Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 28-05-2025] Mùa hè đến, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại bắt đầu tổ chức các hoạt động hàng tuần tại nhiều thành phố ở miền Tây nước Pháp để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Vannes: Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức sự kiện ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Place Gambetta, đối diện với cảng Vannes. Đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức một hoạt động như vậy tại thị trấn này. Họ đã dựng quầy thông tin, treo biểu ngữ, dựng các bảng trưng bày, phát tặng tài liệu chân tướng và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Nằm ở miền Tây nước Pháp, Thị trấn Vannes thuộc tỉnh Morbihan của Pháp. Được biết đến với nghệ thuật và lịch sử, thị trấn này thu hút nhiều du khách. Nơi đây có khoảng 55.000 dân và có nhiều khách du lịch ghé thăm vào mùa hè.
Vào ngày 24 tháng 5, Place Gambetta đặc biệt đông đúc và quầy Pháp Luân Đại Pháp được đặt ở một vị trí đắc địa gần cảng và các nhà hàng. Cạnh quầy thông tin là một phòng bán vé tàu, mật độ cứ 40 phút một chuyến. Khi xếp hàng mua vé, hành khách có thể đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời xem các học viên trình diễn các bài công pháp.
Các học viên dựng một quầy thông tin để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại Place Gambetta, đối diện với cảng Vannes, hôm 24 tháng 5 năm 2025.
Người qua đường ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Mặc dù đây là lần đầu tiên các học viên tổ chức sự kiện ở Vannes nhưng nhiều người dường như đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bị sốc trước cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Một số người cho hay họ sẽ kể cho bạn bè và gia đình của mình về môn tu luyện, đồng thời cũng sẽ chia sẻ đường link để họ có thể ký bản kiến nghị trực tuyến.
Chúng ta cần trân trọng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn
Ông Gérard Guillemot sở hữu một doanh nghiệp đóng tàu và một khu cắm trại ở Larmor Baden. Ông đã dừng xe đạp để tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại.
Ông Gérard Guillemot đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Trước đây, ông Gérard chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi biết đến cuộc bức hại, ông nói: “Chúng ta nên trân trọng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và làm người chính trực. Chúng ta biết Trung Quốc là một quốc gia tương đối khép kín.“
“Con người có thể làm ra những điều tuyệt vời nhưng cũng có thể làm ra những điều khủng khiếp. Thật đáng sợ khi nghe về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Ông cảm ơn các học viên đã đến Vannes để phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại và cho rằng đó là một việc rất quan trọng. Ông đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.
Ông Franck Le Rouzic là quản lý của phòng vé tàu. Ông cho hay ông biết về Pháp Luân Đại Pháp bởi ông từng sống tại Đài Loan 8 năm và có thể nói thông thạo tiếng Quan Thoại. Hồi ở Đài Loan, khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng, thoạt tiên ông đã phải hỏi lại vợ và bạn bè của mình rằng liệu đó có phải là sự thật không. Ông đã ký bản kiến nghị để chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tàn bạo này.
Ông Franck cho rằng việc các học viên đến Vannes và phổ biến cho công chúng biết về cuộc bức hại tàn bạo vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc là rất quan trọng. Ông cho hay, vào năm 2008, ông đã đến Trung Quốc nhưng không thấy bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào [ở đó cả].
Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp
Ông Faycal Bouchaour, đến từ Algeria nhưng sinh ra ở Pháp. Sau khi biết về cuộc bức hại, ông cảm thấy đau lòng và thấy thật khó tin khi tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng thực sự đang diễn ra. Ông hỏi tại sao một chính phủ lại có thể tàn ác đến vậy và nhấn mạnh rằng người dân Trung Quốc đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Ông đã ngay lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Ông Faycal đọc vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, sau đó nói rằng ông bị thu hút bởi nội dung của cuốn sách và muốn đọc tiếp. Ông cho hay ông sẽ mua cuốn sách và lưu lại thông tin liên hệ của người học viên địa phương để có thể học các bài công pháp. Ông Faycal nói rằng ông không có ý định dừng chân ở Place Gambetta nhưng do có một cuộc biểu tình trong khu vực nên xe buýt của ông tình cờ dừng lại ngay tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đây không phải là ngẫu nhiên! Dường như hôm nay tôi đã được an bài để gặp các bạn. Tôi cảm thấy rất tuyệt khi ở bên các bạn!”
Một bác sĩ đến từ Strasbourg đang đi nghỉ ở Brittany. Ông đã chấn động khi biết rằng các bác sĩ ở Trung Quốc thực sự giết người để lấy nội tạng. Ông nói: “Bác sỹ lẽ ra phải đi cứu người chứ ai lại đi giết người. Hệ tư tưởng cộng sản quả thực đáng sợ, họ có thể làm bất cứ điều gì, đến cả những điều tồi tệ nhất. Tôi không ngạc nhiên chút nào”. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và ông đã lấy tất cả các tài liệu thông tin sẵn có để có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện.
Một bác sĩ nhi khoa đến từ Paris đang đi nghỉ ở Vannes. Ông nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho hay ông biết người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông cũng đã nói chuyện rất lâu với các học viên và lấy nhiều tài liệu.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện ở Palluau
Ngày 24 tháng 5, tại Palluau, một địa điểm nằm giữa Les Sables-d’Olonne và Nantes, diễn ra một sự kiện cộng đồng. Ban tổ chức tại đây đã mời các học viên địa phương đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.
Trong sự kiện, nhiều cư dân địa phương và từ các thị trấn lân cận đã nán lại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Một số người trong số họ đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Các học viên hướng dẫn mọi người tập các bài công pháp tại một sự kiện cộng đồng ở Palluau, ngày 24 tháng 5 năm 2025.
Một nữ thị trưởng địa phương đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun hồi đầu năm và bà đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để cùng luyện công với các học viên.
Một nữ ủy viên hội đồng thành phố dạy nghệ thuật và thư pháp, đã cảm động trước màn trình diễn luyện công và cho biết bà cảm nhận được trường năng lượng [tường hòa]. Bà đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Hai người đàn ông rất vui khi trông thấy các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho hay họ cũng muốn học luyện công.
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại St. Gilles Croix de Vie
Hôm thứ Sáu, ngày 23 tháng 5, các học viên ở Vendee đã phát tặng tài liệu thông tin và phổ biến cho người dân địa phương cũng như khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp tại khu chợ ở St. Gilles Croix de Vie.
Vào buổi chiều, họ được mời đến hướng dẫn các bài công pháp cho những người cao tuổi ở viện dưỡng lão Beausoleil.
Nhiều người cao tuổi ở viện dưỡng lão Beausoleil học các bài công pháp.
Khoảng 20 người cao tuổi ở viện dưỡng lão Beausoleil đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp và lắng nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Mười cụ đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và hỏi liệu có thể tìm thấy các bài công pháp này trên mạng không. Một học viên đã cho họ xem địa chỉ trang web trên điện thoại di động của mình. Một số cụ đã đề nghị các học viên đến đây mỗi tuần một lần để luyện công cùng họ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/28/495532.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228320.html