Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệt Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.

Tên: Sử Tại Hà
Tên tiếng Trung: 史在河
Giới tính: Nam
Tuổi: 52
Thành phố: Hoàng Xuyên
Tỉnh: Hà Nam
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày mất: Đầu tháng 3 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 3 năm 2018
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù

Một người nông dân 52 tuổi ở huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam đã qua đời vào đầu tháng 3 năm 2024, hai năm sau khi ông mãn hạn bốn năm tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ông Sử Tại Hà bị bắt vào ngày 29 tháng 3 năm 2018 và bị Tòa án Huyện Hoàng Xuyên kết án năm năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nnhân dân tệ vào ngày 13 tháng 12 cùng năm. Bản án mang chữ ký của thẩm phán chủ tọa Tiếu Diễm Như, các thẩm phán Hoàng Lâm và Hoàng Hướng Đông cùng thư ký Niếp Vũ Lộ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tín Dương, nhưng các thẩm phán Trương Giai Vĩnh và Lãnh Bảo Dương đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông.

Sau khi thua kiện, họ đưa ông Sử vào một nhà tù (chưa rõ tên) để thi hành án. Ông được trả tự do trước thời hạn vào năm 2022 nhưng thường xuyên bị công an địa phương quấy rối. Ông qua đời vào đầu tháng 3 năm 2024.

Lần bị bắt năm 2018 của ông Sử diễn ra sau ba năm ông trốn chạy để tránh bị bắt vì đức tin của mình. Công an đã bắt vợ ông và giam bà trong 24 giờ. Họ cũng theo dõi các cuộc gọi điện thoại của hầu hết các thành viên trong gia đình và bạn bè ông để lần ra tung tích của ông. Ông không thể trở về nhà ngay cả khi mẹ ông qua đời hay khi con gái ông kết hôn.

Trốn chạy để tránh bị bức hại vì đức tin

Ông Sử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông cho rằng các bài tập và giáo lý tinh thần của môn tu luyện này đã cải thiện sức khỏe và nhân cách của ông.

Sau khi Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Sử đã đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2000 để thỉnh nguyện quyền được tu luyện. Ông bị bắt và bị đưa trở lại quê nhà ở huyện Hoàng Xuyên, tỉnh Hà Nam, nơi ông bị giam 45 ngày và bị tống tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Không lâu sau khi được thả vào đầu năm 2001, công an lại tìm cách bắt ông để đưa ông vào trại lao động. Ông buộc phải rời xa nhà để tránh bị bắt.

Trong khi ông Sử ở xa nhà, công an liên tục quấy rối gia đình ông vào mỗi dịp lễ quan trọng.

Vào tháng 2 năm 2003, ngay sau Tết Nguyên Đán, công an đã quấy nhiễu và bắt vợ ông Sử và giam bà hơn 40 ngày để ép bà tiết lộ nơi ở của ông.

Sau đó, ông Sử bị bắt khi đang làm việc tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, cách nhà khoảng 530 km. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Số 3 Tỉnh Hà Nam ở thành phố Hứa Xương.

Để buộc ông Sử từ bỏ Pháp Luân Công, cai ngục Từ Thủy Vượng đã trói ông và dùng dùi cui điện để chích điện ông, kéo lê ông trên mặt đất, giẫm lên chân ông và đánh ông bằng xẻng. Hôm sau, cai ngục tiếp tục tra tấn ông bằng dùi cui điện.

Năm 2015, ông Sử một lần nữa phải sống lẩn trốn sau khi cảnh sát cố gắng bắt ông vì ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Sau gần ba năm lẩn trốn, ông Sử bị bắt vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 3 năm 2018 tại nhà riêng ở huyện Hoàng Xuyên bởi hơn mười công an.

Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, công an quay lại nhà ông và lục soát mà không có sự hiện diện của ông. Họ đã tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông.

Lệnh bắt giữ ông Sử được phê chuẩn vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Vài tháng sau, ông bị kết án vào ngày 13 tháng 12.

Báo cáo liên quan:

Sau ba năm trốn chạy để tránh bị bức hại, người đàn ông Hà Nam bị bắt và kết án phi pháp năm năm tù

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/142118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/8/225383.html

Đăng ngày 07-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share