Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2025] Thánh duyên được kết thành giữa các đồng tu không thể so sánh với thứ tình cảm nồng đậm của cái gọi là thân thiết như anh chị em tốt nơi người thường. Ngược lại, Sư phụ dạy chúng ta phải buông bỏ cái tình của con người, chúng ta là ở trong cái tình của người thường mà tận hưởng thứ tình cảm ấm áp ư, hay muốn tu luyện trở về nhà? Điều này nếu dùng Pháp đối chiếu một chút là sẽ biết ngay.

Trong tu luyện, tôi thường thấy một hiện tượng, đó là sự nhắc nhở lẫn nhau dựa trên Pháp giữa các đồng tu, một khi kích động đến những nhân tâm, nhân niệm và nhân tình ngoan cố không muốn đối mặt và không muốn cải biến của người tu luyện, thì giả ngã nhất định sẽ nhảy ra can nhiễu chính niệm và chân niệm của người tu luyện, và sẽ bị cựu thế lực lợi dụng để gây gián cách giữa các đệ tử Đại Pháp, ảnh hưởng đến sự đề cao của chỉnh thể và lực độ cứu người. Giữa các đồng tu, phương diện nào làm được tốt, chúng ta cần học hỏi, khích lệ và giúp đỡ lẫn nhau; những phương diện nào làm chưa tốt thì không thể bao che cho nhau, không thể vì cái gọi là thể diện và sợ đắc tội với người khác mà bảo vệ bản thân, mà không trực tiếp chỉ ra, đó là cực kỳ vô trách nhiệm với đồng tu.

Sư phụ an bài hoàn cảnh để chúng ta ở bên nhau, chính là muốn mượn lời của chúng ta để nhắc nhở nhau, giúp đỡ nhau, việc gì cũng đều đẩy ra ngoài, một mực từ chối, thậm chí còn sinh tâm oán hận đối với đồng tu giúp đỡ mình, luôn cho rằng bản thân là một đóa hoa, chỗ nào cũng tốt, vậy thì tu thế nào? Làm sao đề cao đây? Với mâu thuẫn trước mặt, chúng ta cần hướng nội vô điều kiện tìm ở chính mình, mau chóng loại bỏ chấp trước dơ bẩn trên thân, đạt đến tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu đối với chúng ta thì mới có thể theo Sư phụ trở về!

Do không tu bỏ cái tình này mà tại địa phương chúng tôi đã xuất hiện việc vay mượn tiền giữa các học viên, từ đó gây ra những tổn thất to lớn trong tu luyện, bị tà ác không ngừng can nhiễu, bị bắt cóc, bị lục soát nhà, v.v. Rất nhiều đồng tu ở địa phương chúng tôi cho đến nay vẫn chưa nhận thức ra được điểm này.

Vì những việc riêng tư của gia đình (như mua nhà, con cái kết hôn, con cái nợ nần chồng chất bên ngoài, v.v.), chuyện vay mượn tiền giữa các đồng tu ở địa phương chúng tôi đã tồn tại trong nhiều năm, thậm chí ngày càng nghiêm trọng. Gần đây, nghe nói một đồng tu lớn tuổi có con không tu luyện đang lâm vào khủng hoảng tài chính và đồng tu này cũng đi khắp nơi vay mượn các đồng tu. Các đồng tu! Đệ tử Đại Pháp và những tài sản vật chất mà đệ tử Đại Pháp có được đều là tài nguyên của Đại Pháp. Những đệ tử Đại Pháp thực sự tinh tấn đều xử lý tốt những thứ ngoài cuộc sống bình thường cần thiết của bản thân (có đệ tử Đại Pháp mà cuộc sống cá nhân của họ thậm chí còn rất giản dị, về điểm này, Sư phụ đã đích thân làm gương cho chúng ta trong những năm đầu truyền Pháp và cuộc sống của Ngài ở hải ngoại sau này), về cơ bản là dành tiền dồn cho việc giảng chân tướng cứu người. Vậy mà một số đồng tu lại vì việc riêng của cá nhân, có người thậm chí vì thỏa mãn lòng tham của bản thân, có nhà nhỏ rồi lại muốn đổi nhà to hơn, có người thì vì muốn đám cưới của con cái phải có thể diện một chút mà làm đình đám phô trương, có người lại chấp trước vào tình cảm con cái, đau đáu lo âu vì nợ nần chồng chất của con, v.v… những trường hợp như thế không phải là ít, từ đó mà chẳng e dè gì vay tiền của nhiều đồng tu, chiếm dụng những tài nguyên đó của Đại Pháp để dùng cho việc cá nhân mà một chút cũng không tỉnh ngộ. Các đồng tu à, xin hãy tự hỏi chính mình, điều đó có thực sự ở trên Pháp không? Trang Minh Huệ sớm đã có không ít bài chia sẻ về những giáo huấn đau thương do việc vay mượn tiền không đúng với Pháp giữa các đồng tu. Tại sao không buông bỏ nhân tâm, khiêm tốn lấy đó làm gương mà học hỏi, để bớt đi đường vòng?

