[MINH HUỆ 17-08-2012] Ngày 06 tháng 08, tại một cuộc họp chính trị được tổ chức ở Vancouver, các học viên Pháp Luân Công đã tiếp kiến Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper. Các học viên đã bày tỏ lòng biết ơn với những ủng hộ mà Thủ tướng dành cho Pháp Luân Công trong thời gian qua, và đề nghị ông tiếp tục lưu ý đến vấn nạn mổ cắp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thủ tướng đã bày tỏ sự quan tâm và hứa sẽ tiếp tục ủng hộ. Thư ký Thủ tướng đã nhận cuốn “Thu hoạch đẫm máu, Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” của các nhà điều tra độc lập người Canada.

Học viên Pháp Luân Công Trương Tố (người thứ hai từ bên trái), bà Simma Holt (người đầu tiên từ bên phải) với Thủ tướng và bà Harper

Học viên Pháp Luân Công, bà Trương Tố, và nguyên thành viên của Hạ viện Canada, bà Commons Simma Holt, đã tham dự cuộc họp. Bà Trương Tố đã thảo luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công với Thủ tướng Harper. Bà cảm ơn ông Harper vì những ủng hộ trước đây của ông, và cho biết bà hy vọng rằng chính phủ Canada sẽ tiếp tục những nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Thủ tướng Harper trả lời rằng chính phủ Canada đã nhiều lần đề cập đến cuộc bức hại Pháp Luân Công với chính phủ Trung Quốc.

Bà Trương Tố nói với Thủ tướng Harper rằng Trung Quốc đang ở trong giai đoạn lịch sử mà những thay đổi chính trị lớn đang diễn ra với sự sụp đổ của các lãnh đạo cấp cao như Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân. Bà hy vọng rằng chính phủ Canada sẽ nhân cơ hội này để giúp chấm dứt 13 năm bức hại Pháp Luân Công. Khi đề cập về vấn nạn mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Thủ tướng, vợ ông, và thư ký của ông đã tỏ ra rất sốc và đầy quan ngại.

Thư ký của Thủ tướng Harper đã nhận một cuốn “Thu hoạch đẫm máu, Giết hại Pháp Luân Công để lấy nội tạng”  được viết bởi hai nhà nghiên cứu độc lập người Canada, ông David Matas, một luật sư nhân quyền, và ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao. Bà nói rằng bà sẽ đọc các báo cáo và đưa nó cho Thủ tướng.

Bà Simma Holt, nguyên thành viên của Hạ viện Canada Commons, đã nhiều lần bày tỏ những quan ngại của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc với Thủ tướng Harper. Bà đã đề nghị Thủ tướng Harper hành động nhiều hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Simma Holt, nguyên thành viên của Hạ viện Canada Commons, có một bài diễn văn tại một cuộc mít tinh Pháp Luân Công vào năm 2006

Bà Simma Holt, 90 tuổi, là một nhà báo xuất sắc, một người chuyên săn các tin tức xã hội và nguyên là đại biểu Canada. Bà rất tích cực trong việc chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Bà Holt đã gọi các học viên Pháp Luân Công là “những người bạn thực sự của chúng tôi” và ca ngợi các học viên về sự can đảm của họ và tuyên bố họ là nhóm người ôn hòa nhất trên thế giới. “Họ đã nỗ lực không mệt mỏi vì công lý và tự do, và kêu gọi chấm dứt việc giết hại ở Trung Quốc. Nếu có người bước về phía trước để ngăn chặn Hitler, có thể đã có ít người Do Thái đã phải chết hơn“.

Theo bà Holt, những tin tức quan trọng nhất và cần được thảo luận trên thế giới chính là việc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như việc mổ cắp nội tạng của các học viên vì lợi nhuận kinh tế. Bà Holt hoàn toàn ủng hộ việc các học viên không ngừng phản đối trước Lãnh sự quán Trung Quốc trong những năm qua. “Đây là một biểu tượng cho giá trị tự do của Canada”, bà Holt phát biểu. Bà nói thêm:“Họ đang dẫn đầu thế giới để hướng đến một tương lai không có tội ác diệt chủng. Nếu có một nhóm như Pháp Luân Công vào năm 1936, nạn diệt chủng [đối với người dân Do Thái] đã không xảy ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/17/加总理对中共活摘器官恶行感到震惊-261667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/19/135062.html

Đăng ngày 29-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share