Học viên Pháp Luân Công mít-tinh tại Đài Loan lên án cuộc bức hại suốt 26 năm qua ở Trung Quốc
Bài viết của Hạ Quân và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan
[MINH HUỆ 22-07-2025] Ngày 20 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại Công viên Rừng Văn Tâm, Đài Loan. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt 26 năm qua. Trong lễ thắp nến, các học viên tưởng niệm những học viên đã qua đời vì không chịu từ bỏ đức tin và kiên định với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức cuộc mít-tinh và lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Rừng Văn Lâm ở thành phố Đài Trung để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2025.
Các học viên ở miền Trung và niềm Nam Đài Loan tập trung tại Công viên Rừng vào buổi trưa. Một số trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công, một số trưng bày áp phích mô tả chi tiết cuộc bức hại, trong khi những người khác căng các biểu ngữ ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”. Nhiều khách qua đường đến gặp các học viên để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của họ. Một người hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Tấm áp phích khổ lớn gồm bức tranh và thông tin chi tiết về cuộc bức hại.
Vào buổi chiều, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng điều đó không ngăn được các đại biểu địa phương đến ủng hộ các học viên. Họ kêu gọi cộng đồng lên án cuộc bức hại và ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt tội ác này.
Lên án đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Ông Lưu Sĩ Châu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, cầm nến để tưởng niệm các học viên đã qua đời do bị tra tấn
Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung đã tham dự cuộc mít-tinh để bảy tỏ sự kính trọng và ủng hộ đối với các học viên. Cảm động sâu sắc trước những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt năm này qua năm khác của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại, ông nói: “Những gì các bạn làm sẽ không vô ích, và một ngày nào đó công lý sẽ được thực thi.” Ông cũng tham gia lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã qua đời vì cuộc bức hại.
Ông Lưu cho biết: “Pháp Luân Công là một nhóm hòa bình và lý trí, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại họ. Các học viên bị giam giữ và tra tấn bằng nhục hình, thậm chí còn bị mổ lấy nội tạng trong khi vẫn còn sống. Thế giới tự do cần phải lên án sự tà ác của ĐCSTQ. Người dân thế giới đều căm phẫn và ghê rợn những hành vi của ĐCSTQ.”
ĐCSTQ huy động các đặc vụ của nó để bức hại các học viên bên ngoài Trung Quốc. Chúng đe dọa đánh bom các nhà hát có lịch công chiếu bộ phim “Nội tạng quốc doanh”, phơi bày sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống. Chúng còn xúi giục các cựu nghệ sỹ của Shen Yun đệ đơn kiện đoàn nghệ thuật này nhằm phá rối các buổi biểu diễn của Shen Yun. Ông Lưu cho hay: “Tất cả các quốc gia dân chủ cần lên án và chấm dứt những hành vi can thiệp này. Chúng ta không thể cho phép một chế độ tà ác và chà đạp nhân quyền muốn gì làm nấy, đặc biệt là ở Đài Loan.”
Ông Lưu hy vọng trong tương lai gần, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, người dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh và giải thể ĐCSTQ để Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia hòa bình.
Lên án bạo lực của ĐCSTQ
Ủy viên Hội đồng Huyện Nam Đầu kêu gọi nhiều người hơn nữa đứng lên và lên án đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Khi đề cập đến ĐCSTQ đang mở rộng đàn áp trên toàn cầu, bà Liêu Tử Hựu, Uỷ viên Hội đồng Huyện Nam Đầu cho biết ĐCSTQ tìm cách ngăn chặn việc công chiếu bộ phim vì nó sợ tội ác chống lại nhân loại của nó bị phơi bày. Bà thúc giục mọi người lên án và vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ.
Bà Liêu đồng tình với cách tiếp cận ôn hòa và lý trí của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần cuộc bức hại trong 26 năm qua. Bà cho hay: “Tâm của họ trở nên bình hòa nhờ tu luyện. Họ là những người rất tốt. Tu luyện Pháp Luân Công có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Khi đạo đức con người được đề cao, thế giới sẽ hòa bình hơn.”
Bình luận về cuộc bức hại 26 năm qua và sự tàn bạo của hành vi thu hoạch nội tạng sống, bà Liêu cho biết: “Chúng tôi hy vọng Đài Loan và các quốc gia khác trên thế giới sẽ chú ý hơn đến vấn đề này. Hòa bình thế giới là một giá trị phổ quát và ĐCSTQ phải ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại.”
Phơi bày tội ác của ĐCSTQ và ủng hộ Pháp Luân Công
Ông Lý Thiên Sinh và bà Trần Nhã Huệ (bên phải), các Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, phát biểu tại cuộc mít-tinh mặc dù trời mưa.
Năm nào ông Lý Thiên Sinh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, người ủng hộ Pháp Luân Công từ lâu, cũng tham gia sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông miêu tả cuộc bức hại là “vô nhân đạo, cực kỳ tà ác”, và coi ĐCSTQ là “đáng kinh bỉ”.
Ông Lý cho biết các học viên đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và là nhóm người “rất đáng quý và lương thiện”. Ông kêu gọi mọi người ủng hộ các học viên: “Người dân Đài Loan nên nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ và tránh xa nó.”
Đây là lần đầu tiên bà Trần Nhã Huệ tham gia cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công. Bà không thể hiểu vì sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người ôn hòa, thậm chí thu hoạch nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống. Bà nói với các học viên rằng quyền của họ được bảo vệ ở Đài Loan vì đây là một đất nước dân chủ. Bà lên án các thủ đoạn tàn ác mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công, và kêu gọi mọi người phản đối chính quyền tà ác này.
Ảnh chụp từ một video được gửi đến, trong đó ông Hoàng Thủ Đạt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, bảy tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.
Ông Hoàng Thủ Đạt, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Trung, đã gửi video bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Vì ĐCSTQ vẫn chưa chấm dứt cuộc bức hại, ông kêu gọi những người có lương tri và đạo đức đứng lên lên án ĐCSTQ. Ông hy vọng mọi người sẽ cùng nhau nỗ lực chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ để lương tri và công lý có thể một lần nữa trở lại với quốc gia này.
Khách qua đường dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ
Một người bạn của một học viên địa phương cho biết anh muốn tham dự sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Sau khi biết môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích cho việc trị bệnh, anh cũng muốn học Pháp Luân Công.
Khi được biết đến cuộc bức hại tàn bạo và sự tà ác của nạn thu hoạch nội tạng sống, anh đã không thể tin nổi: “Tôi thật sự bị sốc khi biết hành vi thu hoạch nội tạng vẫn còn tồn tại trong một xã hội hiện đại. Việc mổ lấy nội tạng trái với ý muốn của họ là hành vi vô cùng tàn nhẫn và vi phạm quyền cơ bản nhất của con người.”
Đã hơn một phần tư thế kỷ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ. Hy vọng duy nhất của họ là giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và cuối cùng là chấm dứt nó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/22/497452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/25/229037.html