Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto
[MINH HUỆ 30-05-2025] Ngày 28 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Đông Canada đã tập trung trước Đồi Quốc hội ở Ottawa để kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới.
Thông qua nhiều sự kiện, như luyện công tập thể, các chương trình biểu diễn, biểu diễn dàn nhạc, các học viên đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với người dân địa phương và khách du lịch đi ngang qua. 15 chính trị gia đã có mặt tại sự kiện để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp cũng như các học viên vì những đóng góp của họ cho Canada và cộng đồng địa phương.
Các màn biểu diễn yên bình và đẹp mắt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người dừng lại thưởng thức. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến nhiều người cảm động, một số người cho biết thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Đông Canada tổ chức luyện công tập thể trước Đồi Quốc hội để thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các điệu múa trước Đồi Quốc hội ở Ottawa để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Bị thu hút bởi các màn biểu diễn yên bình và đẹp mắt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người qua đường tìm đến các học viên để tìm hiểu thêm.
Khách du lịch ở Toronto: Bị thu hút bởi sự an hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Cô Aneta Plaga, một người nhập cư Ba Lan, cho biết thông điệp Chân- Thiện-Nhẫn là không thể nào quên.
Cô Aneta Plaga, người từ Toronto đến Ottawa để tham quan, cho biết màu sắc tươi sáng, cảnh tượng ngồi thiền tĩnh lặng và thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn là những điều không thể nào quên.
Đây là lần đầu tiên cô đến Ottawa để tham quan. Lúc 9 giờ sáng, cô đến Đồi Quốc hội và thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi thiền trên bãi cỏ. “Bãi cỏ trông như thể được phủ đầy hoa vàng vậy. Cảnh tượng này tuyệt đẹp đến nỗi tôi hai giờ sau tôi đã quay lại để tiếp tục xem màn trình diễn”, cô bày tỏ.
Khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, cô Aneta vui vẻ nói: “Những giá trị này mang tính phổ quát và thuộc về tất cả mọi người. Mọi người đều nên có quyền tự do tin vào chúng.”
Cô Aneta cho biết cô cũng vừa ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô lớn lên ở Ba Lan, vì vậy cô hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản là gì. Năm 1989, cô đã trốn khỏi đất nước cộng sản đó và đến Canada. Vài tháng sau, Bức tường Berlin sụp đổ. Cô nói, “Tôi hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản. Đó không phải là cách sống tự nhiên của con người. Bức tường Berlin đã sụp đổ, và tôi tin rằng một ngày nào đó tất cả các bạn cũng sẽ được tự do. Trung Quốc cũng sẽ được tự do.”
Cô Aneta nói với học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng: “Các bạn đã sử dụng một cách thức đầy nhân văn và ôn hòa để thu hút sự chú ý của người dân Canada đối với cuộc bức hại. Tôi cảm thấy các bạn đã làm rất tốt. Đây là một sự kiện tuyệt vời và tôi rất thích nó.”
Người Congo nhập cư: Thế giới này cần sự chân thật, lòng trắc ẩn và bao dung hơn bao giờ hết
Anh Begazi, một người Congo nhập cư, đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng tọa thiền tập thể của các học viên.
Anh Begazi, làm việc tại Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế, là một người nhập cư đến từ Congo. Anh đã hết sức ngạc nhiên khi thấy rất đông học viên tổ chức mít-tinh và cùng nhau ngồi thiền. Anh đã lên mạng để tìm kiếm “Pháp Luân Đại Pháp” và đọc một số thông tin về môn tu luyện. Anh cho rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.
Một học viên đã giới thiệu nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp cho anh Begazi, và nói các học viên đều tự yêu cầu bản thân tuân thủ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Nghe thấy vậy, anh Begazi cho hay anh hoàn toàn đồng ý với điều đó. Anh nói với vẻ nghiêm túc, “Mọi người cần phải tuân thủ nguyên lý này. Điều đó rất quan trọng. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết. Thông điệp mà các bạn đang truyền tải thật tuyệt vời.”
