tháng 5 năm 2024, ông Lưu bị bắt giữ khi đang treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu 30.000 Nhân dân tệ tiền mặt cùng các vật dụng khác. Bà Vương tình cờ gọi điện cho ông Lưu lúc cảnh sát đang lục soát nhà ông. Họ xác định được vị trí của bà, và kéo đến nhà bà vào khoảng 8 giờ tối. Khi đó, bà đang ăn tối cùng cha và đã ra mở cửa. Chín cảnh sát mặc thường phục xông vào và bắt giữ bà. Họ tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân khác của bà.

Gia đình bà Vương đến Đồn Công an Cách Trấn Bảo để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng cảnh sát cho biết họ không liên quan đến vụ bắt giữ bà. Sau đó, gia đình tìm đến bảy đồn công an gần đó và đều nhận được câu trả lời tương tự. Cuối cùng, họ xác nhận được rằng chính các cảnh sát từ Đồn Công an Thị trấn Hồng Kỳ đã bắt giữ và đưa cả bà Vương và ông Lưu đến Trại tạm giam Thành phố Đại Liên.

Cảnh sát Hàn Thịnh Cẩm của Đồn Công an thị trấn Hồng Kỳ thẩm vấn bà Vương nhiều lần tại trại tạm giam. Ông ta cố gắng ép bà thừa nhận việc treo biểu ngữ Pháp Luân Công, nhưng không thành công. Mặc dù việc treo những biểu ngữ như vậy là hoàn toàn hợp pháp, nhưng vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, bà ở nhà, nên bà phủ nhận cáo buộc này. Sau đó, Hàn cố gắng ép bà nói rằng bà đã làm các biểu ngữ, mặc dù bà chưa bao giờ tham gia vào việc sản xuất chúng. Bất chấp việc thiếu bằng chứng, Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử vẫn truy tố bà cùng với ông Lưu vào tháng 12 năm 2024.

Ngày 9 tháng 1 năm 2025, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử tổ chức phiên tòa xét xử trực tiếp, sau đó chuyển sang phiên tòa trực tuyến vào ngày 14 tháng 3 năm 2025. Trong cả hai phiên xét xử, cảnh sát và công tố viên đều cáo buộc rằng bà Vương đã làm biểu ngữ để ông Lưu treo. Cả hai học viên đều phủ nhận việc mình phạm pháp, nhưng vẫn bị kết án vào cuối tháng 4 năm 2025.

Bà Vương, một góa phụ, đã làm việc vất vả để lo cho con trai út học đại học và trả tiền vay mua nhà cũng như phụng dưỡng người cha gần 80 tuổi của mình. Khi bà bị giam giữ, họ phải chật vật để sống qua ngày.

Nữ học viên tại Hồ Bắc 71 tuổi bị kết án 3 năm chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Liễu Quế Hoa, một cư dân 71 tuổi đã về hưu ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 3 năm tù chỉ vì phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Bản án oan sai của bà Liễu bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào cuối năm 2023, sau khi một camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Cảnh sát xem video và xác định người bị ghi lại trong video chính là bà. Họ đột kích nhà bà và bắt bà vào Trại tạm giam Nhị Chi Câu.

Sau khi bà Liễu được tại ngoại một tháng sau đó, Đồn Công an Tân Thôn lệnh cho bà phải tới báo cáo mỗi tháng. Cảnh sát Tiêu Hồng Vệ chịu trách nhiệm giám sát bà.

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, bà Liễu bị bắt lại và bị giam tại Trại tạm giam Nhị Chi Câu. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi bà kể từ vụ bắt giữ vào năm 2023. Viện Kiểm sát Quận Giang Ngạn truy tố bà và Tòa án Quận Giang Ngạn đã kết án bà, nhưng chưa rõ ngày bà bị truy tố và kết án.

Sau lần bắt giữ gần đây nhất của bà, chồng bà Liễu, người bị mắc bệnh Parkingson, phải tự chăm sóc bản thân mình. Con gái bà Liễu, vốn bận chăm sóc 2 con nhỏ và đi làm nuôi gia đình, đã phải nỗ lực dành tinh lực và thời gian để chăm sóc cha mình.

