Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2025]

Tên: Trần Á Đông (陈亚东)
Giới tính: Nam
Tuổi: 77
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Kỹ sư cây xanh
Ngày mất: 1 tháng 4 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: 16 tháng 2 năm 2023
Nơi giam giữ cuối cùng: Không rõ

Một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã phát bệnh rối loạn tâm thần trong thời gian bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi được thả vào tháng 9 năm 2023, tình trạng ông tiếp tục xấu đi. Ông sống trong nỗi sợ hãi triền miên và đã qua đời sáu tháng sau đó, vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, hưởng thọ 77 tuổi.

Ông Trần Á Đông, một kỹ sư cây xanh, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2023 sau khi bị người dân tố giác vì nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công. Công an ở Đồn công an thị trấn Trường An đã bắt giữ ông và lục soát nhà. Tối hôm đó, con trai ông bị triệu tập đến đồn công an, nhưng không được phép gặp cha mình. Công an viện cớ rằng ông Trần từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Họ sau đó đưa người con về nhà mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ việc của ông Trần.

Trong suốt bảy tháng sau đó, gia đình không hề nhận được tin tức gì từ phía công an. Mãi đến tháng 9 năm 2023, họ bất ngờ nhận được một cuộc gọi, yêu cầu đến huyện Tân để đón ông Trần. Gia đình vô cùng kinh hoàng khi thấy một người từng minh mẫn, khỏe mạnh giờ đây trở nên nhút nhát và lú lẫn. Mắt ông đờ đẫn, thân thể liên tục run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm: “Tôi muốn về nhà”.

Sau khi về đến nhà, ông Trần không còn nhận ra ai. Ông có biểu hiện sợ ánh sáng và thường trốn ở các góc nhà. Đôi khi ông ôm theo quần áo hoặc một chiếc ghế rồi chạy ra ngoài, miệng vẫn lặp đi lặp lại: “Tôi muốn về nhà”. Sáu tháng sau, ông qua đời vào ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Ông Trần là một học viên Pháp Luân Công lâu năm. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông là người duy nhất trong thôn tu luyện. Bất chấp khó khăn, ông thường đạp xe hơn 16 km để đến thị trấn lân cận lấy tài liệu Pháp Luân Công, sau đó đi từng nhà trong thôn để giảng chân tướng về môn tu luyện này.

Chính vì những nỗ lực dũng cảm đó, ông thường xuyên bị công an sách nhiễu. Có lần, khi ông không có ở nhà, công an đã đến lục soát và lấy đi một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Trước kỳ Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2017, công an nhiều lần đến quấy rối ông. Lần đầu tiên họ đến nhưng ông không có nhà. Sau đó không lâu, họ quay lại và chụp ảnh xung quanh nhà ông trái phép.

Lần thứ ba là ngày 17 tháng 11 năm 2017, ông cũng không có ở nhà, và công an lại lấy đi một số bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Trên đường về nhà, ông Trần gặp nhóm công an này và bị họ chất vấn rằng ông còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ông đáp: “Còn”. Ngày 4 tháng 12 năm 2017, ông Trần chủ động đến đồn công an yêu cầu trả lại các bức ảnh bị tịch thu. Công an chỉ trả lại một bức và nói rằng hai bức còn lại đã bị thiêu hủy.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/28/228661.html