Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2025] Một cư dân 56 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, được thông báo vào ngày 15 tháng 7 năm 2025 rằng ông đã bị kết án 9 năm chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Hiện ông đang kháng cáo bản án oan sai này.

Đêm ngày 26 tháng 10 năm 2024, ông Khương Đức Tân đang ở nhà thì bị một nhóm cảnh sát của thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc bắt giữ. Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc cách nhà ông Khương khoảng 400 dặm. Ông bị giam giữ qua đêm trong Trại tạm giam Phủ Thuận và bị thẩm vấn vào ngày hôm sau. Ngày 28 tháng 10, họ đưa ông tới tỉnh Hà Bắc và giam ông trong Trại tạm giam thành phố Thừa Đức.

Viện Kiểm sát quận Song Kiều ở thành phố Thừa Đức truy tố ông Khương vào tháng 3 năm 2025. Ngày 4 tháng 7 năm 2025, Tòa án quận Song Kiều đưa ông ra xét xử. Chủ tọa phiên tòa buộc tội ông “kích động, tụ tập và tổ chức các hoạt động nhằm phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Ông Khương đã tự mình bào chữa và luật sư của ông cũng biện hộ chứng minh ông vô tội. Thẩm phán không cho họ đưa ra bằng chứng hoặc cho nhân chứng ra tòa để chất vấn.

Không rõ công tố viên đưa ra bằng chứng gì chứng minh ông Khương, một người ngoại tỉnh, có liên hệ gì với Hà Bắc.

Công tố viên đề nghị mức án 7-10 năm, và vài ngày sau phiên tòa, thẩm phán tuyên án ông 9 năm cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Luật sư của ông Khương thông báo cho ông về bản án vào ngày 15 tháng 7 năm 2025.

Trong khi chờ giải quyết kháng cáo, ông Khương bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Thừa Đức.

Đây không phải lần đầu ông Khương bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1998 và đã bỏ được thói trộm cắp. Ông từng là một tên trộm khi còn trẻ và trải qua những năm tháng thanh thiếu niên của mình trong các trại giam. Sau khi biết đến Pháp Luân Công, ông nhận ra rằng việc trộm cắp là sai trái và đã cải tà quy chính.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Khương kiên định đức tin của mình và vì thế ông liên tục bị bức hại. Ông bị bắt vào năm 2000 và bị kết án 8 năm tù.

Một số cai ngục của Nhà tù số 2 thành phố Thẩm Dương vẫn nhớ ông Khương thời trẻ và đã hỏi tại sao ông lại phải vào đây. Ông nói rằng lần này ông bị bỏ tù chỉ vì cố gắng trở thành một người tốt thông qua tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 12 năm 2007, ông Khương bị đưa vào Nhà tù Nam Quan Lĩnh và bị bắt lao động nặng nhọc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối mỗi ngày. Buổi tối, ông bị tra tấn bằng nhiều hình thức, trong đó có sốc điện, đánh đập dã man và cấm ngủ.

Khoảng tháng 10 năm 2008, ông Khương được thả. Nhưng tới ngày 15 tháng 4 năm 2012, trong một cuộc truy quét của cảnh sát, ông lại bị bắt. Trong cuộc truy quét này, gần 100 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Sau khi bị bắt, ông bị tra tấn suốt đêm khiến răng ông bị rụng và người bị bầm tím. Trong suốt phiên tra tấn kéo dài, ông nhiều lần bị ngất xỉu.

Tòa án quận Thẩm Hà đưa ông Khương ra xét xử ngày 25 tháng 12 năm 2012 và kết án ông 9 năm vào tháng 3 năm 2013. Ngày 10 tháng 7 năm 2013, ông bị đưa vào Nhà tù Đông Lăng.

Các cai ngục nhà tù tra tấn ông Khương và các học viên khác bằng nhiều hình thức, trong đó có nhổ lông mu, cắm que tre vào niệu đạo, ép họ ăn “canh” nước tiểu lẫn phân, dùng dùi cui sốc điện họ (thỉnh thoảng các cai ngục dùng một sợi dây kim loại buộc vào bộ phận sinh dục của nam học viên rồi truyền điện), họ còn bị dội nước lạnh, bị đánh đập, tát vào mặt và cấm ngủ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/28/497721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/30/229127.html