Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 15-07-2025] Trong hai ngày 5 và 15 tháng 7 năm 2025, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Châtelet ở trung tâm Paris. Họ luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo. Du khách và người dân địa phương đã ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

410e6044309a21e7d4fe88944631ccd1.jpg6bc537dc086daee8a36ed091ee6f3cce.jpg6a092ffcb0fc76d8552157ebe36d783b.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong các sự kiện tại Châtelet hôm 5 và 15 tháng 7 năm 2025

0dd30cec6664fe5a8ae08cbe9f5301d8.jpg668a834509a91efeda2a8c3d171bb7b6.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cuộc bức hại này cần phải sớm chấm dứt

Sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại trên các bảng trưng bày, nhạc sỹ Hervé Bouffartigues cho biết: “Điều này phải sớm chấm dứt. Không có gì phải bàn cãi nữa. Bằng chứng và sự thật đã quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải chấm dứt việc này. Điều này thật kinh hoàng và cần phải dừng lại.”

Anh Florestan Bencherki là một công chức, cho biết anh đã nghe nhiều cuộc thảo luận về Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn. Thời gian trôi qua, cùng với nhiều sự kiện đã xảy ra, cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ, anh cũng đã biết chính quyền Trung Quốc phong tỏa thông tin về nhiều vấn đề.

Anh đã trò chuyện với các học viên và được biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều thập kỷ, thậm chí còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch tạng, điều này khiến anh bất bình: “Đó là thảm sát! Loại tàn ác đó chính là hành vi phản nhân loại!” Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh nghe nói về cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm này. Anh nói sẽ tìm hiểu thêm và lan tỏa thông tin để nhiều người hơn nữa chú ý đến chủ đề này.

Cô Maria đến từ Hungary là một giáo viên yoga, cô cho biết: “Tôi phản đối bất kỳ hình thức bức hại nào.” Cô nói từ lâu cô đã biết những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc bị bức hại rất tàn khốc.

Cô đã trò chuyện với các học viên và được biết ở Trung Quốc, họ bị bức hại vì kiên định đức tin của mình, và thậm chí còn là nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn. Cô nói: “Nếu như chúng ta có thể ý thức được, biết được việc này và có được thông tin, đối với cá nhân tôi mà nói, điều đó là có tác động. Dù tôi không ở Trung Quốc nhưng tôi vẫn thuộc về thế giới này và cảm thấy mình có liên quan. Giống như bao người khác, tôi có khuynh hướng cho rằng đó không phải là trách nhiệm của mình, nhưng ở một mức độ nào đó, đó lại là trách nhiệm của chúng ta, bởi chúng ta là một phần của thế giới này.”

Cô Maria lớn lên ở Hungary, cũng từng là một quốc gia cộng sản. Cô Maria cho biết cha mẹ và ông bà cô đã kể về những trải nghiệm trong quá khứ của họ, vì vậy cô phản đối bất kỳ sự áp bức nào đối với tự do.

Ông Gilles, một thợ xây đá, cho biết: “Thu hoạch tạng sống là điều không bình thường. Chuyện như thế này căn bản không nên tồn tại!” Ông cho rằng đây là một hành động khủng bố cần phải được ngăn chặn. Ông cho biết một số thứ ở Trung Quốc rất tồi tệ, nhưng người dân trên thế giới lại không hay biết bởi nó bị che giấu. Tóm lại, cuộc bức hại này thật bi thương.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/19/228929.html