Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 15-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, tại sự kiện tổ chức ở Groningen, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng các bảng trưng bày lớn, trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi bảng trưng bày bị những kẻ phá rối thân ĐCSTQ phá hoại, người dân địa phương đã giúp các học viên báo cảnh sát.

Groningen là thủ phủ của tỉnh Groningen. Với dân số hơn 200.000 người, nơi đây là một trong mười thành phố lớn nhất cả nước và cũng là trung tâm văn hóa và thương mại quan trọng nhất phía Bắc.

f606c4f26ab0e0805a2885d4929c2bc2.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ trong một sự kiện ở Groningen hôm 12 tháng 7.

5892df9b3d693ceb6115699c9377f574.jpg6171f5a55e3621184eef41c4b78c76c4.jpg

Nhiều người đã dừng lại và đọc các bảng thông tin.

Cuộc bức hại thật kinh hoàng

Một đôi vợ chồng trẻ dừng lại đọc các bảng thông tin ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho rằng cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ thật kinh hoàng.

4f2a4ff5eea67f92d1d6b8badb31f1d9.jpg

Đôi vợ chồng trẻ ký bản kiến nghị sau khi biết đến cuộc bức hại.

Người chồng, một lập trình viên máy tính, cho biết: “Điều này thật kinh khủng. Không ai đáng bị bức hại như vậy cả. Tôi tin vào tự do tín ngưỡng”. Người vợ làm trong lĩnh vực tâm lý học tiếp lời: “Thật điên rồ; hành vi ngược đãi đang diễn ra thật điên rồ!” Cả hai đều ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, với hy vọng chữ ký của họ sẽ giúp được các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại.

Sự tà ác của chế độ độc tài ĐCSTQ không lời nào có thể diễn tả được

Anh Frederik Stanek đến từ Đức cho hay anh đã biết đến tội ác của ĐCSTQ: “ĐCSTQ hiện còn tệ hơn cả chế độ độc tài của Stalin ở Liên Xô cũ và của Hitler ở Đức. Những điều khủng khiếp đang xảy ra ở Trung Quốc, trong đó có việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và nạn buôn bán nội tạng trên quy mô lớn do nhà nước hậu thuẫn.”

b7675e22a8fa727607351c1e8d5dfa15.jpg

Anh Frederik Stanek, một sinh viên người Đức, cho rằng không lời nào có thể diễn tả được sự tà ác của chế độ độc tài ĐCSTQ.

Anh nói: “ĐCSTQ cầm tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người bị giết để lấy nội tạng bán cho những người cần ghép tạng. ĐCSTQ đã kiếm được rất nhiều tiền. Sự tà ác của nó không lời nào có thể diễn tả được.”

Cô Keerthisri Sak, sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cho biết việc các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và bức hại vì đức tin của họ thật tàn nhẫn và khủng khiếp. Cô bày tỏ: “Mọi người đều có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng và môn tu luyện của riêng mình, và có quyền được sống trong tự do, hòa bình.”

28c4eb153a959a5f220dad8b01386bd1.jpg

Cô Keerthisri Sak cho biết những kẻ hành ác phải bị đưa ra trước công lý.

Cô bày tỏ rằng cô rất tiếc cho các nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và những kẻ hành ác phải bị đưa ra trước công lý: “Nhiều người không biết đến điều này, vậy nên điều quan trọng là phải truyền rộng thông tin này.”

“Mẹ tôi là một học viên”

Cô Azadeh cùng chồng mới chuyển đến Hà Lan. Sau khi ký bản kiến nghị, cô chia sẻ với các học viên rằng mẹ cô cũng tu luyện Pháp Luân Công.

f14745eaedaa5beb794249e0f5818321.jpg

Cô Azadeh ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Cô chia sẻ: “Mẹ tôi hàng ngày đều tu luyện rất tinh tấn. Bà khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà không cần đi khám bác sĩ hay uống thuốc. Bà cũng làm những việc để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chứng kiến mẹ tôi khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi hết lòng ủng hộ bà.”

Người dân địa phương giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công

Vào khoảng 3 giờ chiều, một nhóm người đi ngang qua dùng sơn xịt lên bảng trưng bày rồi bỏ chạy. Hành vi phá hoại của họ nhằm gây rối hoạt động thu thập chữ ký ôn hòa của các học viên đã khiến người dân Groningen bất bình. Bảng trưng bày bị hư hỏng thu hút sự chú ý của người qua đường, và càng có nhiều người đến ký tên vào bản kiến nghị.

f8d7ec25fb7bb056b23a90dc74adbebc.jpg9d04c48f1eb3af40158d069fecfb14b5.jpgdd8adef43ea4c0a5b3c127ac4df372fa.jpg26e6bc352d698506f121fec0a1fb8c3f.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị.

Người dân cho biết hành vi phá hoại như vậy là vi phạm luật pháp Hà Lan và nên báo cảnh sát, và một học viên đã gọi điện cho cảnh sát. Với tinh thần trượng nghĩa, những người qua đường đã giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công và xác nhận với cảnh sát những gì đã xảy ra. Cảnh sát đã ghi lại vụ việc và đang truy tìm thủ phạm.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/15/497175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/17/228903.html