Lời cảm ân phát từ nội tâm của những chúng sinh đắc cứu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2025] Trong quá trình giảng chân tướng và khuyên tam thoái, tôi thường thấy một số chúng sinh, sau khi đắc cứu, đã cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp từ nội tâm, những cảnh tượng cảm động đó thật sự khiến người ta khó quên. Dưới đây tôi xin chia sẻ hai câu chuyện ngắn.
(1)
Một lần, tôi và đồng tu giảng chân tướng cho một phụ nữ ăn mặc rất giản dị ở chợ, tôi hỏi cô ấy đã từng nghe tam thoái bảo bình an chưa? Cô ấy nói: “Là Pháp Luân Công à? Tôi biết (tam thoái).”
Tôi nói: Chỉ biết thôi vẫn chưa được, cần thực tâm thoái xuất nữa, không thể đứng vào hàng ngũ của nó, bởi vì khi chị gia nhập các tổ chức đó đã phát thệ, sẽ dâng hiến sinh mệnh cho nó. Đây là lời thề độc, nhân tâm sinh một niệm thì thiên địa đều biết cả, phải làm cho trọn vẹn. Chị xem hiện giờ tai nạn không ngớt: lũ lụt, động đất, dịch bệnh v.v. Thiên tai nhân họa nhiều như vậy, đã lấy đi không ít sinh mệnh. Từ khi thành lập đến nay, Trung Cộng đã tiến hành các loại vận động hại chết hơn 80 triệu người. Hiện giờ còn bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, tự biên tự diễn “vụ tự thiêu Thiên An Môn” để lừa gạt người dân, kích động thù địch Phật Pháp, sinh mệnh không minh bạch chân tướng sẽ bị đào thải theo nó. Kỳ thực Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp của vũ trụ, là tu Phật hướng thiện, là Đại Pháp vĩ đại cứu độ chúng sinh. Mà thứ vô thần luận kia là bất kính với Thần, không tin thiện ác hữu báo, sẽ dẫn đến đạo đức trượt dốc, hàng giả tràn lan khắp nơi, làm việc xấu không biết giới hạn. Vì sao tai nạn nhiều như vậy, đây đều là ông trời đang cảnh báo thế nhân rằng cần đào thải người xấu, lưu lại người tốt. Chúng ta phải nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức vô thần luận đảng-đoàn-đội. Xóa bỏ lời thề độc đó, thì mới có thể được lưu lại. Còn phải thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì mới có thể được Thần Phật bảo hộ.
Người phụ nữ chăm chú lắng nghe và tỏ ra hết sức tán đồng. Cô ấy nói cô từng là đội viên, từng đeo khăn quàng đỏ, cô ấy đồng ý thoái xuất. Chúng tôi giúp cô ấy lấy một hóa danh. Cô ấy vui mừng nói: Cảm ơn! Khi chúng tôi chia tay, tôi thấy chân cô ấy có chút tập tễnh, bèn hỏi cô ấy, chân chị làm sao vậy? Cô ấy nói hai hôm trước bị ngã nên bị trẹo chân. Tôi nói, chị hãy mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” sẽ có ích cho chị. Cô ấy cười gật đầu, tập tễnh rời đi.
Khoảng 30 phút sau, chúng tôi lại gặp nhau. Cô ấy xúc động nói: Thật là cảm ơn các chị, các chị xem chân của tôi đã đỡ nhiều rồi, không còn đau nhiều nữa. Tôi cũng vui vẻ nói: Hãy cảm tạ Sư phụ của chúng tôi, là Sư phụ Đại Pháp đã giúp chị, chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” nên đã đắc phúc báo. Sau khi chia tay, chúng tôi đi mua một chút nhu yếu phẩm, thanh toán xong, chúng tôi lại gặp người phụ nữ kia ở cổng của siêu thị, chỉ thấy cô ấy đang nói chuyện gì đó với một chị khác, còn chỉ về phía chúng tôi. Đến khi chúng tôi đến trước mặt cô ấy, cô ấy nói: “Tôi đang kể với chị này là tôi bị đau chân, nhờ các chị khuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, mà quả thật đã khỏi, quá thần kỳ!” Chúng tôi thuận tiện giảng chân tướng cho người chị này, chị ấy đã làm tam thoái.