Người học viên cũng giải thích với anh Begazi rằng anh có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí. Anh rất ngạc nhiên và nói anh sẽ lên mạng và học chúng.
Sinh viên trao đổi người Hà Lan: Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp và muốn bản thân trở nên tốt hơn
Anh Nick, một du học sinh người Hà Lan, cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng.
Anh Nick, một du học sinh trao đổi tại Ottawa đến từ Hà Lan, đi ngang qua địa điểm tổ chức mít-tinh và muốn tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Sau khi nghe một học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu, anh cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng. Nhưng chúng thường bị lãng quên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tôi nghĩ trong tâm mỗi người đều có lòng từ bi nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng sử dụng được hết tiềm năng ấy. “Chân” cũng vậy. Do đó, tôi nghĩ rằng một phương pháp tự cải thiện bản thân dựa trên “Chân” rất ý nghĩa và nhiều người hơn nữa nên tìm hiểu về nó. Nếu nhiều người chú ý đến lòng tốt và sự chân thành, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Do đó, việc tổ chức lễ kỷ niệm này ở đây là một điều rất ý nghĩa.”
Anh Nick cho hay anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp, vì pháp môn này có thể giúp anh cải thiện. “Tôi muốn học sâu hơn và cố gắng đắm mình vào đó, khiến bản thân trở nên tốt hơn”, anh bộc bạch.
Nhà phát triển phần mềm: Thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ Chân-Thiện-Nhẫn
Anh Jonas đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Anh Jonas, người phụ trách một nhóm phát triển phần mềm tại Ottawa, đã chia sẻ suy nghĩ của mình sau khi xem lễ mít-tinh của các học viên, “Đây là một nhóm người ôn hòa. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà họ tuân thủ rất có ý nghĩa. Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhờ nguyên lý này.”
Anh cũng chia sẻ sự hiểu biết của riêng mình, “Chân có nghĩa là chân thành, chân thật; Thiện là biết quan tâm đến người khác; còn Nhẫn là đối xử tử tế với người khác mặc dù họ có thể không cùng quan điểm với chúng ta. Chúng ta không thể cấm người khác nói. Chúng ta cần phải khoan dung với người khác thay vì công kích họ.”
Khi biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh cảm thấy buồn và đã ký bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói, “ĐCSTQ bức hại các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng. Trong cái gọi là ‘nước cộng hòa nhân dân’ này, họ lại đang làm những việc đàn áp nhân quyền. Điều này thật đáng sợ.”
Trước khi rời đi, anh Jonas đã dùng một số từ tiếng Trung mà anh đã học trước đây để nói với người học viên: “Cố gắng lên nhé!”
Người dân địa phương: Ai ai cũng cần có ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn
Bà Vanda, một cư dân Ottawa, cho biết sự giao tiếp giữa người với người không thể tách khỏi Chân-Thiện-Nhẫn.
Bà Vanda, một cư dân Ottawa, theo dõi các hoạt động tại địa điểm diễn ra cuộc mít-tinh trong một hồi lâu. Khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tới nói chuyện với bà, bà Vanda cho biết bà thực sự thích nội dung mà bà vừa xem. Mặc dù đến từ Angola và chỉ nói được tiếng Bồ Đào Nha và một chút tiếng Anh, bà vẫn cố gắng hết sức để thể hiện cảm xúc bên trong của mình, “Đây là một sự kiện kỷ niệm tuyệt vời. Thật tráng lệ và ý nghĩa. Các bạn đang nói về điều cơ bản nhất của nhân loại,” bà cho biết.
