Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2025] Nhiều nữ học viên Pháp Luân Công bị tuyên án ở tỉnh Cam Túc được đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc để chấp hành án. Trước đây họ bị giam ở Khu số 7 nhưng từ đầu năm 2025 đã được chuyển sang Khu số 6. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát từng học viên. Bị các cai tù xúi giục, các tù nhân tra tấn các học viên để cố gắng ép họ từ bỏ đức tin.

Dưới đây là một số thủ thuật thường được áp dụng với các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc.

Đánh đập, làm nhục, ép viết “tự thú”

Khi các học viên mới đến khu vực, quản giáo và tù nhân ra lệnh cho họ tuyên bố họ là tội phạm. Những người từ chối tuân thủ bị đánh đập và ép viết “tự thú”, thừa nhận tội lỗi của mình. Các học viên từ chối viết tự thú bị quản giáo và tù nhân ghì xuống đánh đập. Ngoài ra, họ cũng bị ép điểm chỉ vào các bản tự thú đã được viết sẵn. Bà Lưu Bân Bân đã bị ép ký một tuyên bố theo cách này.

Bà Dương Quân, người từ chối viết tự thú, đã bị hai tù nhân đánh đập, họ véo và đá vào phần đùi bên trong của bà. Thêm nữa, họ viết tên Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên mặt bà. Họ cũng viết tên Nhà sáng lập Pháp Luân Công lên một chiếc ghế đẩu và ép bà ngồi lên đó. Kết quả là, người bà đầy vết bầm tím và thương tích khắp người vì đánh đập. Sau đó, các tù nhân ghì bà xuống và ép bà điểm chỉ vào bản tự thú. Một quản giáo đe dọa sẽ dùng dùi cui điện chích bà nếu bà từ chối.

Xúi giục người nhà oán hận các học viên

Bà Đoạn Tiểu Yến ở thành phố Khánh Dương bị tuyên án 10 năm tù vào tháng 7 năm 2015 chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Quản giáo ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cam Túc đã đánh gãy răng và làm gãy lưng bà. Họ thậm chí còn gọi điện cho con trai bà và cố gắng làm cho con bà oán hận mẹ mình bằng cách dựng chuyện rằng bà đã hủy hoại tương lai của cậu.

Trước đó, bà Đoạn đã bị tuyên án bảy năm vào năm 2002 vì chèn tín hiệu TV để phát sóng các chương trình phản bức hại. Trong khi thi hành án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Thanh Hải, bà bị sốc điện bằng dùi cui điện nhiều lần và bị tàn tật từ thắt lưng trở xuống.

Bà Vương Linh, là giáo viên Đại học giao thông Lan Châu, bị bắt ngày 23 tháng 8 năm 2020 sau khi có học sinh tố giác vì nói với họ về Pháp Luân Công. Sau đó bà bị tuyên án bảy năm. Quản giáo tại Nhà tù Nữ Cam Túc thường lăng mạ bà và cáo buộc bà liên lụy đến con cái và gia đình vì bà không từ bỏ đức tin.

Con trai bà Lưu Bân Bân học tập tốt và hòa thuận với các bạn học khác ở trường. Nhưng để khiến bà Lưu từ bỏ Pháp Luân Công, quản giáo đã nói dối bà, nói rằng con trai bà bị cô lập và không tuân theo quy tắc của trường, tất cả vì bà Lưu không dạy dỗ con tốt.

Chính trị viên ở Khu số 7 đã gọi điện cho con gái lớn bà Dương Quân và cố gắng làm cô phản đối mẹ mình. Một tù nhân sau đó bắt đầu bịa chuyện về con gái bà và nói rằng bà Dương không giúp chăm sóc cháu ngoại hoặc để chồng đi khám bác sỹ. Các quản giáo thường lăng mạ bà và nói: “Tại sao bà không chết đi? Bà chết đi còn hơn.” Quản giáo khuyến khích các tù nhân làm nhục và đánh đập bà. Đau khổ về thể xác và tinh thần đã khiến bà suy sụp.

Những thủ đoạn tàn bạo được dùng để cố gắng “cải tạo” các học viên

Bà Lưu Uyển Thu bị giam cùng với con gái, cô Lưu Lôi. Quản giáo Tôn Lập Vỹ khoe khoang rằng bà đã ép bà Lưu Uyển Thu từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách đánh bà bằng gậy gộc trong lần bị giam trước đây. Một quản giáo khác đã sốc điện cô Lưu Lôi bằng dùi cui điện cho đến khi cô bị thương tích khắp người.

ac26ead3a8995b3d087e7238aafd76c6.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Bà Đoạn Tiểu Yến bị đánh bằng gậy dày và sốc điện bằng dùi cui điện. Da thịt bà bị bỏng nặng. Mặc dù chân bà bị thương, nhưng quản giáo vẫn đá bà.

Bà Đoạn Lệ Hà (không liên quan với bà Đoạn Hiểu Yến) trước đây bị tàn tật và không tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã khỏi bệnh. Khi bà bị giam, một tù nhân đã túm tóc và đánh bà. Một quản giáo ép bà ngồi xổm, làm bà bị thương ở phần lưng dưới.

Khi bà Vương Linh bị ép ngồi xổm trong nhiều giờ liền, quản giáo và tù nhân la hét và đe dọa sẽ làm gãy chân bà nếu bà không tuân thủ.

