Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 14-04-2025] Mấy ngày gần đây, các kênh truyền thông gần như ngày nào cũng đăng tin mới về việc ông Trump áp mức thuế quan với Trung Cộng, sau khi tăng lên 104%, lại lập tức tăng đến 145%, sau đó vào thứ sáu tuần trước lại tạm thời miễn áp dụng chính sách thuế quan 125% với các sản phẩm điện tử (các mức thuế phạt penalty khác vẫn được sử dụng). Tập Cận Bình đã lôi kéo ba nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, tranh thủ lôi kéo các quốc gia phương Tây như Úc, Tây Ban Nha đứng về phía Trung Cộng, đồng thời, số các quốc gia chủ động tìm chính phủ Trump để đàm phán cũng tăng từ 75 lên 135 nước. Số liệu thuế quan thay đổi hằng ngày, nhân tâm cũng theo đó mà lay động liên tục.

Có một số vấn đề tu luyện đã nổi lên bề mặt, đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể thấy mà như không, quen mãi rồi cũng thành chuyện thường tình, mà cần tích cực hơn trong việc đề cao bản thân, mới có thể không bỏ lỡ cơ duyên tốt cuối cùng này.

(1) Tu luyện Đại Pháp không có chính trị

Không làm chính trị là nguyên tắc cơ bản số một trong tu luyện, từ xưa giới tu luyện đã như vậy, huống hồ là tu luyện Đại Pháp ngày nay. Trung Cộng bức hại không phải là lý do để chúng ta làm chính trị, chúng ta cũng không nên bị Trung Cộng chi phối.

Chúng ta giảng chân tướng cứu người, vạch trần bản chất Trung Cộng, vạch trần việc Trung Cộng bức hại dân chúng tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, đây mới là thiên chức của người tu luyện, chứ không phải là chính trị của người thường.

(2) Thời sự chính trị không phải công việc để chúng ta dựa vào mà kiếm thu nhập

Tuyệt đại đa số học viên chúng ta đều không làm về tin tức thời sự, vì sao tâm lại nhấp nhô lay động vì các loại chính sách, tin tức của người thường?

Phong bế bản thân quá mức sẽ thoát ly khỏi xã hội, nhưng vì danh-lợi-tình của cá nhân mà quan tâm đến các chính sách thời sự quá mức sẽ khiến trạng thái tu luyện bị trượt xuống. Hăng quá hóa dở. Háo sự (thích chuyện bao đồng, thích làm những việc không nên làm) cũng vậy, tâm đặt tại người thường cũng vậy, đều không phải là trạng thái đúng đắn của người tu luyện.

(3) Bạn có phải là khán giả trung thành của “bản tin thời sự”?

Mỗi khi bản tin chính trị ra lò, chúng ta xem với xuất phát điểm và mục đích là để giảng chân tướng được tốt hơn, là vô tư vị tha, hay là do gì đó của người thường đang tác quái? Người tu luyện thì chủ ý thức cần phải mạnh, tâm đặt ở tu luyện mới có thể thật sự minh bạch bản thân đang làm gì.

Nếu như mỗi lần xem bản tin, phản ứng trong tư tưởng đều cực kỳ giống với “bản tin thời sự” của Trung Cộng cũng như truyền thông cánh tả tại nước ngoài, vậy thì có phải chứng tỏ bản thân thực ra vẫn thuộc đám đông trung thành xem tuyên truyền của Trung Cộng, hơn nữa còn bị một bộ kia của Trung Cộng ô nhiễm rất sâu? Dù là hữu ý hay vô ý, đều phản ánh ra rồi mà vẫn chưa cảnh giác, vẫn còn tiếp nhận sự tẩy não của Trung Cộng.

(4) Chiều hướng và phạm vi lớn nhỏ của suy nghĩ

Cũng như sứ mệnh mà mỗi từng đệ tử Đại Pháp mang theo, người có thể làm tổng thống Mỹ vào thời kỳ này trong người thường, nếu không phải là do cựu thế lực an bài, thì chính là do Sáng Thế Chủ an bài, nói cách khác, đều có sứ mệnh. Hoàn thành sứ mệnh của bản thân được đến mức độ nào, khởi được bao nhiều tác dụng chính diện, khởi được bao nhiêu tác dụng phụ diện, hoàn toàn không đơn giản như trắng với đen, 0 với 1.

Rất nhiều đồng tu trong chúng ta đều được giáo dục bằng khoa học hiện đại, quan niệm hiện đại, còn có rất nhiều là bị Trung Cộng nhồi nhét hình thái ý thức cực đoan, nghĩ vấn đề thường hay coi một điểm như cả một tầng diện, thiên về một bên mà coi đó đã là toàn diện, chỉ thấy được thứ trước mắt, chỉ thấy những được mất nhất thời, thậm chí chỉ thấy được một điểm, mà mất luôn một điểm đó hoặc cả một tầng diện. Thực ra người trị nước giỏi, gồm cả những người thân mang trọng trách, được ban cho lối tư duy khác, chứ không phải như thế, thậm chí những tay cờ cao thủ cũng đều không có lối tư duy này.

