Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Tên: Cơ Thục Anh
Tên tiếng Hán: 姬 淑英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 82
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Nghề nghiệp: Cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu
Ngày qua đời: 23 tháng 4 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: 24 tháng 10 năm 2005
Nơi giam giữ cuối cùng: Trại tạm giữ huyện Thiên Tây
Một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã qua đời vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.
Bà Cơ Thục Anh, cựu cán bộ Phòng thương mại huyện Thiên Tây, từng mắc nhiều bệnh như tim mạch, bệnh phụ khoa, đau nửa đầu, viêm xoang, suy nhược cơ thể và đầy hơi. Vì lý do sức khỏe, bà buộc phải nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, sau chưa đầy hai tháng tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 5 năm 1998, tất cả các triệu chứng bệnh tật của bà đều biến mất.
Sau khi bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Cơ đã cố gắng nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt. Công an phát hiện bà thường đến nhà một học viên khác mỗi tuần một lần để lấy tài liệu về Pháp Luân Công mang đi phát. Dù không bắt giữ bà ngay lúc đó, họ thường xuyên triệu tập bà đến đồn công an để thẩm vấn.
Cuối cùng, công an đã bắt bà vào ngày 26 tháng 3 năm 2003 và đưa đến Đồn công an Thành Quan. Sĩ quan Vương Ấn Quảng nhốt bà vào một lồng sắt, đối xử với bà như một con vật. Điều này khiến bà cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2003, công an đã thả bà theo diện bảo lãnh nhưng không trả lại số tiền bảo lãnh 3.000 nhân dân tệ.
Ngày 3 tháng 6 năm 2003, họ lại bắt giam bà Cơ và đưa đến Trại tạm giam số 2 thành phố Đường Sơn. Trưởng trại giam huyện Thiên Tây, Long Lập Hoa, đã tống tiền chồng bà 3.000 nhân dân tệ. Sĩ quan Chu Chấn Cương cũng tống tiền con trai bà 3.000 nhân dân tệ.
Trong thời gian bị giam, bà Cơ buộc phải trả 700 nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt trong trại giam. Ngày 23 tháng 6 năm 2003, bà được thả nhưng vẫn bị giám sát chặt chẽ. Chồng bà không chịu nổi áp lực nên thường xuyên trút giận lên bà, thậm chí còn đe dọa đâm bà. Anh chị em của bà cũng xa lánh bà vì sợ bị liên lụy.
Ngày 20 tháng 7 năm 2003, sĩ quan Chu Chấn Cương và Từ Chí Cương lừa bà Cơ đến đồn công an với lý do chỉ hỏi vài câu rồi sẽ cho về nhà. Nhưng ngay sau đó, họ bắt giữ bà và đưa đến Trại lao động Khai Bình. Khi đến cổng trại, bà mới biết mình bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.
Một lính canh mới được tuyển buộc bà phải giữ một tư thế nhất định trong nhiều giờ liền. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ thay phiên canh gác bà suốt ngày đêm, không cho bà ngủ và ép bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ suốt đêm. Hậu quả là lưng bà đau nhức nghiêm trọng.
Do bị ngược đãi, bà Cơ mắc bệnh cao huyết áp và được thả theo diện bảo lãnh y tế vào ngày 25 tháng 9 năm 2003. Tuy nhiên, bà lại bị bắt một lần nữa vào ngày 24 tháng 10 năm 2005 và bị giam giữ 15 ngày tại Trại tạm giữ huyện Thiên Tây. Khi bắt giữ bà, công an đã tịch thu sách Pháp Luân Công và máy tính của bà. Sau đó, bà đã lấy lại được máy tính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/141746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/7/225369.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.