Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-02-2025] Cô Chu Lệ Na, ngoài 40 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 18 tháng 2 năm 2025 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Thẩm phán Tạ Lệ Hoa của Tòa án Thành phố Lăng Hải đã chủ trì phiên tòa xét xử cô Chu. Thẩm phán Điền Phóng, thẩm phán Trương Minh, công tố viên Lý Phong và trợ lý công tố viên Đàm Ngọc Vĩ của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải cũng có mặt. Lăng Hải nằm dưới sự quản lý của Cẩm Châu, Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải và Tòa án Thành phố Lăng Hải đã được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực Cẩm Châu.
Phiên tòa tạm nghỉ sau khoảng 50 phút. Cô Chu hiện đang chờ phán quyết trong khi bị giam giữ tại một trại giam địa phương.
Bắt giữ
Vụ bắt giữ cô Chu bắt nguồn từ vụ bắt giữ của người bạn cùng phòng cô là cô Mạnh Xuân Anh, cũng là học viên Pháp Luân Công. Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hòa đã lục soát căn hộ của hai học viên vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Cô Chu không có mặt ở nhà, nhưng 115.000 Nhân dân tệ tiền mặt và hai giấy chứng nhận tiền gửi, trị giá 50.000 Nhân dân tệ và 30.000 Nhân dân tệ, đã bị cảnh sát thu giữ. Họ còn tịch thu một lượng lớn đồ đạc cá nhân và sách Pháp Luân Công của cô Mạnh.
Sau khi con trai cô Mạnh nói với cảnh sát rằng cô Chu và cô Mạnh ở cùng nhà trọ, cảnh sát đã gom tất cả các đồ vật tịch thu lại với nhau và dán nhãn chúng là “đồng sở hữu” của hai nữ học viên. Sau đó, họ liệt cô Chu vào danh sách truy nã và cuối cùng đã xác định được vị trí của cô.
Cô Chu bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2024 khi đang đến gặp một học viên khác là ông Miêu Kiến Quốc để sạc chiếc xe đạp điện của mình. Cảnh sát đang theo dõi cô Chu đã bắt giữ cả cô và ông Miêu.
Xét xử
Đội An ninh Nội địa Thành phố Cẩm Châu, Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hòa, Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải và Tòa án thành phố Lăng Hải đã phối hợp với nhau để truy tố cô Chu, cô Mạnh và ông Miêu.
Cô Mạnh bị kết án 4 năm 6 tháng tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. Chi tiết về phiên tòa xét xử của cô vẫn chưa rõ.
Ông Miêu đã bị Tòa án Thành phố Lăng Hải xét xử riêng ngay sau phiên tòa xét xử cô Chu diễn ra vào ngày 18 tháng 2 năm 2025. Gia đình ông không dám thuê luật sư bào chữa cho ông vì cảnh sát đã đe dọa họ. Chi tiết về phiên tòa của ông vẫn chưa rõ. Trước đây, ông từng phải ngồi tù hơn 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.
Trong phiên tòa xét xử cô Chu, các công tố viên chỉ đưa ra một bức ảnh về những đồ vật mà họ tịch thu được từ nhà trọ của cô, mặc dù vô số “bằng chứng” được liệt kê trong bản cáo trạng. Họ đã cố gắng ép cô thừa nhận những món đồ đó là do cô và cô Mạnh đồng sở hữu. Cô đã phủ nhận tuyên bố này. Luật sư của cô lập luận thêm rằng biên bản thẩm vấn không có chữ ký của cô theo quy định của pháp luật và do đó biên bản này không thể được chấp nhận.
Các công tố viên cáo buộc cô Chu “bỏ trốn”. Cô yêu cầu cho biết cô đã vi phạm những điều nào để bị liệt vào danh sách bỏ trốn. Họ nói rằng họ không cần phải trả lời câu hỏi của cô. Luật sư hỏi làm sao cô có thể bị gán cho là kẻ bỏ trốn trong khi cô chưa bao giờ rời khỏi Cẩm Châu.
Đội An ninh Nội địa Thành phố Cẩm Châu là cơ quan đã xác minh sách Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà cô Chu là “tài liệu tuyên truyền tà giáo”. Luật sư của cô đã bác bỏ tuyên bố này và nói rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc gán cho Pháp Luân Công là tà giáo; do đó những cuốn sách đó là tài sản hợp pháp của cô. Hơn nữa, chỉ một cơ quan độc lập, bên thứ ba mới có thẩm quyền xác minh và chứng thực bằng chứng truy tố. Là cơ quan quản lý các cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ, Đội An ninh Nội địa Thành phố Cẩm Châu rõ ràng có xung đột lợi ích trong việc chứng thực bằng chứng truy tố.
Luật sư tiếp tục chỉ ra rằng 115.000 Nhân dân tệ tiền mặt và hai giấy chứng nhận tiền gửi, trị giá 50.000 Nhân dân tệ và 30.000 Nhân dân tệ, bị tịch thu từ nhà cô Chu là tài sản hợp pháp của cô và nên được trả lại cho cô kịp thời. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa trả lại số tiền này, mặc dù cô Chu, người thân và luật sư của cô đã yêu cầu nhiều lần.
Bài liên quan:
Một ông lão ở Liêu Ninh bị bắt lại sau một năm thụ án vì đức tin của mình
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/24/491062.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/27/225655.html
Đăng ngày 13-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.