Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2025] Gần đây, Minh Huệ Net được tin một nông dân 70 tuổi ở quận Xương Bình, Bắc Kinh, đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2024, ông Lý Tài Hoa bị bắt và bị khám xét nhà sau khi bị tố cáo vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện chưa rõ thời gian ông bị truy tố, xét xử hay kết án. Nơi giam giữ ông cũng vẫn chưa được biết.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lý bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, ông đã bị bắt ít nhất mười lần, phải nhận hai bản án lao động cưỡng bức (1 năm và 2.5 năm) và 3 án tù ( 3 năm, 5 năm và 4 năm).

Bản án tù thứ ba của ông Lý bắt nguồn từ vụ bắt giữ ông vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, khi ông đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Phòng An ninh Nội địa quận Xương Bình đã đưa ông đến trại tạm giam quận Xương Bình, nhưng ông không được tiếp nhận do sức khỏe yếu. Cảnh sát đã cho ông tại ngoại, nhưng sau đó lại bắt giữ ông tại nhà vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Ông bị đưa ra xét xử tại tòa án quận Xương Bình vào ngày 14 tháng 6 năm 2017, và luật sư đã bào chữa vô tội cho ông. Sau đó, ông bị kết án bốn năm tù, và tòa án đã tịch thu tài sản cá nhân của ông (chưa rõ tài sản cụ thể) vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.

Trong thời gian bị lao động cưỡng bức và tù giam, ông Lý đã phải chịu nhiều hình thức ngược đãi khác nhau, bao gồm biệt giam, ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ, đánh đập, lăng mạ và tra tấn tinh thần.

Khoảng tháng 3 năm 2024, hai cảnh sát từ đồn công an Nam Thiệu đã gõ cửa nhà ông Lý và nói rằng họ đến để xem ông có ở nhà không vì hai kỳ họp thường niên của chế độ cộng sản sắp diễn ra. Chế độ cộng sản khét tiếng với việc tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công vào các dịp diễn ra các cuộc họp chính trị lớn hoặc các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công. Ông Lý nhắc nhở cảnh sát rằng ông không làm gì sai khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để làm người tốt. Ngay sau đó, cảnh sát đã rời đi.

Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời ông

Ông Lý được người dân địa phương biết đến là một người ốm yếu, bị đau chân, đau dạ dày và viêm phế quản. Khi không bận việc đồng áng, ông làm thêm nghề sửa giày. Ông luôn mang theo thuốc bên mình khi phục vụ khách hàng.

Vợ ông bị tàn tật và không thể làm việc. Hai vợ chồng phải vật lộn để kiếm sống qua ngày, chứ đừng nói đến việc tiết kiệm đủ tiền để chữa bệnh cho ông.

Bệnh tình của ông Lý ngày càng nặng hơn theo năm tháng. Năm 1998, có người giới thiệu ông thử tập Pháp Luân Công. Ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và bị thu hút bởi các Pháp lý uyên thâm trong sách. Ông trở nên biết nghĩ cho người khác hơn và cải thiện mối quan hệ với hàng xóm. Ông cũng nhanh chóng khỏi bệnh.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Lý vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tục bị nhắm đến. Sau khi thụ án tổng cộng 15,5 năm trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù, ông lại bị kết án thêm bốn năm tù vì đức tin của mình sau lần bắt giữ gần đây nhất vào tháng 11 năm 2024.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/18/498486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/22/229470.html