(2)
Mấy hôm trước, tôi mang kinh văn của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, định tặng cho một đồng nghiệp xem, cô ấy đã minh bạch chân tướng. Đã lâu không gặp, tôi thấy khí sắc của cô ấy rất tốt, béo hơn so với trước đây. Tôi hỏi cô ấy: “Chị vẫn khỏe chứ?” Cô ấy vui vẻ nói: Rất tốt! Cảm ơn chị đã cho tôi thứ tốt này. Vừa nói cô ấy lấy từ trong túi ra mấy chiếc bùa hộ thân, “Ví tiền đã thay vài cái, nhưng món đồ tốt này chưa từng rời tôi dù chỉ một ngày, chị xem này.” Tôi cầm lấy xem, ồ cái này không biết đã tặng cô ấy từ năm nào rồi, ba cái đều không giống nhau, chữ trên đó đã hơi mờ rồi.
Cô ấy kể: “Từ khi tôi rời nhà máy, không có việc làm. Chồng tôi thuê một chỗ nhỏ ở một khu dân cư cắt tóc để duy trì sinh kế. Một hôm, xe điện của tôi bị hỏng, tôi bèn tự sửa trước cửa tiệm. Một người quen nhìn thấy, nói đùa: Chồng chị thì cắt tóc, chị thì sửa xe điện, nếu chị sửa xe điện, chúng tôi sẽ tìm chị để sửa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một thời gian sau, tôi thật sự đã sửa được xe điện. Tôi tự tìm tòi, có lúc chồng chỉ một chút, tôi rất nhanh đã nắm được kỹ thuật sửa chữa. Thái độ ôn hòa và giá cả hợp lý. Trong thời gian đại dịch, tôi không nghỉ ngơi gì, người khác bị dương tính, còn tôi thì không. Hàng xóm láng giềng nào có nhu cầu thì tôi đến tận nhà sửa, công việc của tôi càng ngày càng tốt, điện thoại mang bên người, túi đựng tiền khoác trên vai, tôi đã trở nên thành thạo. Mấy năm nay, tôi đã kiếm được không ít tiền, tôi cho ba con gái, mỗi đứa 200.000 nhân dân tệ, còn lại để dưỡng già. Sức khỏe của tôi càng ngày càng tốt, luôn thấy tràn đầy sức lực, những người làm kinh doanh xung quanh đều ngưỡng mộ không ngớt.”
Nói đến đây, cô ấy đã dừng lại, cô ấy suy nghĩ một lát, rồi nói với tôi: “Làm sao tôi biết sửa xe điện chứ, tôi cũng chưa từng học. Chị nói xem có phải là Thần đang giúp tôi không? Có phải là tôi đã đắc phúc báo không?” “À, còn có vài lần, tôi bị ô tô đâm đều không bị sao. Còn kịch tính hơn là, có một lần, tôi đi qua một ngã tư, xe cộ qua lại rất ít, nên bình thường tôi không để ý mà cứ băng qua; hôm đó không biết vì sao tôi lại dừng lại, thì nghe thấy tiếng còi xe ô tô phóng nhanh qua, nếu tôi không dừng lại một bước đó, thì mạng đã không còn! Đây đều là Sư phụ Đại Pháp đang bảo hộ tôi, cứu mạng tôi.”
“Còn nữa, mấy năm trước, chồng tôi mắc bệnh ung thư trực tràng, đã làm phẫu thuật ba lần, đã vài lần được thông báo là trong tình trạng nguy kịch. Tôi cầu Sư phụ Đại Pháp cứu anh ấy, ngày nào cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ không ngừng. Khi đến bệnh viện tái khám, tất cả đều đã bình thường, bệnh của anh ấy đã khỏi! Thật là thần kỳ! Hiện giờ, cả nhà chúng tôi đều được đắm trong hồng ân của Đại Pháp. Cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ.”
Thấy chúng sinh vui mừng sau khi đắc cứu, tôi thật sự cảm nhận được rằng chúng sinh gửi gắm hy vọng rất lớn vào chúng ta!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/7/492113.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/25/228624.html