Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2025] Năm ngoái, tôi đến một khu chợ để giảng chân tướng Đại Pháp. Cảnh sát mặc thường phục đã bắt và đưa tôi về đồn. Lúc đó, tôi không sợ mà nghĩ: “Trước đây mình chưa từng đến nơi này, bây giờ đến rồi, vậy thì mình phải giảng chân tướng cho họ thôi.” Bảy thanh niên mặc đồng phục cảnh sát màu xanh bước vào. Họ tỏ vẻ hung hăng, bật máy tính, chuẩn bị ghi âm, và nói chuyện lớn tiếng. Lúc đầu, tôi cũng bị họ dọa, nhưng sau đó tôi nghĩ: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Có Sư phụ ở đây, sao tôi có thể sợ chứ?”

Tôi quyết định không nói gì với họ ngoại trừ chân tướng Đại Pháp. Tôi chia sẻ với họ rằng Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi bảo họ có thể tra cứu trên mạng sự thật rằng Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, duy chỉ có Trung Quốc cộng sản là không cho phép tập luyện Pháp Luân Công.

Lúc tôi đang nói, một người đàn ông ngoài 40 tuổi từ trên lầu bước xuống. Cậu ta bắt đầu lăng mạ tôi. Tôi nói: “Cậu à, tôi có lẽ còn lớn tuổi hơn cả mẹ của cậu đấy. Sao cậu có thể mắng chửi tôi như vậy?” Cậu ta vẫn tiếp tục lăng mạ. Tôi nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, trong tâm cảm thấy thương cảm. Tôi không nén nổi mà nở nụ cười. Cậu ta ngạc nhiên và lùi lại hai bước. “Tại sao bà cười?” Có lẽ với nụ cười này, Sư phụ Lý đã giúp tôi giải thể tà ác đằng sau cậu ấy. Cậu ấy không chửi nữa mà rời đi.

Ba cảnh sát bắt giữ tôi bước đến. Một người hỏi: “Bà tập Pháp Luân Công. Chồng bà có ủng hộ bà không?”

Tôi nhận ra Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục giảng chân tướng. Ngày hôm đó, có rất nhiều người đến đồn cảnh sát. Dường như là liên quan đến vụ tranh chấp dân sự. Tôi nghĩ những người này cũng đến đây nghe chân tướng. Tôi trả lời rằng thuận theo thời gian, chồng tôi cũng ủng hộ tôi. Cậu ta tiếp tục hỏi: “Con dâu của bà cũng ủng hộ bà phải không?” Tôi nói: “Con dâu tôi nói: ‘Mẹ, con không phải là người tu luyện, nhưng con ủng hộ mẹ.’” Cậu ta nghe thấy cả gia đình đều ủng hộ tôi thì không hỏi thêm gì nữa.

Một người đàn ông khác nói: “Pháp Luân Công là tà giáo và Trung Quốc không cho phép tập luyện”. Tôi nói: “Đó là điều mà cựu độc tài Giang Trạch Dân đã nói với phóng viên nước ngoài. Giang Trạch Dân có thể đại diện cho Hiến pháp không? Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Ở đâu có thể tìm được những người tốt như vậy chứ?” Cuối cùng, cậu ta nói: “Thôi bà về đi và đừng quay lại nữa, được không?”

Tôi tự nhủ, quay lại hay không là việc của tôi. Tôi đã rời khỏi đồn cảnh sát mà không gặp vấn đề gì.

Bất kể tình huống nào, nếu chúng ta chiểu theo sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng ta sẽ có thể chuyển nguy thành an.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/18/492451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228567.html