Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 22-05-2025] Ngày 18 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Greater Philadelphia đã tổ chức một buổi mít-tinh kỷ niệm trên quảng trường Independence. Ngày 13 tháng 5 năm 2025 ghi dấu 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cũng là ngày sinh của nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, và kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng.

Các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, với du khách thông qua các hoạt động trình diễn các bài công pháp, hướng dẫn luyện công, trưng bày bảng thông tin, phát tờ rơi, gấp hoa sen giấy, ca hát, chia sẻ trải nghiệm tu luyện và biểu diễn thư pháp Trung Hoa. Họ cũng thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

7696c38265a65509779b111448e924a3.jpg

1f894ef031b0aa29237b3fc48e057f45.jpg

Luyện công tập thể trên quảng trường Tự do ở Philadelphia.

Trong buổi mít-tinh, các học viên đọc thư chúc mừng và bằng khen do các Nghị sỹ khu vực Greater Philadelphia gửi đến nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các bức thư khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, và khẳng định tác dụng tích cực của môn tu luyện đối với cộng đồng.

Các quan chức gửi thư chúc mừng gồm: Lisa Bunt, Thượng nghị sỹ bang Delaware; Vincent Hughes; Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania; Mary Isaacson, Robert E. Merski và Mandy Steele, các Hạ Nghị sỹ bang Pennsylvania; Kenyatta Johnson, Chủ tịch hội đồng thành phố Philadelphia; Mark Squilla, Ủy viên hội đồng thành phố Philadelphia; Patrick J. Catena, Quận trưởng quận Allegheny; và Bob Macey, Ủy viên Hội đồng Quận Allegheny.

Theo yêu cầu từ ông Chris Coons, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ bang Delaware, và bà Srah McBridge, Hạ nghị sỹ bang Delaware, quốc kỳ Hoa Kỳ đã tung bay trên Tòa nhà quốc hội ở Washington, D.C, vào ngày 13 tháng 5 để vinh danh nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cùng ngày, quốc kỳ Hoa Kỳ cũng được kéo lên trước tòa nhà Quốc hội bang Pennsylvania. Thống đốc Pennsylvania, ông Josh Shapiro, đã cấp giấy chứng nhận: “Tôi rất vinh dự trao tặng các bạn lá cờ thân yêu của đất nước chúng ta, lá cờ sẽ được treo trên Tòa nhà Quốc hội ở Harrisburg vào ngày 13 tháng 5 năm 2025.”

f33624f0d020fcdbada13e76b43ede78.jpg

e8e97b9195883ac4542a3921382c78d0.jpg

1b51880aa48e32eb4da32822672575d5.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công.

66866339e72860a4aeceea6e28bb6de6.jpg

Mọi người thưởng thức các màn trình diễn và các tác phẩm thư pháp Trung Hoa

c3a0c72b8dbdd2eaa04dac5f0af5fbd1.jpg

cec0357a52ef9fe4e7961ca30cc5b524.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Phó chủ tịch một công ty trong danh sách Fortune 500: “Thắc mắc nhiều năm qua của tôi đã được giải đáp”

c06578980bb93cb3e1468cea82ad7167.jpg

Bà Anu Damo phát biểu tại sự kiện.

Bà Anu Damo, phó chủ tịch một công ty trong danh sách Fortune 500, chia sẻ trải nghiệm của mình khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do ảnh hưởng của chồng. “Chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Thấy ông ấy được lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần, tôi cũng thử đọc sách Chuyển Pháp Luân. Thật bất ngờ, những lý giải về ý nghĩa của cuộc sống trong cuốn sách đã tháo gỡ những thắc mắc của tôi trong nhiều năm qua.”

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn, và tôi có thể kiểm soát những căng thẳng trong công việc mà không bị mất bình tĩnh nữa,” bà Damo cho biết.

Bà nhớ lại khi bản thân ở độ tuổi 30, bà thường nghĩ: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì?” “Mỗi ngày, tôi bận rộn với gia đình và công việc, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cuộc sống như vậy có phải là tất cả chăng?”

“Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và chú trọng việc hướng nội. Điều này giúp tôi nhìn lại những thiếu sót của bản thân thay vì phàn nàn về người khác,” bà cho hay.

Bà Damo cho biết từ khi bà tu luyện, bà và chồng trở nên quan tâm đến nhau nhiều hơn và không còn tranh cãi về việc giáo dục con cái hay những chuyện vặt vãnh trong nhà nữa. “Giờ đây chúng tôi cư xử hòa ái với nhau. Chúng tôi cũng học Pháp cùng nhau và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện,” bà chia sẻ.

