Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-7-2025] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, bị bắt, bị giam giữ, bị tra tấn và/hoặc bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống. Đến nay, đã có hơn 5.200 trường hợp tử vong được xác nhận. Tuy nhiên, con số này được cho là phần nổi của tảng băng chìm trong tổng số người chết vì cuộc đàn áp.

Ở huyện Kiền Vi, tỉnh Tứ Xuyên, một nữ sinh trung học đã mất tích 10 năm trước. Cha mẹ cô ngày đêm lo lắng, không biết cô có phải là nạn nhân của cuộc đàn áp hay không.

Cô Thái Húc Mai, khi đó 17 tuổi, là học sinh lớp 10 và là lớp trưởng Lớp thứ 7 của khối tại Trường trung học ở huyện Kiền Vi. Cô sống trong một nhà kho được cải tạo thành ký túc xá bên ngoài nhà trường, và cô sống trong căn phòng đầu tiên ở hành lang của tầng trên.

Cô Thái bị mất tích trong khoảng thời gian từ đêm ngày 2 tháng 7 năm 2015 đến sáng sớm ngày 3 tháng 7 năm 2015. Một số bạn học cùng lớp nhìn thấy cô vào đêm ngày 2 tháng 7 trong thời gian tự học, nhưng sáng hôm sau thì cô đã mất tích. Thầy chủ nhiệm lớp là ông Lý Nguyên Trung, đã liên lạc với người nhà cô vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Khi người nhà cô tới ký túc xá, họ thấy quần áo và vali của cô, ngay lập tức báo cho đồn công an việc cô bị mất tích. Người của Đồn Công an Hiếu Cô từ chối lập án sau khi họ tìm thấy một cuốn sách của Pháp Luân Công trong vali của cô

Ngày hôm sau, người nhà cô Thái quay trở lại đồn công an để yêu cầu lập án đối với việc cô bị mất tích. Cảnh sát nói rằng họ bận và chỉ quan tâm thu thập thông tin về việc tu luyện Pháp Luân Công của cô Thái.

Vào ngày thứ ba, ngày 5 tháng 7, một người nhà cô Thái lại tới đồn công an. Lần này, cảnh sát nói rằng cô đã tự sát. Người nhà cô chất vấn: “Các anh có bằng chứng đâu, thi thể người nhà tôi đâu? Ít nhất các anh phải tìm thấy thi thể cô ấy trước khi kết luận cô ấy đã tự sát chứ?” Chỉ tới lúc này, không có cách nào khác, cảnh sát đành phải tiến hành điều tra việc cô Thái mất tích. Họ đã tiến hành thu thập ảnh của cô và các thông tin liên quan đến vụ án của cô.

Mười ngày sau, người nhà cô Thái đến đồn công an để yêu cầu cập nhật thông tin điều tra. Cảnh sát gây áp lực buộc người nhà cô phải cho họ biết nơi họ cần phải tìm kiếm và nói rằng người nhà cô phải trả chi phí đi lại. Vì gia đình cô không đủ khả năng chi trả, nên cảnh sát đã dừng điều tra vụ án.

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cô Thái mất tích và người nhà cô vẫn đang mong ngóng cô trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/20/497338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/27/229073.html