Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc
[MINH HUỆ 07-06-2025] Ngày 18 tháng 5 năm 2025, các học viên chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Hội trường Cộng đồng Trinity Beach. Một Nghị sỹ bang Queensland đã gửi thư ghi nhận những đóng góp của họ cho cuộc sống thanh bình, cộng đồng hài hòa và phát triển bản thân.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý
Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, cũng là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Ngày này cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn tu luyện. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đến từ Cairns, Queensland, đã tổ chức lễ kỷ niệm để đánh dấu sự kiện này, bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý, và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người
Họ tổ chức sự kiện kéo dài hai tiếng rưỡi để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và sự phổ truyền của môn tu luyện trên toàn thế giới, đồng thời hướng dẫn mọi người học các bài công pháp. Sự kiện thu hút người dân từ các cộng đồng lân cận đến tham gia.
Một học viên đọc bức thư của bà Bree James, Nghị sỹ bang Queensland của Khu vực Sông Barron
Bà Bree James, Nghị sỹ bang Queensland của Khu vực Sông Barron River cùng bức thư của bà
Bức thư viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một cơ hội để ghi nhận và tôn vinh môn tu luyện đã có ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người trên toàn cầu. Kể từ khi được hồng truyền vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp – còn được gọi là Pháp Luân Công – đã giới thiệu con đường tu luyện dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.“
“Tại Queensland và trên toàn thế giới, những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng là rất đáng được ghi nhận. Sự cống hiến của họ cho cuộc sống thanh bình, cộng đồng hài hòa và sự phát triển bản thân góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa và xã hội của chúng ta.”
Người dân học các bài công pháp
Người dân địa phương học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp
Người dân thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau đã tham gia học Pháp Luân Công theo hướng dẫn của các học viên. Vì các bài công pháp chậm rãi và nhẹ nhàng nên rất dễ học. Một số người nhanh chóng cảm nhận được những lợi ích của môn tu luyện. Bà Dianne Williamson đã chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm của mình sau khi học các bài công pháp.
Bà Dianne Williamson
Bà Williamson thường xuyên phải đi lại, và thiền định mỗi ngày. Bà cho biết: “Tôi từng đau đớn đến mức phải nằm liệt giường trong nhiều ngày. Trước hôm nay, tôi không mong đợi gì và nghĩ mình không thể đến được. Nhưng khi tham gia, ấn tượng đầu tiên của tôi là sự chào đón nồng nhiệt, giống như trở về nhà – một cảm giác như được khai sáng! Cảm giác đó rất sâu sắc, một sự kết nối, và tôi không chỉ cảm thấy được chào đón, mà còn được hỗ trợ. Khi đang ở trong tình trạng bất lực, tôi chưa bao giờ trải nghiệm được sự giải thoát mạnh mẽ và nhanh chóng đến thế. Tôi cảm thấy đó không chỉ là sự giải thoát về mặt cảm xúc và thể chất; mà giống như mọi thứ đều trở về đúng vị trí.”
Bà chia sẻ: “Việc luyện công ở đây rất khác. Các động tác nhẹ nhàng, nhưng rất hữu hiệu, và tôi nhận thấy những lợi ích về thể chất ngay lập tức, khác với những gì tôi đã trải qua ở các môn thiền định và tu luyện khác.”
Một chuỗi sự trùng hợp
Bà Anna Osthaug chụp ảnh cùng một học viên
Bà Anna Osthaug, một nữ hộ sinh gốc Thụy Điển đang sống ở Gordonvale, đã tham gia sự kiện sau khi nhận được lời mời. Bà giải thích rằng một chuỗi sự trùng hợp trong suốt hai thập kỷ đã đưa bà đến đây.
Bà Jessica, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và bà Anna đã gặp nhau tại Sunshine Coast khi còn trẻ. Sau khi đến thăm bà Anna ở Thụy Điển, hai người bạn mất liên lạc với nhau. 20 năm sau, họ gặp lại nhau tại một hiệu sách ở Cairns, và bà Jessica đã chia sẻ cho bà Anna về Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đó, một hôm, khi cảm thấy căng thẳng, bà Anna đi dạo ven biển, suy ngẫm lại về những lựa chọn trong cuộc sống, và chú ý đến một nhóm người đang thiền định. Khi nhìn vào một tờ rơi và thấy dòng chữ “Falun Dafa”, bà Anna đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian đi học tại một thị trấn nhỏ tên là Falun ở Thụy Điển. Vì tất cả những sự trùng hợp này, bà Anna quyết định nhận lời mời tham dự sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để tìm hiểu thêm. Sau khi tham gia học các bài công pháp và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, bà Anna cảm thấy rất vui.
Cuối sự kiện, tất cả những người tham gia đều cho biết họ đã được thụ ích khi học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô bé Sophie quay sang nói với mẹ: “Đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời con. Con muốn quay lại đây tuần sau.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/495857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228423.html