Đức: Tổ chức Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Freiburg
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 16-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức một Ngày thông tin tại quảng trường giáo đường Do Thái cổ ở phía trước Đại học Freiburg. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Freiburg im Breisgau, tọa lạc ở Tây Nam nước Đức, là cửa ngõ vào Rừng Đen. Cảnh sắc nơi đây được thiên nhiên ưu đãi và quanh năm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiều người đi qua quầy thông tin và dừng lại nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Một số người dân địa phương chào các học viên và nói: “Chúng tôi biết sự thật và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại rồi. Chúng tôi có thể làm gì khác để giúp ngăn chặn nó?” Các học viên cho hay họ hãy nói với bạn bè và gia đình về cuộc bức hại.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 12 tháng 7 năm 2025.
Một người dân địa phương cầm tờ thông tin Pháp Luân Công.
Mọi người ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Người dân địa phương tìm hiểu về Pháp Luân Công
Một thanh niên người Đức cứ đi đi lại lại trước các áp phích và bảng trưng bày. Một học viên hỏi anh có biết Pháp Luân Công không. Anh cho hay mình đã tham gia các môn về lịch sử và văn học Trung Quốc ở trường đại học và cũng từng đến Trung Quốc. Anh rất sùng kính nền văn minh Trung Hoa cổ đại. Tuy nhiên, Trung Quốc bây giờ là một nơi tồi tệ. Người dân không có tự do tư tưởng hay tự do cá nhân. Anh không thể hiểu nổi và cảm thấy vô cùng đau buồn. Nhiều người đã bị giết hại vì các chính sách của ĐCSTQ.
Người học viên nói với anh rằng từ khi lên nắm quyền, hơn 80 triệu người Trung Quốc đã chết do các chiến dịch khác nhau của ĐCSTQ. Nó đã thảm sát sinh viên vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công, và tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiếm lời.
Anh có vẻ trầm ngâm và nói anh hiểu những bức ảnh và hình minh họa trên các bảng trưng bày và áp phích. Anh lấy một cuốn sách nhỏ và cho hay anh sẽ đọc nó và lưu ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Lưu học sinh Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Hai lưu học sinh Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên, và một trong số họ đã hỏi một học viên người Trung Quốc lý do anh rời khỏi Trung Quốc. Người học viên chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng: “Bởi vì ở Trung Quốc không có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, anh ấy bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa và đàn áp. Họ không cho phép anh tin vào Pháp Luân Công. Phải vậy không ạ?”
Người học viên nói: “Đúng vậy, quả thực là vì tôi bị bức hại ở Trung Quốc và tính mạng của tôi liên tục bị đe dọa. Vì vậy, tôi mới ra nước ngoài. Tôi yêu Trung Quốc, nhưng không yêu ĐCSTQ. ĐCSTQ và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau.“
“Tôi đứng trên con phố ở trung tâm của một thành phố của Đức để giảng chân tướng. Tôi chỉ muốn nói với người Trung Quốc rằng đừng khước từ chân tướng, đừng nghe những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công, đừng bị tẩy não và đừng bị những lời dối trá đó lừa gạt. Việc các bạn dừng lại và lắng nghe lời giải thích của tôi cho thấy các bạn có tư duy độc lập và có thể phân biệt được thiện ác.”
Một sinh viên hỏi làm cách nào người học viên này có thể sống ở Đức. Người học viên cho hay anh có bằng tiến sĩ và đang làm công việc nghiên cứu trong một trường đại học.
Người sinh viên hỏi: “Anh đã không thể trở về Trung Quốc trong nhiều năm như vậy, anh có nhớ nhà không?” Người học viên nói: “Đúng là nhiều năm rồi tôi chưa về nước. Nhưng ai đã gây ra chuyện này? Chính là ĐCSTQ vô nhân tính. Nếu chúng tôi trở về, chúng tôi sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn: hoặc từ bỏ tín ngưỡng của mình hoặc vào tù.”
Một sinh viên khác nói: “Em biết, vì có quá nhiều người tin vào Pháp Luân Công nên họ đàn áp các anh. Anh đã nói rất nhiều, và em không phản đối. Nhưng nỗ lực của anh có tác dụng gì? Có ý nghĩa như thế nào ạ?”
Người học viên nói: “Mục đích của chúng tôi khi giảng chân tướng rất rõ ràng, đó là phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu sự thật về Pháp Luân Công và không tiếp tay cho cái ác. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có vô số ví dụ trong lịch sử cho thấy bất kỳ ai phá hoại chính tín và bức hại người tu luyện đều phải chịu báo ứng.”
Hai sinh viên lặng lẽ lắng nghe.
Người học viên tiếp tục: “Một mục đích khác của việc chúng tôi giảng chân tướng là giúp các bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai an toàn. ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều ác, bao gồm cả việc thu hoạch tạng sống trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công. Một Đảng tà ác như vậy chắc chắn sẽ bị giải thể. Khi nó sụp đổ, bất kỳ ai đã gia nhập Đảng và các tổ chức của nó sẽ bị liên lụy. Hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tránh một tương lai tồi tệ.”
Cả hai sinh viên đều đồng ý thoái. Họ nói rằng họ hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công có thể trở về Trung Quốc một cách đường đường chính chính và được hưởng tự do tín ngưỡng. Họ cũng chúc các học viên có một cuộc sống tốt đẹp mỗi ngày ở bên ngoài Trung Quốc và biết ơn vì đã được nghe sự thật.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/16/497201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/18/228921.html