Bà nói bà cũng thụ ích nhiều trong công việc. Là phó chủ tịch một công ty trong danh sách Fortune 500, tâm trạng của bà hay thay đổi thất thường do căng thẳng, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà cho biết: “Tôi học được cách đối xử tử tế với đồng nghiệp và giữ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với xung đột.”

“Tôi cảm tạ Sư phụ vì đã cho tôi đắc Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và trở thành một người tốt hơn,” bà nói.

Kỹ sư phần mềm: “Cả gia đình tôi đều được thụ ích từ môn tu luyện.”

ff55ab50507f2deb13c51e5744c5a42f.jpg

Ông Santosh phát biểu trong sự kiện.

Ông Santosh, một kỹ sư phần mềm, chia sẻ về trải nghiệm phục hồi sức khỏe của mình và cách Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời ông.

“Tôi sinh ra ở Nam Ấn và di cư sang Mỹ vào năm 2025. Mặc dù có sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc, nhưng vào năm 2015, tôi mắc phải một căn bệnh mà ngay cả bác sỹ cũng không thể giải thích được,” ông Santosh nhớ lại. Ông cho biết có lúc ông đã rơi vào trầm cảm và tuyệt vọng.

Một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông và nói đây là môn tu luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Vì tò mò, ông Santosh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và học các bài công pháp.

“Tôi kiên trì luyện công và học Pháp. Chỉ vài tuần sau sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể. Sau đó, tôi thậm chí còn bình phục hoàn toàn,” ông cho hay. “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và như được tái sinh. Gia đình và đồng nghiệp đều kinh ngạc trước những thay đổi to lớn về tính cách của tôi.”

Ông nhấn mạnh rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp ông phục hồi sức khỏe thể chất, mà quan trọng hơn là giúp tinh thần ông thăng hoa. “Tôi bắt đầu đối xử tử tế với người khác, tôi có thể giữ bình tĩnh và trở nên bao dung trước khó khăn,” ông cho biết.

Mẹ, dì và bà của ông Santosh cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công. “Cả gia đình tôi đều được thụ ích từ môn tu luyện. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã hồng truyền Đại Pháp,” ông nói.

Cuối cùng, ông Santosh bày tỏ mong muốn: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa hiểu được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và hy vọng ĐCSTQ sẽ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Quản lý IT: “Nội tâm tôi thực sự đề cao”

23062ad2354e88f5ea19691e78cb70c2.jpg

Anh Alex phát biểu tại sự kiện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Alex, một quản lý IT, bị hen suyễn nặng và gặp các vấn đề về răng miệng, anh thường cảm thấy mệt mỏi.

“Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Công là vào năm 2003, khi tôi còn là một thiếu niên sức khỏe yếu và tính cách nổi loạn,” anh Alex nhớ lại.

Cha anh khuyên anh thử thiền định và tu luyện Pháp Luân Công. Ban đầu, anh Alex chỉ tập theo các bài công pháp và nghe các bài giảng với tâm thái thử xem sao. Không ngờ, chỉ sau vài tháng, sức khỏe của anh cải thiện đáng kể. “Bệnh hen suyễn của tôi biến mất. Tôi không cần phải uống thuốc nữa. Tôi cảm thấy dồi dào năng lượng hơn,” anh cho biết.

Anh cho hay tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp anh bỏ được nhiều thói quen xấu, như hút thuốc, uống rượu và thức khuya. “Trong những năm qua, tôi trở nên tự giác hơn và quan tâm đến người khác nhiều hơn,” anh chia sẻ.

Anh Alex nói điều khiến anh cảm động nhất là “việc hướng nội” và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy. “Ai cũng mắc sai lầm, và chìa khóa là hướng nội tìm ở bản thân và không ngừng tự hoàn thiện mình.”

Đến giờ, anh Alex đã tu luyện được 20 năm. Anh nói thể ngộ lớn nhất của anh là: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự đề cao nội tâm tôi.”

