Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay đã ngoài 80 tuổi và là một giáo viên đã nghỉ hưu. Một ngày năm ngoái, tôi cùng hai đồng tu cao niên đến một khu trong thành phố để giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng và tặng lịch để bàn. Sau khi phát xong, chúng tôi vui vẻ trở về nhà.

Tôi đi sau cùng, nghe thấy một người phụ nữ nói với mấy người ngồi cạnh cô ấy: “Mấy bà này là đệ tử Pháp Luân Công, ăn cho lắm rồi phát những thứ phản Đảng này.” Những người ngồi cạnh cô ấy ban đầu đang xem lịch giảng chân tướng, nghe cô ấy khích bác như vậy cũng hùa theo, đưa ra những lời nhận xét quàng xiên.

Tôi không nhịn được, nên quay lại giảng chân tướng cho họ. Tôi nói: “Pháp Luân Công là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Đạo đức con người ngày nay đã suy đồi, nhiều căn bệnh kỳ lạ xuất hiện, rồi thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, tất cả đều do nhân tâm không tốt chiêu mời tới. Chân-Thiện-Nhẫn là Phật Pháp tối cao, chỉ cần mọi người ghi nhớ thì có thể tránh xa tai họa, được bình an…”

Trong lúc tôi đang giảng chân tướng, người phụ nữ kia lén gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng một người tốt bụng đã bảo cô ta đừng gọi. Lúc này, tôi cũng không giữ được tâm tính mà nảy sinh tâm oán hận (sau này tôi mới ngộ ra vì bản thân không lý trí, nên đã bị ma dùi vào sơ hở).

Một lát sau, xe cảnh sát xuất hiện. Vừa xuống xe, họ liền vây lấy chúng tôi không cho chúng tôi đi. Một người trong số họ liên tục chụp ảnh, rồi họ ép chúng tôi lên xe, đưa chúng tôi đến đồn công an.

Cảnh sát hỏi chúng tôi lấy những tài liệu này ở đâu? Đồng thời dùng những lời lẽ của tà đảng để tẩy não chúng tôi. Ba người chúng tôi đều không trả lời câu hỏi của họ, không hợp tác với các nhân tố tà ác. Trong tâm, chúng tôi luôn nghĩ mình có Sư phụ bảo hộ. Một đồng tu chính niệm rất mạnh mẽ. Ngay từ đầu đã liên tục lập chưởng phát chính niệm, còn một mực hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi liền giảng chân tướng cho cảnh sát.

Sau hai tiếng đồng hồ, uy lực của Đại Pháp đã chấn nhiếp tà ác. Một số cảnh sát trẻ đi ăn, chỉ có người phụ trách lớn tuổi ở lại. Vị cảnh sát này vừa tra hỏi chúng tôi vừa nói những gì như Đảng cộng sản cho các bà tiền lương hưu và cuộc sống hạnh phúc, Pháp Luân Công là tà giáo (trong khi Trung Cộng mới thực sự là tà giáo), các bà lại đi phát mấy thứ phản Đảng này, quấy rối trật tự xã hội, v.v…

Tôi nói: “Nếu anh xem kỹ các tài liệu và lịch chân tướng mà các anh đã thu thì sẽ hiểu thôi. Chúng tôi là đang khuyến thiện, chúng tôi không làm điều xấu, chỉ làm người tốt, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lương hưu của chúng tôi không phải do Đảng cộng sản cấp. Đảng không tạo ra giá trị, nó tồn tại dựa vào việc thao túng tiền thuế của người dân. Thể chế xã hội của chúng ta là lao động nhiều nhưng phân phối ít. Lương hưu của chúng tôi đều là giá trị thặng dư từ mấy chục năm lao động của chúng tôi. Đài Loan không có Đảng cộng sản, lương hưu của người dân ở đó cao hơn của chúng tôi nhiều. Không lẽ những người về hưu ở các quốc gia không có đảng cộng sản trên thế giới không có lương hưu sao? Họ có tự do tín ngưỡng, không có áp lực và hạnh phúc hơn chúng tôi.”

“Pháp Luân Công là chính giáo. Khi Bộ Công an đánh giá toàn diện về tà giáo thì hoàn toàn không có tên Pháp Luân Công. Chính sự đố kỵ nhỏ nhen của Giang Trạch Dân đã dẫn đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông ta dàn dựng Vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn để kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công. Bất kỳ ai có một chút lý trí đều biết: Vương Tiến Đông mặt bị cháy xém trong khí mái tóc vẫn còn nguyên vẹn, Lưu Tư Ảnh đã phẫu thuật cắt mở khí quản nhưng vẫn có thể hát, rồi người phỏng vấn không mặc bộ đồ cách ly, không đeo khẩu trang phòng hộ mà trực tiếp tiến hành phỏng vấn. Anh nghĩ mà xem, những việc này có hợp lý không?”

“Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị phổ quát. Hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới đang học và tu luyện Pháp Luân Công. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công là cuốn Chuyển Pháp Luân đã được phiên dịch sang 50 ngôn ngữ. Vì sao Pháp Luân Công dành được sự ái mộ của mọi người trên khắp thế giới đến vậy? Rõ ràng là vì Đại Pháp khiến đạo đức con người thăng hoa, thân thể khỏe mạnh, lợi cho đất nước lợi cho người dân. Một công pháp tốt như thế này, chỉ ở Trung Quốc mới bị bức hại tàn nhẫn bằng những cực hình tra tấn, lừa dối, và đầu độc người dân. Thiện ác hữu báo là thiên lý. Những người chịu trách nhiệm chính trong việc lên kế hoạch và tham gia vụ “tự thiêu” giả đều đã gặp báo ứng.”

Tôi nói xong những lời trên, anh ta không nói gì. Lúc này, anh ta nhìn bức ảnh đệ tử Đại Pháp đang đả tọa trên lịch giảng chân tướng và nói: “Pháp Luân Công các bác còn có cả động tác này à?” Tôi nói: “Đúng vậy, đả tọa là bài công pháp thứ năm.” Nói xong, chúng tôi liền trình diễn bài công pháp thứ năm để anh ấy chứng kiến vẻ đẹp mà Đại Pháp mang đến cho mọi người!

Xế chiều hôm đó, ba người chúng tôi đã chính niệm chính hành về nhà suôn sẻ.

Qua sự việc này, tôi thể hội sâu sắc rằng khi gặp phải vấn đề trên con đường Chính Pháp, chỉ cần ghi nhớ: “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney) là chúng ta có thể vượt qua quan nạn, giảng chân tướng trực diện là biện pháp tốt nhất. Con xin cảm tạ Sư phụ bảo hộ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/23/491900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228685.html