Người đàn ông 49 tuổi ở Giang Tây bị biệt giam và ngược đãi nhiều lần trong khi thụ án tù lần thứ 4 vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-06-2025] Ông La Văn Bân, 49 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã nhiều lần bị biệt giam trong khi đang thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Tháng 3 năm 2022, ông La (sinh tháng 7 năm 1975) bị bắt giữ không lâu sau khi mãn hạn án tù lần thứ 3 vào tháng 9 năm 2021 cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhà chức trách không thông báo cho gia đình ông về nơi giam giữ hay tình trạng vụ án của ông. Đến tháng 8 năm 2023, gia đình mới biết ông đã bị đưa tới Nhà tù thành phố Nam Xương để thụ án 4 năm tù.
Theo người trong cuộc, tính đến tháng 6 năm 2025, ông La bị biệt giam 5 lần, mỗi lần kéo dài vài tháng, vì kiên định đức tin của mình và từ chối lao động không công.
Người trong cuộc cũng tiết lộ rằng từ tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2024, lính canh nhà tù đã chỉ đạo cho các tù nhân trói ông La vào một chiếc ghế sắt (xem hình bên dưới) và dán tai nghe vào tai ông, buộc ông phải nghe những đoạn audio phỉ báng Pháp Luân Công. Phiên tẩy não hàng ngày này kéo dài từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau mà không được nghỉ.
Minh họa tra tấn: Trói trên ghế sắt
Ông La được cung cấp rất ít thức ăn và ông trở nên vô cùng gầy yếu. Ngay cả trong mùa hè nóng nực, ông vẫn phải mặc áo khoác dày vì ông luôn cảm thấy lạnh.
Khi bị quản chế nghiêm ngặt, ông La chỉ có thể dùng nước trong bồn cầu để uống và vệ sinh cá nhân.
Một tù nhân nghi ngờ rằng liệu gia đình ông La có biết về sự ngược đãi mà ông phải chịu đựng hay không, vì nhà tù đã và đang cố gắng che giấu sự bức hại nhắm vào ông. Người tù nhân này cho biết nếu ông La qua đời, đó sẽ là hậu quả của việc bị ngược đãi liên tục.
Đây không phải là lần đầu ông La bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Ông tin rằng pháp môn đã giúp ông chữa khỏi bệnh đau dạ dày sau khi ông bắt đầu tu luyện vào cuối năm 1998. Ông cũng trở thành một giáo viên tận tâm và chu đáo hơn (ông dạy tại Trường Trung học Cơ sở Số 1 thị trấn La Gia, quận Thanh Sơn Hồ, thành phố Nam Xương). Ông được học sinh và đồng nghiệp quý mến, nhưng lại liên tục bị nhắm đến sau khi cuộc bức hại bắt đầu sau đó một năm. Trước bản án tù lần này, ông đã từng ba lần thụ án với tổng thời gian là 12,5 năm tù. Xem các bài liên quan để biết chi tiết về cuộc bức hại trong quá khứ của ông La.
Bài liên quan:
Báo cáo năm 2021: 1.187 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin của họ
11 Năm bị tra tấn và cầm tù khiến một giáo sư trở nên tàn phế
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/27/496516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/30/228684.html