Anh cho hay mong muốn lớn nhất của anh là làm cho nhiều người hơn nữa biết đến sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã nhận được rất nhiều, và tôi nên chia sẻ điều đó. Nếu mọi người có thể sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Giáo viên đến từ Trung Quốc kiên định với sự thiện lương sau khi trải qua bức hại

Bà Hàn, một giáo viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, nhớ lại rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của bà rất kém. “Khi tôi bị đau đầu dữ dội, tôi không thể làm được gì,” bà cho biết, “Hồi tôi còn là sinh viên mới tốt nghiệp ở Trung Quốc, tôi phải chịu áp lực rất lớn, bị suy nhược thần kinh và khó ngủ.” Bà nói vào thời điểm đó, hễ học lâu hơn một chút là bà sẽ không thể chịu nổi.

Một bạn nữ học cùng trường nhỏ tuổi hơn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều nhanh chóng biến mất và tôi cảm thấy thật thư thái,” bà nhớ lại.

Quan trọng hơn, Pháp Luân Công dạy con người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý này giúp bà học được sự bình tĩnh và kiên trì trong quá trình học tập căng thẳng. Bà đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên.

Tuy nhiên, số phận sớm thay đổi. Bà Hàn cho biết: “Một năm sau khi tốt nghiệp, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù đồng nghiệp tôi đều biết tôi có năng lực và có trách nhiệm với sinh viên, tôi vẫn bị sa thải.” Bà nhiều lần bị giam trong các trại lao động và lớp tẩy não.

“Thật sự không dễ để kiên định đức tin trong hoàn cảnh đó, nhưng tôi không hề oán trách hay hối tiếc,” bà quả quyết. Bà đến Hoa Kỳ để được tự do tín ngưỡng.

Hiện bà là giáo viên dạy tiếng Trung tại một trường công lập ở Hoa Kỳ. “Tôi dạy tiếng Trung, vì vậy tôi giới thiệu về văn hóa truyền thống Trung Hoa cho học sinh và dạy các em áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong đối nhân xử thế.” Bà Hàn cho biết mình tận tâm với công việc, đối xử tốt với mọi học sinh và được các em yêu mến.

Dân chúng ủng hộ Pháp Luân Công

Buổi lễ kỷ niệm thu hút nhiều du khách, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên định vào đức tin của các học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Khi thấy khung cảnh hùng tráng của các học viên luyện công, bà Hạ đã dừng lại để xem các bảng trưng bày thông tin. “Sao nhiều người tổ chức sự kiện ở đây vậy nhỉ?” bà Hạ thắc mắc.

Sau khi các học viên giải thích lý do họ tổ chức lễ kỷ niệm, bà Hạ mới biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia, theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, và bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo từ năm 1999.

“Tôi rời Trung Quốc từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng không biết rõ về môn tu luyện, tôi cũng không biết có cuộc bức hại.“ Bà nói bà rất quan tâm đến Pháp Luân Công và trước đây hoàn toàn không biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà cho biết việc phơi bày sự thật tại một địa điểm lịch sử như Chuông Tự do là “rất ý nghĩa” và “có thể cho phép du khách từ khắp nơi trên thế giới biết đến chân tướng này.”

Bà Hạ cho hay bà sẽ tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công trên mạng. “Tôi là người thích tìm hiểu sự thật.”

“Cầu nguyện cho những người lương thiện giành được tự do”

Anh Lazarus Long, nhà tư vấn, bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục đối với cuộc phản bức hại ôn hòa kéo dài của các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi tin mọi người đáng được tự do tín ngưỡng,” anh Long cho biết. “Miễn là không vi phạm pháp luật, môn tu luyện không nên bị bức hại. Bị bức hại vì đức tin là điều sai trái. Tôi mừng vì họ có thể tự do tu luyện ở Hoa Kỳ.”

Anh thấy các hoạt động giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công trước Chuông Tự do rất ý nghĩa. “Nơi này tượng trưng cho tự do và chủ quyền của người dân. Thật phù hợp khi họ tìm kiếm sự tự do ấy ở đây.”

Anh cho hay anh hy vọng du khách từ khắp nơi trên thế giới có thể biết được chân tướng qua hoạt động này. “Tôi sẽ cầu nguyện cho ngày ĐCSTQ sụp đổ, và cũng cầu nguyện cho những người thiện lương này giành được tự do,” anh nói.

Anh Long cho hay những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng chân tướng hơn 20 năm qua “thể hiện sức mạnh đức tin của họ. Đây không phải là ý thích nhất thời, mà là một phần cuộc sống của họ. Họ nâng cao nhận thức cho người khác theo một cách hòa bình, điều này thật đáng ngưỡng mộ,” anh nhận định.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/495351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/28/228251.html