Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-04-2025]
Họ và tên: Trương Phượng Linh
Tên tiếng Trung: 张凤玲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Đại An
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Không
Ngày mất: Ngày 27 tháng 3 năm 2025
Ngày bắt giữ gần đây nhất: Ngày 15 tháng 7 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất: Một nhà tù chưa xác định
Bà Trương Phượng Linh
Ngày 27 tháng 3 năm 2025, cư dân 75 tuổi ở thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời sau khi con gái bà mất chưa đầy hai tháng, cả hai vụ việc đều là kết quả của cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Người mẹ, bà Trương Phượng Linh, bị bắt giữ lần gần nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 và bị kết án 10 tháng tù vào khoảng ngày 15 tháng 1 năm 2023. Gia đình bà không được phép đến thăm bà hay nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án của bà. Đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, họ mới tự mình tìm hiểu được thông tin rằng người thân của họ đã bị đưa vào tù. Đến nay, họ vẫn không biết bà Trương đã thụ án ở nhà tù nào.
Thời điểm bà Trương được trả tự do vào tháng 5 năm 2023, bà đã trở nên vô cùng yếu do sự ngược đãi trong nhà giam. Bà thường xuyên bị ngất xỉu ở nhà. Phòng an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà trong suốt 10 tháng bà bị cầm tù (tổng cộng gần 28.000 nhân dân tệ). Là một góa phụ, bà phải chật vật để kiếm sống. Cảnh sát của Đồn Công an Huệ Dương ở địa phương liên tục sách nhiễu bà tại nhà riêng và chụp hình bà trái với mong muốn của bà. Họ còn yêu cầu bà ký nhiều biên bản khác nhau, tuyên bố rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì kiên định đức tin đều phải bị giám sát nghiêm ngặt trong ba năm sau khi được trả tự do.
Ngoài sự chịu đựng của bà Trương, con gái bà là cô Vương Hồng Ngạn, cũng bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Cô Vương phải chật vật với sức khỏe yếu và tình trạng bệnh gan nghiêm trọng sau khi mãn hạn án tù 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2021. Sau vài tuần bị sách nhiễu lần nữa, cô đã qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2025, hưởng dương 52 tuổi.
Sự ra đi của cô Vương đã giáng đòn nặng lên bà Trương. Ngày 27 tháng 3 năm 2025, bà rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời vào cuối ngày hôm đó.
Cuộc bức hại trong quá khứ của hai mẹ con bà Trương
Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Bệnh dạ dày nặng và các bệnh khác của bà nhanh chóng biến mất. Cô Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008 và đã khỏi bệnh viêm gan B.
Bà Trương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 8 tháng 11 năm 2000 và sau đó bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Bà mắc bệnh tim nghiêm trọng và được tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 10 tháng 12 năm 2001.
Cô Vương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2013, khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở vùng nông thôn. Cô bị cao huyết áp trong trại giam và rơi vào tình trạng hôn mê. Đội An ninh Nội địa thành phố Đại An đã trả tự do cho cô sau khi cưỡng ép cô nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà cô nhiều lần, nỗ lực bắt giữ và kết án cô. Cô buộc phải sống xa nhà và đi ẩn náu.
Bà Trương và cô Vương cùng bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Bà Trương đã ngất xỉu nhiều lần tại Trại tạm giam huyện Trấn Lãi và phải nhập viện. Tháng 5 năm 2018, bà bị kết án 2 năm tù treo cùng với hai năm quản chế và con gái bà bị kết án bốn năm tù. Mỗi người họ còn bị phạt 5.000 nhân dân tệ.
Chồng bà Trương suy sụp vì vợ cùng con gái bị bắt giữ và qua đời khi cả hai còn đang bị giam giữ. Bà Trương sống một mình kể từ khi được trả tự do vào mùa thu năm 2018.
Bài liên quan:
Người phụ nữ 73 tuổi bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công
Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ 72 tuổi sống một mình chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/23/492889.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226372.html
Đăng ngày 08-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.