Bà Lưu Bân Bân bị ngất xỉu sau khi bị ép đứng trong thời gian dài. Ngoài ra, quản giáo cấm các học viên khác nhìn bà và ra lệnh cho các tù nhân kéo bà đi.

Các tù nhân đánh và lăng mạ bà Kim Di Quân khi bà đang ngồi xổm. Họ từ chối để bà đứng dậy hoặc đi vệ sinh, điều này khiến bà làm bẩn quần áo. Ngoài ra, miệng bà bị thương do sốc điện bằng dùi cui điện.

Bà Lý Nhã bị sốc điện bằng dùi cui điện và ép ngồi xổm. Bà phải đi khi ngồi xổm để lấy thức ăn. Một tù nhân đã tát mặt bà bằng giày khiến mặt bà sưng tấy. Thêm nữa, người này đe dọa sẽ đánh bà tám lần một ngày nếu bà vẫn từ chối “chuyển hoá”.

Cưỡng ép uống thuốc

Khu số 7 phát sóng các video lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công mỗi ngày và ép các học viên viết báo cáo tư tưởng. Khi các học viên chỉ ra những lời nói dối, trưởng khu tuyên bố rằng những học viên này có vấn đề về tâm thần và kê đơn thuốc tâm thần cho họ.

Bà Trương Bình, 63 tuổi, cựu nhân viên bưu điện thành phố Khánh Dương, bị bắt ngày 22 tháng 11 năm 2021, chỉ bởi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bị tuyên án sáu năm vào tháng 6 năm 2023. Quản giáo ở Nhà tù Nữ Cam Túc nói bà có vấn đề tâm thần, vì vậy họ ép bà uống thuốc tâm thần và khám bệnh thường xuyên.

Đây không phải lần đầu tiên bà Trương bị tuyên án. Năm 2006, bà bị tuyên án năm năm. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, bà bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công và sau đó bị tuyên án năm năm. Họ đưa bà đến Nhà tù Nữ Cam Túc vào tháng 1 năm 2024. Vì bà Trương trước đây đã vạch trần đội phó quản lý khu số 7 về việc bức hại các học viên, nên người này đe dọa sẽ ép bà uống nước mà ai đó dùng để rửa chân. Ngoài ra, người này cũng cáo buộc bà Trương bị mất phương hướng về tinh thần và ra lệnh cho tù nhân đánh bà và ép bà uống thuốc tâm thần.

Bà Lý Đông Mai là phó giáo sư tại Trường Đảng Ủy ban Tỉnh Cam Túc. Bà bị bắt ngày 13 tháng 4 năm 2021 vì nói với người dân về Pháp Luân Công và sau đó bị tuyên án bốn năm. Khi ở Nhà tù Nữ Cam Túc, họ ép bà uống lượng lớn thuốc tâm thần trong thời gian dài. Một tù nhân nói rằng đội trưởng quản lý khu đã chấp thuận cho bà tiêm thuốc. Họ nói dối và bảo bà họ đang cho bà các chất bổ sung dinh dưỡng vì bà quá yếu. Bốn ngày sau, bà bị hạ huyết áp, mạch chậm, chóng mặt và giảm cân đột ngột. Bà khó ngồi và trở nên lú lẫn. Bà thậm chí không nhận ra rằng mình đã làm ướt giường. Bà được thả năm 2023.

Bà Dương Quân từ thành phố Trương Dịch bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2022. Sau đó bà bị tuyên án ba năm và được tự do vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Trong tù, các tù nhân nhét miệng bà bằng giẻ bẩn. Họ đánh đập bà cho đến khi bà bị gãy một cái răng và phần đầu cùng xương ức bị thương. Kết quả là bà bị đau hơn một tháng và không thể trở mình để ngủ. Đội trưởng quản lý khu vực kê đơn thuốc tâm thần cho bà, tuyên bố rằng bà có vấn đề tâm thần.

Để ép bà uống thuốc, một số tù nhân ghì bà xuống, cạy miệng, và dùng thìa để ấn lưỡi bà xuống. Sau đó nhét ống bức thực cào xước cổ họng bà, khiến bà khạc ra rất nhiều máu. Kết quả là bà la hét vì đau đớn. Tù nhân bóp mũi khiến bà ngạt thở. Ngoài ra họ cũng trộn thuốc vào cơm của bà. Sau khi uống thuốc, bà có những ảo giác đáng sợ, chóng mặt, mất trí nhớ, cáu kỉnh và yếu sức. Có lần bà từ chối trả lời câu hỏi của bác sỹ tâm thần, và bác sỹ tâm thần tức giận và tăng liều lượng. Bác sỹ tâm thần cũng tiêm cho bà một mũi tiêm gây tê lưỡi và khô miệng. Thị lực bà bị méo mó, bà cảm thấy chóng mặt và trở nên gầy guộc.

Bà Dương bị ép uống thuốc hai lần một ngày, cho đến ngày được thả. Khi gia đình đến đón bà, quản giáo đưa cho họ đơn thuốc và ra lệnh cho họ tiếp tục cho bà uống thuốc. Gia đình bà từ chối tuân thủ và đổ lỗi cho nhà tù đã biến một người khỏe mạnh thành người có vấn đề về tinh thần và thể chất.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/30/497780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229563.html