Úc: Chuỗi sự kiện tại Adelaide kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc
[MINH HUỆ 26-07-2025]Từ ngày 16 đến 21 tháng 7 năm 2025, các học viên tại Nam Úc tổ chức chuỗi sự kiện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội, Lãnh sự quán Trung Quốc và Quảng trường Thành phố ở Adelaide. Họ chia sẻ với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong 26 năm qua, và chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia gần đây. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Các học viên tổ chức sự kiện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội hôm 16 tháng 7
Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ
Bà Mai, đại diện Pháp Luân Đại Pháp, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên của ĐCSTQ
Bà Mai, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, lên án cuộc bức hại kéo dài 26 năm qua của ĐCSTQ: “Nửa đầu năm 2025 ghi nhận 76 học viên đã bị bức hại đến chết. Trong tháng 1 năm 2025, 97 học viên bị kết án tù vì đức tin của họ. Cho đến nay, trang web Minh Huệ xác nhận trên 5.200 học viên bị bức hại đến chết. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Con số thực tế còn cao hơn nhiều.”
Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hai dự luật để trình lên Thượng viện phê chuẩn, đó là Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Bà chia sẻ: “Những dự luật này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Thế giới đang theo dõi, và sẽ không dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ nữa.“
“Trong 26 năm qua, bất chấp cuộc bức hại, các học viên ở cả Trung Quốc và hải ngoại vẫn ôn hòa và lý trí. Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ làm vậy không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì toàn thế giới. Sự im lặng không giúp ích cho các nạn nhân; nó chỉ tiếp tay cho kẻ ác.”
Bà kêu gọi chính phủ Úc công khai lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, và yêu cầu ĐCSTQ lập tức trả tự do cho tất cả học viên bị giam giữ. Bà cũng kêu gọi chính phủ Úc thông qua đạo luật để ngăn chặn ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên và trừng phạt thủ phạm.
Kêu gọi lập pháp để ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Cô Ngọc, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại lễ mít-tinh bên ngoài Tòa nhà Quốc hội bang để phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ
Cô Ngọc phát biểu tại lễ mít-tinh: “Ông David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada, đã đến thăm Quốc hội này. Ông đã trình bày báo cáo của cuộc điều tra chung giữa ông và ông David Kilgour về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia xây dựng đạo luật để ngăn chặn ‘tội ác chưa từng có trên hành tinh này’. Ông cho biết một trong những lý do ĐCSTQ có thể thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn là vì không có một cơ chế luật pháp quốc tế nào để ngăn chặn tội ác này.”
“Tòa án xét xử Trung Quốc, một phiên tòa độc lập có trụ sở tại London, cũng kết luận rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn, chủ yếu từ các học viên Pháp Luân Công. Đó là một tội ác diệt chủng.“
“Ngày càng có nhiều quốc gia xây dựng luật và chính sách [về vấn đề này]. Israel và Đài Loan đã áp dụng các biện pháp để hạn chế du lịch ghép tạng, và tăng cường tính minh bạch trong việc cung cấp nội tạng. Đạo luật Magnitsky cũng đã trở thành một công cụ mạnh mẽ để nhiều quốc gia trừng phạt những người vi phạm nhân quyền.”
Cô kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Barbara tham gia các sự kiện ngày 20 tháng 7 hàng năm kể từ năm 2002. Bà cho biết ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại
Bà Barbara, 75 tuổi, đã tham gia các sự kiện ngày 20 tháng 7 hàng năm kể từ năm 2002. Bà cho biết cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức, và người dân Trung Quốc phải có quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giống như người dân Úc. Bà nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện tuyệt vời.
Đoàn kết lên tiếng phản đối cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Khoảng 20 người từ Ukraine đã đến Tòa nhà Quốc hội để bày tỏ mối quan ngại của họ về quyền lợi của mình. Họ dừng lại để lắng nghe các diễn giả phát biểu tại lễ mít-tinh của các học viên. Họ tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người ký vào bản kiến nghị.
Ông Valentine Shimaniuk, một phiên dịch viên người Ukraine, cho biết cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là phi pháp
Ông Valentine Shimaniuk, phiên dịch viên cho nhóm người Ukraine, cho biết ông hiểu rất rõ bản chất của chủ nghĩa cộng sản, vì ông lớn lên dưới thời Liên Xô, một chế độ toàn trị của cộng sản, và cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là một sự xâm nhập mà ông cực lực phản đối. Ông nói thêm, theo luật pháp của Úc, việc đàn áp quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng của người khác là phi pháp.
Ông Eddie, một người dân địa phương, cho hay không có lý do gì để ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và thật đáng buồn khi mọi người bị bức hại vì đức tin của họ, đặc biệt là với môn tu luyện ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp.
Ông khuyến khích người dân Úc đoàn kết để kêu gọi chính phủ phản đối việc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Martin đến từ New South Wales ký vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Ông Martin đến từ New South Wales đã dừng lại và đọc các biểu ngữ. Ông cho biết ông thích nói chuyện trực tiếp với mọi người hơn là nhận tin tức từ giới truyền thông. Ông muốn tìm hiểu thêm khi thấy các học viên tập trung để lên tiếng về nhân quyền cho những người ở phía bên kia của trái đất.
Sau khi trò chuyện với các học viên, ông ký vào bản kiến nghị, và cho biết cần phải cho chính phủ và nhiều người hơn biết về những hành vi tàn bạo này, chẳng hạn như việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ không nên chỉ quan tâm đến thương mại và giữ im lặng về các vấn đề nhân quyền.
Ông lo ngại về sự an toàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc. Ông phẫn nộ trước sự đàn áp xuyên quốc gia, các mật vụ và gián điệp của ĐCSTQ ở Úc. Ông cho hay cần có nhiều người hơn nữa đứng ra lên án ĐCSTQ, và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đang làm điều đúng đắn.
Thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc
Các học viên ở Adelaide tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc
Các học viên ở Nam Úc đã tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại đến chết.
Một thanh niên người Trung Quốc hỏi những người trong vòng hoa là ai. Khi được biết họ đại diện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết, anh xúc động và cho biết mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Anh chia sẻ rằng một ông lão hàng xóm của anh ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mặc dù lương hưu bị đình chỉ nhưng ông vẫn tiếp tục tu luyện. Anh rất vui khi biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, và nhận một số tờ rơi và tài liệu. Anh đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.
Một người Trung Quốc khác lưu ý rằng cảnh sát Úc bảo vệ các học viên, trong khi cảnh sát Trung Quốc thì lại bắt giữ họ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/497651.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/31/229150.html