Những người minh chân tướng sẽ có một tương lai tươi sáng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-06-2025] Cháu gái bên nhà chồng tôi lúc học cấp hai thường chỉ thi được hơn 300 điểm. Cháu hay phàn nàn rằng thầy cô giao quá nhiều bài tập. Dù tuổi còn nhỏ mà tâm oán hận của cháu đã rất mạnh, cháu nói sau này làm giáo viên sẽ giao cho con gái của thầy (giáo viên của cháu) thật nhiều bài tập như thế, cháu còn đặt biệt danh cho thầy để trút giận. Bố mẹ bảo cháu học thêm thì cháu lại khóc, họ cũng không thể ép cháu, cháu đúng là một học sinh cá biệt. Tôi đã nhiều lần nghe bố cháu thở dài nói: “Thôi thì con gái lớn lên chỉ cần có thể tự kiếm sống là được rồi”.
Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ: Nền giáo dục hiện nay toàn nhồi nhét vào đầu trẻ những thứ như giả, ác, đấu, làm sao chúng có thể học được điều tốt đẹp. Tôi liền đưa đĩa “Tam Tự Kinh”, một tác phẩm kinh điển của Trung quốc cho cháu xem. Sau khi xem xong, cháu rất cảm động và nhận ra rằng một đứa trẻ ngoan nên chăm chỉ học hành, hiếu kính cha mẹ. Kể từ đó, cháu tự giác và tự kỷ luật, chuyên tâm học tập, thành tích tiến bộ rất nhanh. Trong thời gian này, tôi đã giảng rõ chân tướng để cháu thoái Đội Thiếu niên Tiên phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và bảo cháu niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu đều làm theo.
Trong kỳ thi vào cấp ba, cháu chỉ thiếu vài điểm là đỗ trường trung học top đầu, so với nền tảng học tập trước đây thì đó là một sự tiến bộ vượt bậc. Cháu vào học một trường trung học kém hơn một chút, nhưng điều thần kỳ là thành tích học tập của cháu luôn nằm trong top ba của trường, được thầy cô rất coi trọng. Về sau, cháu bất tri bất giác sinh tâm kiêu ngạo, trong kỳ thi đại học đầu tiên đã không đỗ vào trường trọng điểm. Cháu không cam chịu nên đã học lại một năm và thi đỗ vào trường y khoa đứng đầu cả nước. Một hôm, khi thực hành giải phẫu tử thi, cháu cảm thấy buồn nôn và nôn mửa, ba ngày không ăn được cơm, thực sự không chịu nổi nên quyết định nghỉ học và thi lại lần nữa, cuối cùng, cháu lại thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc.
Bà hàng xóm của tôi năm nay 71 tuổi, nhờ các học viên giảng chân tướng mà bà đã minh bạch từ lâu, bà tin rằng Đại Pháp là tốt, và biết những người tu luyện Pháp Luân Công đều rất lương thiện. Khi tổ dân phố thực hiện chính sách “xóa sổ” đến sách nhiễu nhưng không tìm thấy tôi, họ đã hỏi bà về tôi. Bà đã đứng về phía chính nghĩa, dùng thiện tâm để bảo vệ tôi. Bà nói với nhân viên tổ dân phố: “Cô ấy tốt lắm”, và còn đưa ra một vài ví dụ để chứng minh tôi tốt như thế nào. Họ nghe xong liền không đến sách nhiễu tôi nữa.
Chồng bà làm thuê cho một bệnh viện, một mình bà trồng hơn một mẫu rau, vừa trồng vừa bán, về nhà còn phải tự nấu cơm và làm việc nhà, những việc mà người khác khó có thể làm nổi. Rau của bà rất tốt, bán được giá cao. Đặc biệt dưa của bà trồng cũng rất ngon, mọi người xung quanh đều rất thích mua dưa của bà, có lúc tối muộn còn đến hỏi bà có dưa không, dặn rằng ngày mai lấy dưa. Con gái và cháu gái của bà cũng đều tiếp nhận chân tướng Đại Pháp và đã làm tam thoái.
Chồng tôi sinh ra ở nông thôn, ông nội của anh đã qua đời khi gia nhập quân ngũ của ĐCSTQ trước năm 1949. Sau khi tà đảng nắm được chính quyền, ông được công nhận là liệt sỹ. Bố chồng tôi được hưởng chế độ đãi ngộ dành cho con liệt sỹ, hàng năm được nhận một ít tiền trợ cấp, đôi khi gia đình cũng nhận được một vài ân huệ nhỏ, như khuyến khích bác cả vào đảng, rồi cho bác cả làm đội trưởng. Vì nông dân Trung Quốc rất chất phác, nên bác cả cho rằng mình đã được tà đảng “ưu ái quan tâm”, trong lòng vô cùng biết ơn.
Tuy nhiên, bác bị bệnh tiểu đường đã nhiều năm, đường huyết quanh năm đều cao, đi đứng không vững, không đi được xa, sức khỏe rất kém. Năm nào tôi cũng khuyên bác thoái đảng, nhưng suốt hơn 20 năm, bác vẫn không tỏ thái độ thoái xuất, dù không phản đối tôi tu luyện Đại Pháp.
Năm nay, tôi đã kiên nhẫn giảng chân tướng rất nhiều cho bác, bác cũng có thể tĩnh tâm lắng nghe một cách nghiêm túc. Bác đã minh bạch rằng tà đảng lừa gạt người tốt, coi họ như bia đỡ đạn để họ bán mạng cho nó, cuối cùng bác đã đồng ý thoái đảng.
Sau khi thoái đảng không lâu, tình trạng đi đứng không vững trước đây của bác đã biến mất. Trước đây bác từng phẫu thuật, nhìn không rõ, không thể làm việc được, sau khi thoái đảng, da bác hồng hào, tinh thần cũng rất tốt, sau đó bác tự mình đi xe máy, một người hơn 70 tuổi mà mỗi lần có thể đi được ba chục cây số, đến nhà họ hàng ở lại một đêm rồi hôm sau lại đi xe về, sống rất trọn vẹn và vui vẻ. Bác rất vui và nói rằng Pháp Luân Công quá thần kỳ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/24/495806.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/7/229258.html