Tòa án hủy quyết định cho phép bà lão 84 tuổi đang bệnh được thi hành án tại nhà, hiện bà bị giam và không được bảo lãnh tại ngoại

Ngày 13 tháng 5 năm 2025, bà Lưu Pháp Quần, 84 tuổi, ở huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên, bị đưa vào tù để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 24 tháng 11 năm 2022, bà Lưu bị bắt vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà được tại ngoại cùng ngày, nhưng cảnh sát nhiều lần tìm cách bắt giữ bà trở lại. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, Tòa án Huyện Cổ Lận kết án bà 4 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ. Ban đầu, bà được phép thụ án ngoại giam, nhưng khoảng tháng 3 năm 2025, phòng tư pháp địa phương đưa ra ý kiến cho rằng bà “gây nguy hiểm cho xã hội” và phải bị giam giữ, mặc dù bà đang bị cao huyết áp và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Ngày 9 tháng 5 năm 2025, cảnh sát đến nhà bà Lưu và nói với bà: “Ngay cả khi phải gọi xe cấp cứu, chúng tôi vẫn sẽ thi hành lệnh của tòa để tống bà vào tù!” Họ đưa bà đến Trại tạm giam Thành phố Lô Châu trong ngày hôm đó, và chuyển bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 13 tháng 5. Đơn xin bảo lãnh y tế của bà đã bị từ chối.

Một phụ nữ 73 tuổi bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Lý Thủ Lan, 73 tuổi, là một nhân viên đường sắt đã nghỉ hưu ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Bà thường đi lại giữa quê nhà và thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, nơi con gái bà làm việc. Cuối năm 2023, bà bị bắt ở thành phố An Khang, và kể từ đó gia đình không nhận được tin tức gì về bà. Mãi đến cuối tháng 5 năm 2025, trang Minh Huệ Net mới xác nhận được bản án tù của bà. Bà bị chuyển vào nhà tù, nhưng chưa rõ là nhà tù nào.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lý liên tục bị chính quyền sách nhiễu. Cha mẹ, con cái, hàng xóm và bạn bè của bà cũng bị liên lụy. Nỗi sợ hãi và áp lực tinh thần khiến sức khỏe của chồng bà suy sụp, và cuối cùng dẫn đến cái chết của ông. Mẹ già 93 tuổi của bà run lên vì sợ hãi mỗi khi nhìn thấy cảnh sát.

Ngày 22 tháng 2 năm 2023, chỉ vài tháng trước lần bị bắt gần đây nhất, bà Lý từng bị bắt ở An Khang và bị giam giữ trong 10 ngày. Cảnh sát nghi ngờ bà đã gửi một lá thư cho ông Vương Hạo, thị trưởng thành phố An Khang, để kêu gọi ông không bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát thậm chí còn lục soát nhà của gia đình thông gia bà và sách nhiễu gia sư dạy thêm cho cháu bà, ra lệnh cho người này phải báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào của gia đình cháu bé mà anh ta thấy.

Cảnh sát không phải là chuyên gia y tế, nhưng họ đã cố gắng kiểm tra mắt của bà Lý khi bà bị giam giữ. Họ đã mang đến một dụng cụ khám mắt để chiếu một luồng ánh sáng mạnh vào mắt bà, trong khi một người vạch mi trên và một người khác kéo mi dưới của bà xuống. Dường như họ không biết cách vận hành dụng cụ này, nhưng cố gắng làm trong vài giờ cho đến khi nó bị hỏng. Hơn hai tháng sau vụ việc, mắt của bà Lý vẫn còn đau. Bà bị bắt lại vài tháng sau đó và bị bí mật kết án tù.

Từng bị giam giữ và bị tra tấn trong 3 năm, nam học viên 66 tuổi lại bị kết án thêm 4 năm tù nữa chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Khoảng 8 giờ tối ngày 11 tháng 9 năm 2024, ông Lưu Vinh Phẩm bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát cạy cửa xông vào nhà ông. Nhà ông cũng bị cảnh sát lục soát. Ngày 28 tháng 3 năm 2025, Tòa án thành phố Hải Luân đưa ông ra xét xử, và kết án ông 4 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bằng chứng truy tố mà chính quyền đưa ra là 12 cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cỡ nhỏ và một số kinh sách Pháp Luân Công mà cảnh sát tịch thu từ nhà ông. Thẩm phán chủ tọa là Hàn Bảo Huy cáo buộc ông là một “tội phạm tái phạm”, vì trước đó ông từng bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 4 năm 2025, ông Lưu kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tuy Hóa. Tòa án này tiếp nhận kháng cáo của ông vào ngày 28 tháng 4, và thẩm phán họ Vương được giao phụ trách vụ án. Khi người nhà ông Lưu liên lạc với thẩm phán Vương và yêu cầu xét xử lại, thì được trả lời sẽ xem xét sau kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động (Ngày 1 tháng 5). Sau kỳ nghỉ, người nhà ông Cao điện thoại cho thẩm phán Vương, thì được thông báo đã ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đây không phải lần đầu ông Lưu bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đây, ông từng bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, trong khi tới thăm con gái ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Một người đã tố giác ông chỉ vì ông phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tòa án quận Ngô Giang kết án ông 3 năm tù, và ông bị tra tấn không ngừng trong Nhà tù Tô Châu. Ngày 13 tháng 7 năm 2021, ông được trả tự do.

