Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2025] Ngày 15 tháng 6 năm 2025, gia đình ông Chi Chiêm Dân nhận được thông báo rằng ông đã bị đưa tới nhà tù vào ngày 4 tháng 6 để thụ án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Chi, 55 tuổi, cư dân ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, hiện đang bị giam giữ tại Phân khu Số 4 của Nhà tù Ký Đông, còn được gọi là Chi nhánh Ký Đông của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc. Nhà tù Ký Đông nằm tại thành phố Đường Sơn, có 9 phân khu. Các học viên Pháp Luân Công thường bị chuyển về các Phân khu Số 1, 2, 3, và 5 sau một thời gian giam giữ ngắn tại Phân khu Số 4, đây là nơi dành cho các tù nhân mới vào.

Bản án tù của ông Chi bắt nguồn từ vụ bắt giữ của ông trong một đợt truy quét các học viên Pháp Luân Công địa phương của cảnh sát vào ngày 9 tháng 4 năm 2024. Cuối tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát quận Cạnh Tú đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức ông và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát huyện Cao Dương.

Ngày 10 tháng 12 năm 2024 và ngày 11 tháng 2 năm 2025, Tòa án huyện Cao Dương đã xét xử vụ án của ông Chi tại Trại tạm giam thành phố Bảo Định. Luật sư và người bào chữa gia đình của ông đã bác bỏ các cáo buộc mà công tố viên Diêu Tố Linh đưa ra chống lại ông. Ông Chi cũng nhấn mạnh rằng ông không vi phạm pháp luật khi thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Thẩm phán Lý Chí Dũng đã kết án ông Chi 3 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt. Sau đó, Tòa án Trung cấp thành phố Bảo Định đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Chi, và ông bị chuyển tới nhà tù vào ngày 4 tháng 6 năm 2025.

Trước đây, ông Chi từng bị bắt giữ vào năm 2005 và bị kết án 12 năm tù vì chèn sóng truyền hình để phát thông tin về Pháp Luân Công, đây là cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong bối cảnh kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Bản án nặng đã khiến cha mẹ ông bị thương tổn và họ đã qua đời khi ông đang bị giam cầm. Chị gái ông là bà Chi Bình từng phải thụ án lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, cũng đã qua đời vào năm 2014, hưởng dương 41 tuổi.

Khi ông Chi được trả tự do vào năm 2017, ông đã sống dựa vào sự giúp đỡ của một người chị gái và tìm được công việc sửa chữa nhà cửa. Khi cuộc sống vừa trở lại bình thường, ông bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Thị Trường bắt giữ lần nữa vào ngày 9 tháng 4 năm 2024. Theo lời người bạn cùng phòng ông, cảnh sát đã dùng chìa khóa của ông Chi để đột nhập vào nhà, đuổi người bạn cùng phòng ra ngoài và lục tung đồ đạc.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù, hai cư dân Hà Bắc lại bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc: 5 học viên Pháp Luân Công vẫn bị tạm giam sau hơn 2 tháng

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/27/496517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/1/228696.html