Phần Lan: Diễu hành và mít-tinh tại Helsinki kỷ niệm 26 năm dài nỗ lực chấm dứt bức hại
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 10-07-2025] Ngày 5 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Helsinki, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn ôn hòa tu luyện cả tâm lẫn thân. Nhiều người qua đường bao gồm cư dân địa phương và khách du lịch đã bày tỏ sự ủng hộ.
Mặc dù dự báo thời tiết dự báo trời mưa, nhưng thời tiết hôm đó rất đẹp. Trước khi bắt đầu sự kiện, các học viên đã trình diễn các bài công pháp tại một khu vực công cộng gần Quảng trường Kamppi. Nhiều người đã dừng lại xem và hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên luyện công và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở gần Quảng trường Kamppi, Helsinki, ngày 5 tháng 7 năm 2025.
Nhiều người đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực vạch trần bức hại cuộc bức hại của các học viên.
Các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Kamppi vào lúc 1 giờ chiều để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng mang tính hệ thống từ các học viên còn sống bị giam cầm vì đức tin của họ.
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan: Chúng tôi phản đối tội ác của ĐCSTQ chứ không phản đối Trung Quốc
Bà Sinikka Suotakanen, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Bà Suotakanen cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến rất nhiều những lợi ích về thể chất lẫn tinh thần cho người tu luyện. Pháp môn này đã được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu học viên, và chính điều này đã dẫn đến sự đàn áp và bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Cuộc bức hại tàn bạo đã kéo dài suốt 26 năm qua và vẫn tiếp diễn”.
Ca sĩ người Phần Lan Anna Kokkonen hát để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại.
Bà Sinikka Suotakanen, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan, phát biểu tại lễ mít-tinh.
Bà Suotakanen cho hay hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, đánh đập và tra tấn phi pháp vì kiên định với đức tin của mình. Bà nhấn mạnh rằng các học viên không phản đối Trung Quốc mà phản đối những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. “Chúng tôi không chấp nhận cái ác và sự bất công, chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chân lý một cách ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”.
Một cặp vợ chồng bị bức hại
Ông Ngô và vợ là bà Chu đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và kể lại sự bức hại tàn bạo mà gia đình họ đã phải gánh chịu ở Trung Quốc. Mẹ của ông Ngô bị kết án 7 năm tù giam và qua đời vì tra tấn vào năm 2006 ở tuổi 70. Em gái ông bị giam trong các trung tâm tẩy não ba lần và dì của ông qua đời vì bị tra tấn vào năm 2004 ở tuổi 65. Ngoài ra, anh trai ông bị kết án phi pháp 8 năm tù giam, còn bà Chu, vợ ông, cũng bị kết án phi pháp 10 năm trong một trại lao động cưỡng bức.
Cuối cùng, sau 11 năm xa cách, hai ông bà đã đoàn tụ với sự giúp đỡ của chính phủ Phần Lan. Ông Ngô nói: “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ nhân đạo của chính phủ Phần Lan”.
Ông Ngô kêu gọi thế nhân hãy chung tay chấm dứt tội ác chống lại loài người này càng sớm càng tốt.
Cuộc diễu hành ôn hòa kêu gọi công chúng chú ý đến cuộc bức hại
Cuộc diễu hành ôn hòa bắt đầu sau lễ mít-tinh. Đoàn diễu hành xuất phát từ trung tâm mua sắm Kamppi, đi qua Mannerheimintie, con đường chính của Helsinki, trung tâm mua sắm nổi tiếng Aleksanterinkatu, Nhà thờ lớn Helsinki, Tòa thị chính, Công viên Pohjoisesplanadi cùng nhiều địa danh khác của thành phố và kết thúc trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan.
Đoàn diễu hành của các học viên xuất phát từ trung tâm mua sắm Kamppi, đi qua một số địa danh của thành phố và kết thúc trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan, đã thu hút sự chú ý và ủng hộ của nhiều người qua đường.
Người dân Phần Lan khích lệ các học viên
Tại quầy thông tin trên Quảng trường Kamppi, nhiều người, sau khi xem chân dung của những học viên bị bức hại đến chết, đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Noa cho biết khi đến thăm Trung Quốc, cô đã phải sử dụng VPN để truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của mình. Cô nói với các học viên: “Văn hóa Trung Hoa rất đặc sắc. Đó là một đất nước tươi đẹp với những tòa nhà đẹp, những con người tốt bụng và một nền văn hóa tuyệt vời. Nhưng chính quyền Trung Quốc lại rất tồi tệ. Các bạn đang làm rất tốt!”
Ba thanh niên đã nói chuyện với các học viên. Một người nói: “[Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng] ở Trung Quốc thật quá điên rồ. Tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy”.
Cô Elina và anh Fredrik đạp xe ngang qua đã dừng lại để ký tên ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc. Anh Fredrik đã có những lời động viên dành cho các học viên vẫn đang ở Trung Quốc: “Hãy kiên trì và mạnh mẽ! Đừng bỏ cuộc trước sự bức hại và áp lực to lớn. Hãy bảo trì dũng khí của mình. Mọi người đều đang mong chờ một thế giới tốt đẹp hơn”.
Du khách bày tỏ sự ủng hộ
Một người phụ nữ đến từ Maine, Hoa Kỳ, đã theo dõi cuộc diễu hành. Bà chăm chú lắng nghe các học viên phổ biến và kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, nhưng bà cho hay bà cảm thấy được khích lệ vì một số chính trị gia Mỹ đang nỗ lực thông qua đạo luật ngăn chặn người dân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Bà nói: “Tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn”.
Cô Sarah và anh Jim đến từ Stockholm cũng theo dõi cuộc diễu hành. Cô Sarah cho hay cô đã thấy nhiều người luyện tập Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Humlegården ở Stockholm. Khi nghe về tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ, cả hai đều nói họ cực lực phản đối việc người dân đến Trung Quốc để “du lịch cấy ghép tạng”. Họ cho rằng mọi người nên được thông báo về tình hình ở Trung Quốc để họ không đến đó cấy ghép nội tạng nữa.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/10/496998.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228859.html