Bổ sung các trường hợp kết án tù

Nữ học viên tại Cát Lâm bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Diêu Yến, cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 1,5 năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2025 chỉ vì phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, pháp môn mà bà đang tu luyện. Hiện bà Diêu đang thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm ở thủ phủ Trường Xuân.

Ngày 25 tháng 4 năm 2023, bà Diêu bị bắt sau khi bị tố giác vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công tại một khu dân cư. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an đường Trường Xuân đã chuyển bà sang Đồn Công an Trí Hòa. Ngày hôm sau, người của Đồn Công an Trí Hòa đột kích vào nhà bà, tịch thu thẻ căn cước, một số dây chuyền, 15 Nhân dân tệ tiền mặt có in chân tướng Pháp Luân Công và một chồng giấy của bà. Chiều cùng ngày, cảnh sát lệnh cho bà Diêu ký đơn tại ngoại. Bà từ chối ký đơn, nhưng vẫn được tại ngoại.

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, 2 cảnh sát đưa bà Diêu tới Viện Kiểm sát quận Thuyền Doanh. Bà được trả về nhà vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. Để tránh bị bức hại thêm, bà Diêu phải rời nhà. Tháng 7 năm 2023, cảnh sát thông báo cho người nhà bà rằng bà đang bị truy nã.

Sau 7 giờ tối ngày 17 tháng 4 năm 2024, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Diêu bằng cách gọi thợ khóa đến để mở cửa. Họ yêu cầu chồng con bà Diêu tiết lộ tung tích của bà. Chồng bà trả lời rằng bà đã không về nhà trong một tháng. Sau đó, đội phó Hạ kiểm tra điện thoại cá nhân của con trai bà, và còn yêu cầu kiểm tra điện thoại di động mà con trai bà dùng cho công việc kinh doanh. Con trai bà nói rằng điện thoại này đang để ở cửa hàng.

Ba cảnh sát này lục soát mọi ngóc ngách trong nhà bà, gồm cả gầm giường và tủ giày. Đội phó Hạ đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu con trai bà từ chối tiết lộ tung tích của bà. Anh ta cho con trai bà xem thông tin bà trong danh sách truy nã trực tuyến của họ, và cho biết bà có thể bị bắt ở bất cứ đâu.

Chồng bà Diêu lên án cảnh sát vì sách nhiễu những công dân tuân thủ pháp luật. Một cảnh sát phản ứng: “Nhà ông có người tu luyện Pháp Luân Công, vậy mà ông còn kêu ca việc chúng tôi xuất hiện ở nhà ông sao?”

Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024, bà Diêu bị cảnh sát của Công an quận Xương Ấp bắt. Ngày hôm sau, họ đưa bà vào Trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Gia đình bà biết về bản án tù của bà vào tháng 5 năm 2025.

Nam học viên tại Sơn Tây bị kết án tù cùng án quản chế chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 12 năm 2024, ông Lưu Tấn Sinh, 50 tuổi, ở huyện An Trạch, thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, bị kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế. Kháng cáo của ông bị bác bỏ vào ngày 26 tháng 2 năm 2025.

Ngày 4 tháng 7 năm 2024, ông Lưu, cựu nhân viên Công ty Điện lực huyện An Trạch, bị bắt. Buổi tối cùng ngày, ông được tại ngoại, nhưng bị giám sát chặt chẽ. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, cảnh sát gọi cho ông Lưu, lừa ông tới đồn công an bằng cách nói sẽ đóng hồ sơ vụ án của ông. Vì ông Lưu vẫn từ chối hợp tác với cảnh sát, nên ngày hôm sau, họ tạm giam hành chính ông trong 2 tuần. Sau đó, họ đưa ông vào một trung tâm tẩy não. Tại đây, hơn 10 người tiến hành cưỡng chế tẩy não đối với ông. Một tháng sau, ông được tại ngoại.

Ngày 17 tháng 1 năm 2024, cảnh sát chuyển hồ sơ của ông Lưu tới Viện Kiểm sát thành phố Hoắc Châu. Ngày 18 tháng 4 năm 2024, ông bị truy tố. Tháng 9 năm 2024, Tòa án thành phố Hoắc Châu bí mật mở phiên tòa xét xử ông, với chỉ nhân viên tòa án và luật sư của ông tham dự. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, thẩm phán kết án ông 3 năm tù cùng 4 năm quản chế và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Lâm Phần, nhưng ngày 26 tháng 2 năm 2025, tòa án này ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm mà không tổ chức phiên tòa.

