Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungari
[MINH HUỆ 03-06-2025] Cứ vào ngày 24 tháng 5 hằng năm, Bungari đều tổ chức Ngày Lễ Kỷ niệm Bảng Chữ cái Bungari, một trong những ngày lễ chính thức của quốc gia này. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của bảng chữ cái Bungari đầu tiên – chữ viết Glagolitic, do hai anh em Cyril và Methodius sáng tạo ra.
Hôm đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bungari đã tổ chức sự kiện thông tin ở trung tâm Plovdiv. Họ phát tặng tờ giới thiệu, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng.
Sau khi biết pháp môn tích cực như vậy lại bị bức hại, nhiều người Bungari đã bị sốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên tổ chức sự kiện ở Plovdiv, ngày 24 tháng 5 năm 2025.
Thanh thiếu niên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ
Hai em Evgeni và Alberto, 15 tuổi, là tình nguyện viên tại trường đại học lớn nhất Bungari, trường St. Kliment Ohridski.
Evgeni và Alberto cảm thấy tò mò với sự kiện của các học viên và kinh hoàng khi biết ở Trung Quốc, ĐCS giam giữ các học viên và mổ lấy nội tạng của họ. “Thật kinh khủng và tàn bạo!” hai em cho biết.
Em Alberto nói thêm: “Cháu không thể lý giải nổi, không thể hiểu nổi, cháu thực sự bị sốc… Làm sao người ta có thể giết một người để người khác có được sự sống?” Cả hai em đều ký bản kiến nghị.
Hai em Evgeni và Alberto lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.
Ba em Ivian, Momchil, và Jonathan, 12 tuổi, đã dừng lại trước quầy thông tin để hỏi han về sự kiện.
Các cậu bé cho hay các em hiểu tầm quan trọng của việc tổ chức những sự kiện như thế này và việc phơi bày cuộc bức hại.
Một cậu bé nói với các học viên: “Xin hãy tiếp tục và đừng bỏ cuộc!” Các em lấy tờ rơi để mang về nhà cho người thân.
Cả ba cậu bé cho hay các em hiểu tầm quan trọng của nỗ lực giảng chân tướng của các học viên.
Cuộc bức hại là tội ác chưa từng có
Cô Stephanie cho biết cô bị thu hút bởi sự kiện và muốn tìm hiểu thêm. Khi người học viên bắt đầu nói về những hành vi tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Stephanie ngắt lời và thốt lên: “Vậy là hoàn toàn đủ lý do để tôi ký rồi. Đây là điều chưa từng có!”
Cô Stephanie ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Một cặp vợ chồng, anh Ganka và cô Emil đang mang thai đứa con của họ, chăm chú lắng nghe các học viên kể về tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc. Cô Emil cho hay: “Tôi muốn ký đơn thỉnh nguyện vì tôi hoàn toàn phản đối Đảng này và những điều tà ác mà nó gây ra cho những người vô tội!”
Cô Emil ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.
Một nhóm phụ nữ cùng nhiều trẻ em đã nhận tờ thông tin. Họ dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp và hỏi thêm. Họ cho hay khi nghe về cuộc bức hại tàn bạo suốt 26 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ cảm thấy thật kinh khủng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495721.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228368.html