“Sư phụ của chị thật phi thường!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-06-2025] Hơn 10 năm trước, một hôm, khi đang bán hàng ở một ngôi làng bên cạnh, tôi gặp một bà cụ đang bế một đứa trẻ trên tay mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
Tôi hỏi bà: “Bác có chuyện gì vậy ạ?”
Bà rưng rưng nước mắt đáp: “Tôi có một đứa con dâu rất bất hiếu, tôi đã hết lòng giúp nó chăm con mà ngày nào nó cũng mắng tôi.
“Tối qua, chắc tôi ăn phải thứ gì không hợp nên giờ cứ bị tiêu chảy. Tôi đã bảo cháu gái lớn nói với mẹ nó rằng hôm nay bà không khỏe, không trông em được. Con dâu tôi liền vặn lại: ‘Sao bà ấy không uống thuốc mà chết đi cho rồi, ai bảo tham ăn!’ Tôi nghe xong mà tức không chịu được, chị nói xem sao tôi lại có đứa con dâu như thế chứ?!”
Tôi cố gắng an ủi bà: “Bác ơi, thôi đừng đau lòng, con dâu đâu phải mình đẻ ra. Con trai có gia đình riêng, cho mình miếng cơm ăn là được rồi, bác tức giận làm gì. Tức giận không tốt cho bản thân, hại đến sức khỏe thì lại chính mình chịu khổ thôi, phải không?”
Tôi cứ như vậy khuyên giải bà, và giảng chân tướng Đại Pháp cho bà. Bà lão nghe tôi nói có đạo lý, trong lòng nhẹ nhõm hơn nên không khóc nữa. Lúc ra về, bà cứ nhất quyết mời tôi về nhà bà ăn cơm, nhưng tôi đã lịch sự từ chối.
Khoảng 10 năm sau, một hôm, khi đang đi làm một số việc lặt vặt, tôi gặp một phụ nữ, cô ấy hỏi tôi: “Chị có nhận ra tôi không?”
Tôi đáp: “Tôi không nhận ra”.
Chị ấy nói: “Chị không nhận ra tôi, nhưng tôi thì nhận ra chị, 10 năm trước tôi đã nghe nói về chị. Có phải chị là người năm đó ở trên phố đã khuyên mẹ chồng tôi đừng tức giận không? Mẹ chồng tôi còn nằng nặc mời chị về nhà chúng tôi ăn cơm nữa ấy.”
Lúc này, tôi nói: “Ồ, là chị à, bây giờ tôi nhớ ra rồi. Hôm nay gặp được chị thật là tốt. Tôi muốn chia sẻ với chị một điều.” Sau đó, tôi đã nói với cô ấy về những đạo lý làm người mà bản thân đã học được từ Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy lắng nghe rất chăm chú.
Người phụ nữ nói với tôi: “Sao hôm nay tôi mới gặp được chị, thật là gặp nhau quá muộn.” Kể từ cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Trong đại dịch COVID, tôi đến nhà cô ấy để nhờ chồng cô ấy sửa giúp chiếc ti vi. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy cô ấy đang nằm trên giường và nói cô ấy dương tính với COVID và đã bị bệnh một thời gian rồi.
Cô ấy rưng rưng nước mắt hỏi tôi: “Chị nghĩ tôi có thể khỏe lại được không? Thuốc nào cũng không có tác dụng, bây giờ tôi không thể ăn được gì.”
Tôi an ủi cô ấy: “Những người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đều đã bình phục, sao chị lại không thể khỏi được? Tôi đã bảo chị khi gặp hoạn nạn hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chị có niệm không?”
Cô ấy nói: “Không, một thời gian rồi tôi không niệm.”
“Vậy chị mau niệm đi. Chín chữ chân ngôn có thể tăng cường năng lượng tích cực trong thân thể chị, nhất định chị sẽ khỏe lại!”
Tôi cũng nói với cô ấy: “Chị phải thiện, thiện là liều thuốc chữa bách bệnh, tích đức hành thiện thì thân thể mới khỏe mạnh được.”
Tôi động viên cô ấy ăn, và cô ấy đã ăn hết cả một cái bánh bao. Cô ấy vui mừng nói: “Đã hai tháng nay tôi không ăn được như thế này rồi!” Cô ấy còn mời tôi ở lại qua đêm.
Tôi không ở lại, nhưng đã động viên cô ấy: “Không sao đâu, chị cứ làm theo lời tôi nói thì nhất định sẽ khỏi.”
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã đến thăm cô ấy bốn lần, và lần cuối cùng đến gặp cô ấy, trông cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã hồi phục được 90% sau cơn bạo bệnh và cảm thấy đủ khỏe để đi làm trở lại.
Cô ấy ôm chầm lấy tôi và nói: “Chị thật là tốt!”
Tôi nói: “Chính Sư phụ của chúng tôi, Đại sư Lý Hồng Chí, đã giúp tôi trở thành một người khỏe mạnh, chính trực và biết nghĩ cho người khác. Ngài chưa từng lấy một đồng nào từ bất kỳ ai trong học viên chúng tôi.”
Cô ấy chăm chú nhìn tôi và chân thành nói: “Sư phụ của chị thật phi thường! Có thể dạy được người đệ tử như chị thì khẳng định là rất phi thường!!”
Sau này, tôi nghe nói cô ấy đã tự tay làm bánh chẻo mang đến cho mẹ chồng, bà vô cùng cảm động và gặp ai cũng nói: “Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp mà con dâu tôi đã trở nên tốt như vậy!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/495789.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/19/228552.html