Tháng 4 năm 2025, Công ty Điện lực An Trạch sa thải ông Lưu. Hiện ông đang bị phòng tư pháp và công an địa phương kiểm soát chặt chẽ và không được ra khỏi thị trấn.

Người đàn ông Hắc Long Giang bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Dương Truyền Hậu và vợ là bà Tống Hoành Vĩ ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, từng nhiều lần trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 10 năm 2018, hai vợ chồng ông bị bắt giữ cách nhau một tuần. Sau đó, ông Dương bị kết án 2 năm tù và bà Tống bị kết án 1,5 năm tù. Cả hai người đều bị tra tấn dã man trong thời gian cầm tù.

Tháng 9 năm 2022, bà Tống bị bắt giữ lần nữa, và bị kết án 6 năm tù. Mặc dù ông Dương trốn thoát khỏi vụ bắt giữ, nhưng cảnh sát liệt ông vào danh sách truy nã.

Ngày 29 tháng 9 năm 2024, ông Dương bị cảnh sát của thành phố Triệu Đông (thuộc quyền quản lý của thành phố Tuy Hóa) bắt giữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cảnh sát đánh đập ông, khiến ông bị thương nhiều nơi trên đầu và cơ thể. Ông bị đau rát ở ngực và không thể trở mình khi ngủ. Cảnh sát còn tịch thu xe ô tô của ông. Sau 15 ngày bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Triệu Đông, ông Dương được trả tự do. Khi em trai ông đến Công an thành phố Triệu Đông để yêu cầu trả lại xe cho ông Dương, thì được thông báo ông Dương phải đích thân đến yêu cầu.

Ngày 23 tháng 10 năm 2024, khi ông Dương đến, họ đã trả lại xe nhưng lại bắt giữ ông ngay tại chỗ và tạm giam hình sự ông. Ông bị kết án 5,5 năm tù vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Nam học viên tại Hắc Long Giang bị kết án tù lần thứ hai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bị bức thực trong thời gian giam giữ

Ngày 27 tháng 2 năm 2025, ông Đồng Minh Vũ, 43 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 5 năm 3 tháng tù. Kháng cáo của ông đã bị Tòa án Trung cấp thành phố Cáp Nhĩ Tân bác bỏ.

Hiện ông Đồng bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Song Thành, và bị bức thực hàng ngày kể từ ngày bị bắt 6 tháng trước đó. Ông bắt đầu tuyệt thực vào ngày bị bắt, ngày 20 tháng 11 năm 2024, khi ông đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác.

Một cảnh sát gọi cho mẹ ông Đồng, nói rằng mình là nhân viên giao hàng, cần xác nhận địa chỉ nhà nơi bà sống cùng con trai. Người phụ nữ lớn tuổi tin lời viên cảnh sát, và cung cấp cho anh ta thông tin. Sau khi có địa chỉ, cảnh sát nhanh chóng tới đột kích vào nhà mẹ con ông Đồng.

Ông Đồng bị Tòa án quận Đạo Lý xét xử vào ngày 13 tháng 2 năm 2025, và bị kết án 5 năm 3 tháng tù vào ngày 27 tháng 2.

Ngày 25 tháng 6 năm 2017, ông Đồng bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2018. Ngay sau khi bị bắt, ông bắt đầu tuyệt thực.

Ngày 17 tháng 08 năm 2019, khi mẹ ông được vào thăm thì ông đang ở trong tình trạng nguy kịch, không thể cử động hay nói chuyện, mắt nhắm nghiền. Một ống dẫn thức ăn được đặt trong mũi ông. Mẹ ông hỏi ông có đau không. Tuy không trả lời được, nhưng ông chảy nước mắt.

Hùng Đức Hội, giám đốc nhà tù, không cho phép ông Đồng được bảo lãnh y tế, và nói với người mẹ đang tuyệt vọng của ông: “Chúng tôi sẽ không cho phép anh ta được bảo lãnh y tế, thậm chí nếu có chết, vì anh ta không chịu từ bỏ Pháp Luân Công và còn tuyệt thực nữa. Chúng tôi đang tuân thủ theo các quy định.”

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, ông Đồng được trả tự do. Ông mất tới 2 năm để sức khỏe có thể hồi phục hoàn toàn. Ông đã tìm được một công việc thu nhập thấp để trang trải cuộc sống, nhưng sau đó lại bị bắt và bị kết án.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 4 năm 2025: 79 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2025: 61 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2025: 68 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2025: 97 Học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228469.html