“Ai ai cũng cần có ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng rất quan trọng. Chúng ta cần chúng hàng ngày, bất cứ lúc nào. Sự giao tiếp giữa người với người không thể tách khỏi ba chữ này. Đây là những giá trị truyền thống, và tất cả chúng ta đều phải thực hành. Chúng ta nên thực hành ba chữ này mỗi ngày, dù là ở nhà, trên phố, trong cửa hàng hay ở thư viện. Chúng ta nên thực hành chúng ở mọi lúc, mọi nơi”, bà nói.
Bà Vanda cũng có ấn tượng sâu sắc về xuất thân đa dạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện, “Tôi thấy những người thuộc nhiều dân tộc và độ tuổi khác nhau. Điều này cho thấy đây là một nhóm tuyệt vời.”
Anh Mehdi, một cư dân Ottawa, cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội.
Sau khi nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, anh Mehdi, một cư dân Ottawa, và cha của anh cho biết họ đồng cảm với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Anh Mehdi nghĩ rằng nguyên tắc này rất có ý nghĩa đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội.
Anh Mehdi nói với người học viên, “Chân-Thiện-Nhẫn chính là những gì mọi người đều mong có được. Thiện rất quan trọng. Không có lòng từ bi, cuộc sống sẽ đầy rẫy khổ nạn. “Nhẫn” bao gồm Thiện. Nếu không có Thiện, chúng ta sẽ không thể có lòng bao dung. Còn về Chân, trước tiên chúng ta phải trung thực với chính mình. Chúng ta cần đạt được sự trung thực từ ngoài vào trong nội tâm. Điều này có lợi cho bản thân chúng ta và cũng sẽ có lợi cho người khác nữa.”
Khách du lịch nước ngoài: Rất may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp trong chuyến đi của chúng tôi
Ông Eduardo đến từ Memphis, Hoa Kỳ bị thu hút bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo.
Ông Eduardo từ Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ, đến Ottawa để tham quan cùng gia đình và tình cờ trông thấy cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị thu hút bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo.
“Tôi rất thích âm nhạc của đoàn nhạc,” ông Eduardo nói, “Mọi người tổ chức rất tốt và tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Hơn nữa, âm nhạc của họ khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.”
Một học viên đã giới thiệu với họ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ông Eduardo nói những nguyên tắc như vậy sẽ mang lại điều tốt đẹp cho thế giới. Chữ ‘Thiện’ khiến ông đặc biệt cảm động.
“Người không có lòng từ bi giống như một cái vỏ rỗng vậy,” ông nói. “Thế giới này luôn thay đổi và chắc chắn sẽ có những thất bại trong cuộc sống. Nếu mọi người có thể bình tĩnh và có lòng biết ơn trong tâm, họ sẽ có thể vượt qua khó khăn và trở thành những người hạnh phúc.”
Cô Sam cho biết quang cảnh luyện công tập thể của các học viên khiến cô cảm thấy ấm áp.
Cô Sam, đến từ London ở Ontario, đưa gia đình đến Ottawa để tham quan và họ tình cờ gặp cuộc mít-tinh của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô vô cùng xúc động trước biểu ngữ có dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, vậy nên cô đã đến để theo dõi sự kiện.
Cô Sam cho biết kể từ khi có con, cô càng cảm nhận được tầm quan trọng của giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. “Ví dụ về ‘Chân’, dẫu hoàn cảnh hiện tại có thế nào, chúng ta cần phải đối mặt với nó thay vì chạy trốn. Chúng ta cũng cần đối xử tử tế với người thuộc các nền văn hóa khác nhau. Tôi cũng muốn dạy nguyên tắc này cho con mình”, cô nói.
Cô Sam cho hay cô thật may mắn khi được chứng kiến sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trong chuyến đi của mình. Cô nói với người học viên, “Toàn bộ quang cảnh luyện công trông rất yên bình và đẹp mắt. Mọi người cùng nhau thiền định giống như một cộng đồng lớn vậy. Tôi có thể cảm nhận được một loại không khí ấm áp có thể giúp ích cho mọi người trên đường đời của họ.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495592.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228340.html