Đức: Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó nếu cùng nhau hành động
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 16-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Essen, thành phố trung tâm của bang North Rhine-Westphalia, Đức.
Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Sự kiện đã thu hút rất đông người dân đến tìm hiểu. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức tổ chức một sự kiện thông tin tại Essen hôm 12 tháng 7. Họ dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Hoạt động của các học viên tại Essen hôm 12 tháng 7 thu hút sự chú ý của mọi người
Bất chấp thời tiết nóng nực, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn trình diễn các bài công pháp trong tiếng nhạc luyện công tường hòa. Bầu không khí hòa ái đó đã cảm động người qua đường, nhiều người đã bước chậm lại để đọc tài liệu trưng bày tại quầy thông tin.
Các học viên địa phương cho biết trong nhiều năm qua, tại các sự kiện diễn ra ở nơi đây, họ đã gặp rất nhiều người khác nhau. Khi mọi người nghe về Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt khi biết môn tu luyện dạy con người trở nên tốt hơn thông qua việc hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, từ đó mang lại lợi ích cho xã hội, nhiều người đã mỉm cười và bày tỏ sự tán thành.
“Càng nhiều người ký bản kiến nghị càng tốt”
Người Đức thường không hay ký tên vào các bản kiến nghị. Thế nhưng, tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp thì dường như không hẳn vậy. Sau khi đọc các biểu ngữ, một số người đã đi thẳng đến quầy thông tin để hỏi xin tài liệu thông tin hoặc ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ.
Bà Christine là một trong số đó. Khi thấy tấm biểu ngữ có hình ảnh thân thể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi bị ĐCSTQ thu hoạch tạng, bà lập tức muốn ký bản kiến nghị.
Bà thốt lên: “Điều này hoàn toàn vô nhân đạo. Nó không được phép xảy ra. Tôi ủng hộ tất cả các bạn”. Sau đó, bà gọi người bạn thân của mình đến ký bản kiến nghị và nói càng có nhiều người ủng hộ các học viên thì sẽ càng tốt.
Một cô gái trẻ lặng lẽ đứng bên cạnh đám đông để chờ đến lượt ký tên vào bản kiến nghị. Khi đến lượt mình, cô quả quyết nói: “Tôi muốn ký tất cả các bản kiến nghị ở đây.” Một học viên đã tặng cô một món quả kỳ niệm là bông hoa sen nhỏ được gấp thủ công có in trên đó dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Cô gái thốt lên: “Thật tuyệt vời. Tôi sẽ giữ nó mãi mãi.”
Một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đã dừng lại để xem hoặc hỏi xin tài liệu để đọc. Ban đầu, nhiều người tỏ ra thờ ơ và chỉ xem những gì được trưng bày, nhưng sau khi hiểu ra vấn đề, họ đã sẵn sàng thể hiện sự ủng hộ của mình.
Một phụ nữ trung niên đến quầy thông tin, nhìn bản kiến nghị trên bàn và nói bà không muốn ký mà muốn đọc trước. Một học viên đã trò chuyện với bà về việc ĐCSTQ vu khống phỉ báng và bức hại nhóm người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và điều này hiện nay vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Người phụ nữ tỏ ra kinh hoàng và lập tức ký bản kiến nghị.
“Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó nếu cùng nhau hành động”
Bà Meriana làm việc tại một cửa hàng ở trung tâm Essen. Bà cho biết bà đã tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trước đó. Tại sự kiện đó, bà cũng đã đọc các bảng trưng bày và ký bản kiến nghị. Mặc dù vội đi làm nhưng bà vẫn dành thời gian nói chuyện với một học viên để chia sẻ quan ngại của mình về tình hình ở Trung Quốc.
Khi nghe nói chính quyền ĐCSTQ đã mở rộng tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp sang châu Âu và thậm chí cả nước Đức, thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia, bà Meriana cương quyết nói: “Tôi nghĩ chúng ta cần làm nhiều hơn nữa. Chúng ta có thể ngăn chặn điều đó nếu cùng nhau hành động.”
Một người đàn ông lớn tuổi dừng lại trước biểu ngữ “Chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng” và trầm ngâm suy nghĩ. Ông nói với một học viên rằng ông thấy thế giới bây giờ thật tồi tệ. Ông nói: “Sáng Thế Chủ đang đến và Ngài sẽ kết thúc tất cả những điều này”. Một học viên đồng tình và nói: “Vâng, đúng vậy, bởi vậy chúng ta cần đặt định vị trí cho bản thân trước khi điều đó xảy ra.” Người đàn ông bị thu hút bởi câu nói đó và ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Sự kiện đã thu hút người dân đến từ các quốc gia khác nhau, vì vậy các học viên đã chuẩn bị sẵn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Philippines. Nhiều người đã hỏi thông tin chi tiết về các điểm luyện công và bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Nằm ở phía Tây nước Đức, Essen từng là một thị trấn khai thác than. Hiện nơi đây là một trung tâm kinh tế lớn, nơi đặt trụ sở của một số công ty lớn. Thành phố có một khu thương mại rất phát triển, thu hút người dân từ các vùng lân cận đến mua sắm.
Ban ngày, con phố đi bộ này luôn tấp nập người qua lại, và vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương đều luyện công và phát tờ rơi trên con phố chính này để giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện. Các học viên đã kiên trì như vậy trong hơn một thập kỷ, đến nỗi điều đó đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc ở trung tâm thành phố.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/16/497199.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/22/228978.html