Công chúng lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện ở Romania
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania
[MINH HUỆ 14-07-2025] Ngày 5 tháng 7 năm 2025, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm phố cổ Brașov. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động hàng tuần của các học viên tại Romania. Công chúng từ tất cả các giai tầng xã hội đã tìm hiểu về các lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên như thế nào. Nhiều người đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và ca ngợi tinh thần bất khuất cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên nhằm bảo vệ công lý.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tặng tài liệu thông tin tại Trung tâm Phố Cổ ở Brașov.
Cô Akulli Erina (bên phải) ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Một nam thanh niên trước đây đã từng ghé thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp cho biết, anh đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Lần nào đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng chào các học viên và ca ngợi công việc của họ. Anh đã dẫn bạn mình là cô Akulli Erina đến để ký bản kiến nghị.
Cô Denisa (bên trái), cô Alexandra (ở giữa), và bạn của họ ký bản kiến nghị.
Cô Denisa, sinh viên trường Đại học Lucian Blaga ở Sibiu, cho biết mọi người đều đáng được quyền tự do tu luyện miễn là không gây hại cho người khác, đặc biệt là khi Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội. Cô nói: “Nếu ai cũng có thể đưa những giá trị này vào cuộc sống của mình thì thế giới của chúng ta sẽ yên bình hơn và tội phạm sẽ giảm đi rất nhiều. Sự bức hại không thể tồn tại trong bất kỳ xã hội nào chúng ta sinh sống vì con người đã thức tỉnh rồi và bạo lực không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề”.
Cô Denisa khích lệ các học viên tiếp tục công việc tuyệt vời của mình. “Công việc của các bạn rất quan trọng! Tuy không dễ dàng nhưng rất xứng đáng để đấu tranh vì các bạn đang cứu người”.
Cô Alexandra Pleșca đến từ Sibiu cho biết cô đã xúc động trước sự tương phản rõ rệt giữa sự tàn bạo của cuộc bức hại và sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi bị cuốn hút bởi tinh thần ôn hòa trong hoạt động của các bạn. Mọi người nên được hưởng tự do và không ngừng hoàn thiện bản thân. Càng có nhiều người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội của chúng ta sẽ càng tích cực hơn. Đây là những giá trị tốt đẹp nhất. Tôi đồng tình với những giá trị đó. Tôi cũng tin rằng tu luyện là điều phi thường và rất nóng lòng muốn thử”.
Sau khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô Alexandra nói: “Điều đó thật kinh khủng. Đối với nhiều người mà nói, cuộc bức hại đã che giấu sự thật vốn có thể mang lại cho họ sự thay đổi và dẫn họ đến với thế giới tự do”. Cô cho rằng cuộc bức hại là hậu quả của việc ĐCSTQ từ bỏ các giá trị phổ quát, và nói chỉ vì sợ mất quyền lực mà chế độ này coi thường mọi thứ, kể cả mạng sống của con người.
Cô Alexandra động viên các học viên: “Đừng bao giờ bỏ cuộc! Hãy đối mặt với mọi thử thách. Hoàn cảnh có thể xấu đi và một số người có thể không muốn lắng nghe nhưng các bạn cần dũng cảm và đấu tranh cho sự sống và cho chân lý!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228892.html