Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-3-2025] Ngày 20 tháng 2 năm 2025, bà Triệu Lan Anh ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 3,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 07 năm 1999.

Ngày 20 tháng 09 năm 2024, bà Triệu, một công chức đường sắt về hưu, bị bắt trong căn hộ thuê của bà ở Cáp Nhĩ Tân (Thủ phủ của tình Hắc Long Giang, cách Mẫu Đơn Giang khoảng 200 dặm). Khi luật sư của bà tới gặp bà, bà cho vị luật sư này biết rằng bà đã bị ngất xỉu một lần sau khi bị bắt và cảnh sát đã thẩm vấn bà ba lần. Họ đưa ra những bức ảnh và video chỉ ra một phụ nữ đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và lệnh cho bà phải thừa nhận rằng người phụ nữ đó chính là bà.

Bà Triệu không làm như vậy nên bà kiên quyết phản đối cáo buộc này của cảnh sát. Mà ngay cả bà có phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công thì hành động này cũng không vi phạm gì cả. Tòa án quận Đạo Lý ở Cáp Nhĩ Tân đưa bà ra xét xử vào ngày 20 tháng 02 năm 2025 và kết án bà vào cuối phiên tòa.

Đây không phải lần đầu bà Triệu bị bức hại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà bắt đầu tu luyện vào tháng 06 năm 1998 và tin rằng Đại Pháp đã chữa khỏi cho bà các căn bệnh: bệnh tim thần kinh, thoát vị đĩa đệm, tăng sản xương, cao huyết áp, viêm khớp dạng thấp và thần kinh thực vật.

Bà Triệu tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 02 năm 2000. Bà bị bắt và bị đưa trở lại Hắc Long Giang. Bà bị giam giữ hình sự 39 ngày và bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ.

Cuối năm 2000, cảnh sát bắt bà Triệu đưa vào một trại lao động để thụ án 1 năm. Nhân viên Phòng 610 địa phương tống tiền bà hơn 1.000 nhân dân tệ khi họ thả bà.

Bà Triệu bị bắt một lần khác vào ngày 26 tháng 10 năm 2002. Trong khi bị giam giữ, bà bị cảnh sát tra tấn tàn bạo. Sau đó, họ bắt bà phải chịu án 3 năm lao động cưỡng bức, nhưng do không đủ điều kiện sức khỏe nên trại lao động địa phương đã từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát tống tiền bà 15.500 nhân dân tệ trước khi thả bà.

Sáng sớm ngày 4 tháng 11 năm 2012, bà Triệu lại bị bắt. Sau đó, bà bị kết án 4,5 năm tù và bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Cai ngục ở đây ép bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công. Để tra tấn bà, cai ngục còn bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ.

Khi phát hiện thấy bản thân mình bị các cảnh sát mặc thường phục theo dõi vào ngày 07 tháng 10 năm 2019, bà Triệu đã rời khỏi nhà ở Mẫu Đơn Giang, nhưng tới ngày 20 tháng 09 năm 2024, bà vẫn bị bắt tại nơi ở thuê tại Cáp Nhĩ Tân. Đến ngày 20 táng 02 năm 2025, bà bị kết án 3,5 năm tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/21/225921.html

Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share