Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-06-2025] Gần đây, Minh Huệ được biết rằng một người dân 69 tuổi ở huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên, bị mất tích 2 năm trước đã bị đưa vào tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa rõ chi tiết việc bức hại và án tù của bà Phó Thanh Minh.

Bà Phó, một nhân viên về hưu của Nhà máy Xi măng Huyện Tự Vĩnh, đã liên tục bị nhắm mục tiêu trong suốt 26 năm qua, kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Bà bị kết án 3 năm tù vào năm 2012, bị đình chỉ lương hưu, và chịu đựng sự sách nhiễu không ngừng nghỉ. Không thể chịu đựng áp lực, chồng bà đã ly dị bà vào năm 2021. Bà buộc phải rời nhà, nhưng lại bị bắt lại vào năm 2023 và bị kết án bí mật.

Bức hại trong quá khứ

Tháng 4 năm 2004, bà Phó bị bắt và bị giam trong 1 tháng. Tháng 4 năm 2007, bà lại bị bắt và bị giam trong 25 ngày. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu 500 Nhân dân tệ của con dâu bà.

Tháng 5 năm 2012, bà Phó đến Thị trấn Thái Bình để nói cho người dân về Pháp Luân Công, nhưng bị Đồn Công an Hướng Lâm bắt giữ. Phùng Quang Dũng, Mã Ngọc Lương và La Trung Bình từ Phòng An ninh Nội địa Huyện Tự Vĩnh đã đệ trình vụ án của bà lên viện kiểm sát, sau đó bà bị kết án 3 năm tù.

Trong thời gian thụ án ở Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên tại Thành phố Giản Dương, bà Phó bị tra tấn dã man vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bà được thả, Phòng An ninh Xã hội Huyện Tự Vĩnh bắt bà trả lại khoản lương hưu được nhận trong thời gian thụ án tù, tổng cộng 60.000 Nhân dân tệ.

Chiều ngày 4 tháng 11 năm 2015, cảnh sát Mã của Phòng An ninh Nội địa Huyện Tự Vĩnh sách nhiễu bà Phó tại nhà và thẩm vấn bà về đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mã yêu cầu bà báo cáo cho văn phòng uỷ ban cư dân thường xuyên, và đe dọa kết án bà 5 năm tù.

Tháng 7 năm 2018, vào dịp kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc bức hại, cảnh sát và nhân viên uỷ ban cư dân lại sách nhiễu bà Phó.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, trong khi bà Phó và 2 học viên khác, bà Vương Mãn Quần và bà Trương Á Vân, đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một công viên nước địa phương thì cảnh sát xuất hiện và bắt giữ họ. Trong khi thẩm vấn tại đồn, cảnh sát không cho họ đồ ăn, ngay cả khi họ đói đến chóng mặt. Họ được thả vào khoảng 3 giờ chiều.

Tháng 5 năm 2020, cảnh sát lại bắt bà Phó và quản thúc bà tại gia. Họ cũng đệ trình vụ việc của bà lên viện kiểm sát.

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, bà Phó bị bắt đến đồn công an để thẩm vấn. Cảnh sát trưởng Hà Trì nói với bà: ‘Tôi không tốt như những đồng nghiệp đã thả bà hồi tháng 3 vì bà cao tuổi đâu. Tôi sẽ có biện pháp cứng rắn hơn nhiều với bà.’

Tháng 7 năm 2020, ủy ban cư dân yêu cầu bà Phó báo cáo cho viện kiểm sát. Bà từ chối tuân thủ, nên bị bắt đến Trại tạm giam Hiệp Giang vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, và bị giam ở đó trong một khoảng thời gian chưa rõ.

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, bà Phó bị bắt trong khi đang cùng với các học viên địa phương kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ bị thẩm vấn tại Đồn Công an Tây Thành, và được thả vào khoảng 7 giờ tối.

Trong năm 2021, giám đốc uỷ ban cư dân liên tục sách nhiễu bà Phó trong chiến dịch “Xoá sổ”. Họ đe doạ bà, nói rằng nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công thì lương hưu của bà sẽ bị đình chỉ và con bà không được phép đi làm. Khi bà Phó từ chối nói chuyện với nhân viên ủy ban, họ sách nhiễu chồng bà. Không thể chịu đựng nổi áp lực, ông đã ly dị bà.

Bài viết liên quan:

Hai người phụ nữ Tứ Xuyên liên tục trở thành mục tiêu bức hại vì kiên đức tin của, cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ dùng “các biện pháp cứng rắn hơn” đối với họ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/5/495777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228466.html