Chưa đầy hai tháng sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, nữ cư dân 59 tuổi qua đời khi bị giam giữ
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2025]
Họ tên: Vương Thục Chi
Tên tiếng Hán: 王淑芝
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Thành phố: Kê Tây
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không có thông tin
Ngày mất: 19 tháng 7 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 5 năm 2025
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giam thành phố Kê Tây
Một cư dân thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời ở Trại tạm giam thành phố Kê Tây vào ngày 19 tháng 7 năm 2025, chưa đầy hai tháng sau khi bà bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999, hưởng thọ 59 tuổi.
Cái chết của bà Vương Thục Chi là hậu quả của việc gia tăng đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại địa phương bởi chính quyền thành phố Kê Tây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, cùng Phòng 610 kể từ đầu năm 2025. Họ đã chọn quận Hằng Sơn làm thí điểm và chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật giám sát chặt chẽ các học viên cư trú trong quận này từ tháng 4 năm 2025. Ngoài ra, công an cũng treo thưởng để người dân báo cáo các học viên. Hơn mười học viên đã bị sách nhiễu và bị tịch thu sách Pháp Luân Công. Ba học viên bị giam giữ và bị phạt tiền.
Bà Vương bị bắt ngày 22 tháng 5 năm 2025 và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Kê Tây, nơi ban đầu từ chối tiếp nhận bà do tình trạng sức khỏe yếu. Phòng công an quận Hằng Sơn đã giam giữ bà tại một địa điểm không xác định trong một tuần và sau đó ép trại tạm giam nhận bà.
Bà Vương đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện và bị bức thực. Bà lâm bệnh nặng và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Kê Tây để điều trị vào ngày 13 tháng 7 năm 2025. Ngay khi bà vừa hồi phục đôi chút, bà bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày 17 tháng 7 và qua đời tại đó lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 7.
Bức hại trong quá khứ
Sau khi đàn áp xảy ra, bà Vương liên tục bị nhắm đến vì giữ vững tín ngưỡng của mình. Bà bị bắt ngày 16 tháng 5 năm 2008 tại một chi nhánh của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc ở quận Kê Quan, sau khi bị tố cáo vì nộp tiền bằng các tờ tiền có in thông tin về Pháp Luân Công. Công an ở Đồn công an thôn Hồng Tinh đã lục soát nhà bà vào buổi chiều và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công.
Gia đình bà Vương đã đến đồn công an yêu cầu thả bà nhưng không nhận được thông tin gì hữu ích từ nhân viên tại đó. Sau này họ phát hiện bà đã bị chuyển đến một trại lao động ở thành phố Cáp Nhĩ Tân để thụ án không rõ thời hạn.
Bà Vương lại bị bắt ngày 9 tháng 11 năm 2018 khi đang đến thăm chị gái. Bà bị giam tại Phòng công an quận Kê Quan qua đêm và bị đưa đến Trại tạm giam quận Kê Quan vào ngày hôm sau. Bà tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.
Lần bắt tiếp theo là vào ngày 3 tháng 8 năm 2019, khi bà đang gửi thư có nội dung về Pháp Luân Công tại Bưu điện đường Điện Công. Công an đã khám người bà và lấy đi 500 nhân dân tệ tiền mặt. Bà tuyệt thực khi bị giam tại trại tạm giam thành phố Kê Tây và được thả ngày 8 tháng 8 năm 2019.
Để tránh bức hại, bà Vương đã chuyển đến quận Hằng Sơn, nhưng vẫn bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2025 và bị bức hại đến chết trong vòng chưa đầy hai tháng.
Bức hại hai chị em gái
Bà Vương, là con út trong ba chị em gái, không phải là người duy nhất bị bức hại vì tín ngưỡng chung của họ đối với Pháp Luân Công. Hai chị gái của bà cũng nhiều lần bị nhắm đến.
Chị cả – Bà Vương Thục Quế
Chị cả, bà Vương Thục Quế, bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018. Công an đã lục soát nhà bà và tịch thu nhiều tài sản.
Phòng công an thành phố Kê Tây sau đó đã chuyển hồ sơ của bà Vương đến Viện Kiểm sát thành phố Mật Sơn, nơi đã truy tố bà ngày 17 tháng 7 năm 2019. Mẹ bà, bà Đằng Quế Lan, đã đến nhiều cơ quan để yêu cầu thả con gái, nhưng không có kết quả.
Tòa án thành phố Mật Sơn đã mở ba phiên xét xửvụ án của bà Vương và tuyên phạt bà 19 tháng tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 10 năm 2020.
Chị hai – Bà Vương Thục Hương
Người chị thứ hai, bà Vương Thục Hương, bị bắt ngày 6 tháng 4 năm 2018, sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị giam 15 ngày và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.
Bà Vương lại bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2019 và bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Kê Tây. Bà đã tuyệt thực và được thả vài ngày sau đó, vào ngày 29 tháng 10 năm 2019. Để tránh bị bắt lần nữa, bà phải sống xa nhà và bị đưa vào danh sách truy nã của công an.
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2025, sau gần sáu năm sống lưu lạc, bà Vương bị bắt và bị truy tố ngay sau đó. Bà đã ra hầu tòa tại Tòa án huyện Kê Đông vào ngày 9 tháng 6 năm 2025 và bị kết án hai năm tù cùng với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, hai tuần trước khi em gái bà qua đời.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497539.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/26/229051.html