Người thường muốn nhận thức thế giới một cách đúng đắn đều cần nhảy ra khỏi lối tư duy chỉ cần thấy hai điểm làm thành một đường thẳng, cần thấy rõ hai đường thẳng tạo thành một mặt phẳng, cần có khả năng nhận thức không gian lập thể ba chiều. Còn có rất nhiều nhà toán học, nhà vật lý học… đang nỗ lực tìm hiểu chân tướng vũ trụ từ góc độ khoa học, đang thí nghiệm nhận thức về không gian bốn chiều, không gian đa chiều, chúng ta đang học Đại Pháp vũ trụ, nếu chiều kích và phạm vi tư duy khi nhận thức vấn đề còn quá nhỏ hẹp, kiểu không phải là đen tức là trắng, quá máy móc, thậm chí hận Trung Cộng…, thì chỉ có thể nói là chúng ta vẫn chưa học Pháp được tốt, thường đặt tâm ở tầng người thường.

Đối diện với thế giới thiên biến vạn hóa, thời thời đối chiếu với Pháp để tu tốt bản thân, thì vào thời khắc then chốt, mới có thể khởi được tác dụng cứu độ chúng sinh một cách thiết thực.

(5) Nhận thức của ông Trump về Trung Cộng

Tổng thống Trump nhận thức như thế nào về Trung Cộng? Sứ mệnh lịch sử của bản thân ông có thể hoàn thành hay không? Trong mắt của Thần, điểm số cuối cùng của ông ấy sẽ thế nào? Những điều này đều cần kiểm nghiệm từ thực tiễn, cần thời gian, nếu không có gì bất ngờ, thì cũng có những va vấp cùng quá trình học hỏi đề cao liên tục, cũng cần phải đối mặt với đủ loại thực tế và tương tác, dần dần có được nhận thức chân chính về bản chất của Trung Cộng. Tổng thống Trump xuất thân từ một gia đình doanh nhân, điều này khiến ông ấy khác biệt với bất kỳ chính khách chuyên nghiệp Mỹ nào, đây là ưu thế của ông ấy; đồng thời, ông trước nay chưa từng sống trong một đất nước cộng sản, chưa trực tiếp trải qua những nỗi đau thống thiết do đảng cộng sản gây ra cho cá nhân, gia đình, quốc gia; đối mặt với Trung Cộng, bài học này phải chăng ông cũng cần có cơ hội được bồi bổ thêm?

(6)Muốn Trung Cộng sụp đổ, cần tu luyện tốt bản thân, cứu nhiều người

Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại đã hơn 27 năm, rất nhiều học viên đều trông chờ ngày Trung Cộng sụp đổ, từng phút từng giây đều đang chăm chú nhìn xem đã đến lúc Trung Cộng kết thúc chưa. Tâm tình ấy có thể hiểu được, nhưng tàn dư của Trung Cộng tồn tại là vì Đại Pháp, là Thần dùng nó để thành tựu đệ tử Đại Pháp, hơn nữa thời gian sẽ không kéo dài vô hạn. Mọi người đều tu lên rồi, thì nó sẽ không còn tác dụng nữa, tự nhiên cũng sẽ giải thể. Chỉ mong Trung Cộng giải thể, trông vào người thường, mong ông Trump giải thể Trung Cộng, tư tưởng và trạng thái của bản thân vẫn dừng lại tại trình độ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 thì có được chăng? Tiêu chuẩn là do Thần định, không phải tự mình nói là quyết định được. Thế nên cần phải thực tu, tu đến vô tư vô ngã, cứu người cần làm được thật thiết thực.

Lời kết

Cá nhân tôi tin rằng, trong bốn năm này, chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn nữa vở đại kịch lịch sử này sẽ kết thúc thế nào, quá độ ra sao, tiến nhập vào giai đoạn lịch sử Pháp Chính Nhân Gian như thế nào. Nói vui thế này, nếu ai ai cũng đều biết Trump nên trị nước thế nào còn rõ hơn chính ông ấy, thì người được Thần lựa chọn lần này không phải ông ấy, mà là bạn rồi. Nếu như ngày nào cũng chăm chú vào nhất cử nhất động của người khác, thì có phải sẽ mất đi trọng điểm, không gánh vách trách nhiệm chính của mình? Việc chính mà đệ tử Đại Pháp cần làm phải chăng lại bị chậm trễ hơn?

Thế nên, tin vào Thần, tin vào sự phát triển và chỉ dẫn của người được Thần chọn, bản thân cần nỗ lực làm tốt thiên chức mà bản thân cần gánh vác, mới là chính đạo.

Thời gian trôi nhanh, bài viết vội, chỉ mong thiện ý nhắc nhở. Mọi người chúng ta đều có thể dĩ Pháp vi Sư, tỷ học tỷ tu, có thể bổ trợ cho nhau, cùng nhau làm tốt. Nếu có chỗ chưa thỏa đáng, mong được lượng thứ và bổ sung.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/492629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/16/226259.html

Đăng ngày 18-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share