Trước hết, trong một gia đình bình thường, khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế, đối với một người trưởng thành mà không tu luyện mà nói, họ cũng sẽ biết cảnh giác, nếu dòng tiền của bản thân xuất hiện vấn đề ở đâu, họ sẽ có những điều chỉnh tương ứng, cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần thắt chặt chi tiêu thì phải thắt chặt, những khoản chi tiêu lãng phí phải cắt bỏ, v.v. Họ sẽ lên kế hoạch hợp lý, cố hết sức làm mọi việc trong khả năng của mình, có năng lực đến đâu thì làm đến đó, kiểm soát sự việc trong phạm vi có thể kiểm soát của mình, đâu còn phải vì những chuyện thế gian tục sự mà đến nước phải ngửa tay đi vay mượn tiền chứ?

Như vậy, là một người đã tu luyện trong Đại Pháp một thời gian dài, lại càng phải tìm nguyên nhân ở chính mình, là cái tâm nào của bản thân đã khiến gia đình xảy ra chuyện như vậy? Cái tâm nào bản thân đã trường kỳ dung túng cho nó (tâm tham, tâm lợi ích)? Cứ khư khư ôm giữ cái tình với con cháu mà không buông, đối với việc con cái dựa dẫm vào cha mẹ thì cứ mãi nuông chiều và dung túng, bản thân tâm không chính, hoàn cảnh gia đình nhiều năm qua chưa quy chính lại được, cuối cùng khi gặp vấn đề thì tùy tiện mở miệng vay tiền của nhiều đồng tu, đó là vay tiền của “Thần”, nợ của “Thần” đó, như vậy sẽ mang lại điều gì cho con cái và bản thân đây? Mọi người đã từng nghĩ đến chưa? Tự tạo chướng ngại cho tu luyện của bản thân, khiến con cái tạo nghiệp! Như vậy hoàn cảnh gia đình lại càng không dễ quy chính, rồi từ đó hình thành vòng tuần hoàn ác tính. Bạn nói xem tu thế nào đây?

Gốc rễ nằm ở chính bản thân người tu luyện, nhưng lại không nỡ nhổ bỏ, phải làm sao? Những học viên như vậy thường là đối tượng bị tà ác liên tục can nhiễu, hễ bị can nhiễu là bắt đầu hoảng sợ, lại còn quy kết nguyên nhân bản thân bị can nhiễu là do đồng tu khác, hướng ngoại tìm chứ không bao giờ tìm nguyên nhân gốc rễ ở bản thân, tâm thể diện rất mạnh, đối với đồng tu nhìn ra mấu chốt của vấn đề và thiện ý chỉ ra thì lại không tiếp nhận, và còn sinh tâm oán hận. Các đồng tu à!! Sư phụ nhìn mà lo lắng lắm!

Tu luyện đến tối hậu, hiện tại mỗi một bước đều không thể bước hụt, những đệ tử Đại Pháp nghiêm cẩn và nghiêm túc đối đãi với tu luyện đều nghiêm khắc yêu cầu trong tu luyện của tự thân, như đi trên lớp băng mỏng, việc ra ngoài cứu người và phối hợp với đồng tu đều có thể nghiêm khắc với bản thân, khoan dung người khác. Vì sự phó xuất cự đại của Sư phụ nhiều năm qua, việc tu luyện của chúng ta nhất định không được thất bại, mong các đồng tu chúng ta đều có thể dùng tốt Pháp bảo hướng nội tìm, trân quý nắm chắc cơ duyên, dù là mong manh nhất!

Lời lẽ thẳng thắn, có điểm nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/493111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/2/226477.html