[MINH HUỆ 04-06-2025] Năm mươi hai bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều quốc gia khác nhau đã được đăng trên Minh Huệ Net trong dịp này. Các bài viết mô tả việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ đề cao cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào.

Các học viên tại Nhật Bản cho rằng các bài viết này rất đáng trân quý vì chúng giúp họ nhận ra những thiếu sót của bản thân và thấy được mình cần đề cao ở đâu.

Tạo ra đột phá

Ông Chuji cho biết ông rất xúc động trước bài viết “Buông bỏ nhân tâm, vô cầu tự đắc.” Tác giả kể rằng, khi cô loại bỏ tâm oán hận đối với chồng và đối xử với anh bằng lòng từ bi, anh đã ngừng cờ bạc và bắt đầu tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, cuối cùng trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai vợ chồng đã được nhận vào làm tại một công ty thiết kế lớn, họ đã áp dụng các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp vào cuộc sống hằng ngày. Công việc của họ diễn ra tốt đẹp và họ có được sự ổn định về tài chính. Người chồng đã được thăng chức lên vị trí quản lý.

Khi mô tả về bước ngoặt của mình, tác giả viết: “Tôi cảm thấy chấn động—như thể bị một chiếc búa giáng xuống: Tôi đã theo đuổi lợi ích cá nhân trong suốt những năm qua. Đây có phải là cách một người tu luyện nên hành xử không? Thông qua việc liên tục học Pháp, tôi đã buông bỏ tâm oán hận, quan niệm người thường và các chấp trước của mình.” Ông Chuji cho biết ông cũng có trải nghiệm tương tự về việc buông bỏ chấp trước.

Ông Chuji thường phỏng vấn người tham gia tại các sự kiện giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và tiếp nhận phản hồi của họ, sau đó viết thành các báo cáo sự kiện. Ông nhận thấy hầu hết người Nhật sẵn lòng chia sẻ suy nghĩ của mình nhưng không muốn bị chụp ảnh, còn hầu hết những người nước ngoài đều không phản đối, vì vậy ông Chuji thường tập trung vào họ.

Trong một cuộc diễu hành gần đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Chuji nhận ra rằng một vài người đầu tiên ông phỏng vấn không phải là người Nhật. Ông quyết định tập trung vào người Nhật, và mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Khi trò chuyện với một người đàn ông trông có vẻ là người Nhật, ông Chuji nhận ra rằng anh ấy thực ra là người Trung Quốc đang sống ở Nhật Bản. Người đàn ông đã đưa ra những phản hồi rất tích cực về cuộc diễu hành và cuộc phỏng vấn đã được đăng trên Minh Huệ.

Từ kinh nghiệm này, ông Chuji nhận ra rằng điều quan trọng là chúng ta phải buông bỏ các quan niệm người thường, ví dụ như chấp trước vào sự an nhàn: “Những điều kỳ diệu sẽ xuất hiện khi chúng ta nỗ lực đề cao.”

Chú ý đến những việc nhỏ

Bà Dương cho biết bà rất cảm động trước bài viết “Cuối cùng chồng tôi đã khởi lên chính niệm.” Chồng của tác giả là một người nóng nảy và có lòng tự tôn rất cao, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác và từ chối nói chuyện về chủ đề liên quan đến Đại Pháp. Tác giả là một học viên tinh tấn, cách hành xử của cô đã dần dần cải biến người chồng cũng như gia đình của anh.

Bà Dương cho biết bà cảm thấy rất may mắn khi so sánh trải nghiệm của mình với tác giả. Chồng bà đối xử với bà rất tốt và thường đưa bà đến các hoạt động Đại Pháp. Ông cũng chi trả hầu hết các chi phí sinh hoạt hằng ngày của họ và giúp đỡ việc nhà. Tuy nhiên, bà Dương thường phàn nàn về ông vì những chuyện nhỏ nhặt. Bà cũng nuông chiều bản thân, ví dụ trong việc ăn đồ ăn ngon và đi du lịch. Bà nhận ra rằng mình đã dần lơ là trong tu luyện.

Suy ngẫm về việc tu luyện của mình sau khi đọc bài viết, bà Dương nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất nghiêm túc: “Chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân khi gặp bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ. Nếu không, chúng ta có thể đi sai đường mà không nhận ra.”

Nói cho người khác biết về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Tanimoto cho biết bà thích bài viết “Khi các thợ mỏ xuống mỏ đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tác giả đã nhanh chóng làm quen với tất cả các loại kỹ năng. Anh làm tốt mọi việc, các đồng nghiệp cũng như các lãnh đạo công ty đều tôn trọng anh.

Khi một đồng nghiệp bị thương, tác giả đã nhắc anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mặc dù người đồng nghiệp phải nhờ người khác khiêng ra khỏi hầm mỏ, nhưng anh ấy đã có thể đi lại được khi đến bệnh viện. Các bác sĩ đã rất kinh ngạc. Từ sự việc này, các đồng nghiệp khác và các lãnh đạo công ty đã hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà Tanimoto cho biết bà và các đồng nghiệp của mình hiếm khi thảo luận về tín ngưỡng của họ. Bất chấp cuộc bức hại, tác giả của bài viết này đã có thể chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với những người khác và giúp đỡ họ. Bà Tanimoto nhận ra rằng bà cần phải làm tốt hơn và tìm cách để những người xung quanh biết về Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể được hưởng lợi từ pháp môn này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/4/495752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228381.html