Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2025] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Triệu Ngọc Linh
Tên tiếng Hán: 赵玉玲
Giới tính: Nữ
Tuổi: 80
Thành phố: Tây Xương
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nhân viên chính phủ nghỉ hưu
Ngày mất: 21 tháng 4 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 7 năm 2022
Nơi bị giam gần cuối cùng: Trại tạm giam Đường sắt Mã Đạo
Một quan chức chính phủ về hưu tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2024 sau nhiều năm chịu đựng cuộc đàn áp đối với đức tin của mình vào Pháp Luân Công.
Bà Triệu Ngọc Linh, 80 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư tử cung vào năm 2001. Bà đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm đó. Chỉ vì đức tin của mình, mà bà bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2007 và bị đưa đến một trại tẩy não ở Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách khoảng 180 dặm). Hai viên chức Chi và Trần Kỳ, là quan chức chính phủ tại Tây Xương, đã đến Thành Đô để “làm việc” với bà Triệu vào một thời điểm nào đó. trại tạm giam sau đó yêu cầu hai người này đưa bà Triệu trở về Tây Xương nhưng họ từ chối. Cuối cùng, bà Triệu bị giam giữ tại trại tạm giam trong hai tháng.
Sau một lần bắt giữ khác vào ngày 9 tháng 9 năm 2010, bà Triệu bị đưa đến trại tạm giam Thác Hoang. Sau đó, công an chuyển bà đến một trại tẩy não và giam bà ở đó khoảng hai tháng. Họ cũng tống tiền bà 1.200 Nhân dân tệ.
Khoảng tháng 8 năm 2021, bốn người từ chính quyền địa phương đã đến nhà bà Triệu và cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo và họ đã rời đi. Bốn công an đến vào ngày hôm sau và bà không cho họ vào nhà.
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2022, khi bà Triệu vừa xuống xe buýt thì bị hai công an mặc thường phục bắt giữ. Khoảng năm đặc vụ khác sau đó đã đột kích nhà bà và tịch thu máy tính cùng sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị thẩm vấn tại trại tạm giam Đường sắt Mã Đạo. Người thân của bà, những người làm việc trong các cơ quan chính phủ, đã bảo lãnh cho bà ra ngoài và không cho phép bà liên lạc với các học viên khác. Bà cũng liên tục bị công an quấy nhiễu. Sức khỏe của bà liên tục suy giảm và bà đã phải nhập viện vài lần. Bà qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2024.
Bài liên quan bằng tiếng Hán:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/Detail/141484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/6/225350.html
Đăng ngày 01-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.