Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 23-07-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Phần Lan nhằm ghi dấu 26 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.

Hai ngày sau, vào ngày 19 tháng 7, các học viên đã dựng một quầy thông tin gần Trung tâm thương mại Kamppi nổi tiếng ở trung tâm Helsinki. Họ giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Công, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Họ hy vọng có thể thu hút thêm sự chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc kéo dài suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

57018477e295779474e5bfb6642c39e5.jpge7d32b1efcf87a921780bb6a2f2378bd.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Phần Lan

Quầy thông tin đã thu hút nhiều du khách và người dân địa phương, đặc biệt là du khách đến từ Trung Quốc. Nhiều du khách Trung Quốc tỏ ra hiếu kỳ và chụp ảnh. Một thanh niên Trung Quốc đã bước đến chỗ các học viên và hỏi chi tiết về Pháp Luân Công ở nước ngoài. Anh rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công được tự do tập luyện ở nhiều quốc gia. Anh nói: “Bạn không thể thấy được những điều như vậy ở Trung Quốc.” Trước khi rời đi, anh đã hỏi xin tài liệu thông tin. Thấy vậy, những du khách Trung Quốc trước đó còn do dự cũng bắt đầu nhận tờ rơi.

2d5aa9f9928112aad74f78c8af3e3c47.jpgb5f92579fe4a4f2536095886348e1aa6.jpg

Nhiều người dân địa phương đọc các tấm áp phích, tờ rơi và ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt bức hại

Sau khi đọc các bảng trưng bày và tờ rơi, nhiều người dân đã không ngần ngại ký bản kiến nghị. Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Phần Lan đã dừng lại để đọc thông tin về việc các học viên bị tra tấn đến chết. Họ kinh hoàng trước sự tàn bạo và đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Cô Engla, một sinh viên đến từ Vaasa, cũng ký bản kiến nghị và nói: “Tôi đang vội, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình phải dừng lại và ký. Tôi thấy việc các bạn đang làm rất quan trọng.”

Ông Simon, một người tu theo Phật giáo Tây Tạng, đã bị thu hút bởi bầu không khí tường hòa và tĩnh lặng khi các học viên luyện công. Ông cho biết ĐCSTQ đã phá hủy Phật giáo ở Tây Tạng và bức hại các tín ngưỡng tôn giáo trong một thời gian dài.

Ông Simon bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các học viên và cảm thấy kinh hoàng khi một nhóm ôn hòa như vậy lại có thể bị đàn áp dã man đến thế. Mặc dù thế giới hiện nay đang rất hỗn loạn, nhưng ông Simon cho biết, ông vẫn tin vào luật nhân quả và thiện hữu thiện báo. Khi rời đi, ông mỉm cười và nói: “Tôi thực sự rất vui vì hôm nay có cơ hội được nói chuyện với các bạn. Đó là một cuộc trò chuyện thú vị và ý nghĩa!”

Anh Jesse và chị Kata, một cặp vợ chồng người Phần Lan, cũng bị cuốn hút đến quầy thông tin. Họ đã dừng lại để xem và thử tập các bài công pháp. Khi được hỏi họ đã biết gì về Pháp Luân Công chưa, anh Jesse cho biết trước đây anh đã từng nghe nói qua và biết đó là một môn tu luyện khí công. Anh nói: “Tôi thích Pháp Luân Công” và nói thêm rằng anh có thể hiểu được những tổn hại về thể chất và tinh thần do cuộc bức hại gây ra và cho biết anh sẽ cầu nguyện cho những người đã bị thiệt mạng dưới chính quyền Trung Quốc. Cặp vợ chồng đã giải thích về bản kiến nghị và tình hình ở Trung Quốc cho con gái họ, và cả gia đình ba người đã cùng ký tên. Họ chúc các học viên thành công trong việc thu thập được nhiều sự ủng hộ hơn nữa.

Ngoài người dân địa phương, nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng đã ký bản kiến nghị trong thời gian diễn ra sự kiện. Một sinh viên có tên Bolko, đến từ Ukraine và hiện đang học tập tại Phần Lan, cho biết anh đã thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công ở Helsinki vài tuần trước đó, bởi vậy anh đã biết về môn tu luyện. Anh vui vẻ nhận tờ rơi thông tin và chúc các học viên mọi điều tốt lành.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/497504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229038.html