Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 03-06-2025] Ngày 29 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện Mahdollisuuksien Tori trên Quảng trường Väinö Linna ở vùng Finlayson thuộc Tampere, thành phố lớn thứ ba của Phần Lan. Sự kiện nhằm mục đích khích lệ các tổ chức, cộng đồng và mạng lưới địa phương phối hợp với nhau để thúc đẩy bình đẳng toàn cầu, phúc lợi của nhân loại, nhân quyền và phẩm giá con người.

Các học viên đã phát tặng tài liệu giới thiệu về môn tu luyện và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Quầy thông tin bắt mắt của họ đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về tình hình.

Quầy Pháp Luân Đại Pháp ở gần sân khấu. Sau khi các thành viên của Đoàn hợp xướng Hòa bình thuộc Nhà hát Legion biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, họ đã đứng kín quanh bàn để ký bản kiến ​​nghị. Một học viên tặng họ những bông hoa sen làm quà lưu niệm và cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của họ. Một trong những thành viên của đoàn hợp xướng nhìn vào dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên tấm thẻ gắn ở bông sen và nói, “Giá trị này thật tuyệt vời!” Một số người đã đeo bông sen được tặng lên trang phục khi lên sân khấu biểu diễn.

Sau khi anh Matias, người quản lý của quầy bên cạnh, ký bản kiến ​​nghị, anh cho biết anh từng sống ở Helsinki và đã chứng kiến ​​các sự kiện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhà ga xe lửa, vì vậy anh hiểu phần nào về cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp đang phải đối mặt. Anh cho hay anh đã bị sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn và bình luận rằng những vấn đề nghiêm trọng như thế này hiếm khi được các phương tiện truyền thông đưa tin.

4b496258c7f947b4be288ace9b373dd6.jpg

581411444666c71336b97d06c87642b2.jpg

Mọi người tụ tập quanh bàn để ký bản kiến ​​nghị và thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

2cb5aa76ce47d31b7b01f07dbb9d98f6.jpg

0adefedc0bb5464955e9ae7e5c28f9fe.jpg

Mọi người đến để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

0dd90a2bbe327b5ea79a96561a35a854.jpg

Mọi người học Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện.

Ông Jussi từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp tại một nhà ga xe lửa cách đây 10 năm. Ông kể rằng một người bạn đã tặng cho ông một cuốn sách Đại Pháp, ông đọc rồi nhưng sau đó đã làm mất cuốn sách ấy. Một học viên nói với ông Jussi rằng anh sẵn sàng tặng ông một cuốn Pháp Luân Công và hy vọng ông sẽ trân trọng nó. Ông Jussi rất cảm động và nói nhất định ông sẽ dành thời gian để tham gia tập các bài công pháp ngoài trời ở Tampere vào mùa hè. Ông nói, “Hôm nay tôi đến đây vì tôi cần chăm sóc con của một người bạn. Tôi tin rằng cuốn sách này đã đưa tôi đến đây. Cuốn sách này rất quan trọng.”

Một phụ nữ ký bản kiến ​​nghị và cho biết, “Điều này [nạn thu hoạch nội tạng sống] có vẻ rất xa vời với chúng ta và khó có thể hình dung nổi.” Bà khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện như vậy để nhiều người có thể tiếp cận thông tin chân thực hơn. “Trực tiếp chứng kiến ​​hoàn toàn khác với việc xem thông tin trên mạng,” bà nói. Khi một học viên tặng bà một bông hoa sen làm kỷ niệm, người phụ nữ đã bày tỏ lòng cảm ơn và chúc các học viên mọi điều tốt đẹp nhất.

Cô Inka là một nghệ sĩ. Cô cho hay cô không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng với tư cách là thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cô ủng hộ các bản kiến ​​nghị liên quan đến quyền của phụ nữ. Cô đã bị sốc khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống và nói, mặc dù những hành vi như vậy chắc chắn cũng xảy ra ở các quốc gia khác, nhưng ở Trung Quốc, nó có hệ thống và do chế độ ĐCSTQ lãnh đạo.

Cô kể rằng cô từng biết một người phụ nữ đã trải qua cuộc bức hại và bà ấy nói rằng nỗi thống khổ khi bị bức hại vẫn in sâu trong ký ức của bà và là điều mà bà không bao giờ có thể xóa bỏ. Một học viên nói với cô rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng cuộc bức hại nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh khi kể về điều đó. Cô Inka chỉ vào tờ rơi trên tay và nói, “Có lẽ sự tĩnh lặng nội tâm mà mọi người có thể đạt được nhờ pháp môn này có thể giúp họ vượt qua ảnh hưởng của những trải nghiệm như vậy.” Người học viên trả lời, “Điều đó thực sự có liên quan đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao.”

Cô Riiku, một nhân viên xã hội, đã đưa con đến xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Một học viên nói với cô rằng các học viên tham gia vào nhiều loại sự kiện khác nhau và đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng trong nhiều năm để nhiều người hơn có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Cô Riiku cho hay cô cũng đã nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Sự kiện Văn hóa Làng Toàn cầu và vẫn còn cảm thấy hoang mang: “Tôi không thể hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại”. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của các học viên.

Cô Laura ban đầu nói rằng cô ủng hộ việc thu hoạch tạng cho đến khi một học viên giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã và đang phải chịu nạn thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống, đây chính là một phần trong hoạt động có hệ thống của chính quyền ĐCSTQ. Cô Laura đã bị sốc và cho hay cô muốn ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/5/228379.html