[MINH HUỆ 23-02-2000] Một vị Giác Giả vĩ đại xưa nay chưa từng có đã từng răn dạy đệ tử của mình bằng bài thơ “Nạn trung bất loạn” (Trong nạn mà không loạn):

Chính Pháp truyền
Nạn thượng gia nạn
Vạn ma lan
Hiểm trung hữu hiểm

(Nạn Trung Bất Loạn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa

Truyền chính Pháp
Trên nạn lại có nạn nữa
(đã khó lại còn khó nữa)
Vạn (rất nhiều) ma ngăn phá
Trong cái hiểm lại có cái hiểm nữa

(Trong nạn không loạn, Hồng Ngâm)

Cuộc đấu tranh giữa chính và tà, giữa Phật và ma, cho dù là ở nhân gian hay ở các không gian khác trong vũ trụ, vẫn luôn tồn tại, đôi khi thậm chí còn diễn ra rất kịch liệt. Thánh tử Jesus từng vì độ nhân mà bị đóng đinh lên thập tự giá; các tín đồ Cơ Đốc giáo đã bị bức hại suốt 360 năm mới có được hoàn cảnh sinh tồn hợp pháp trong xã hội; rất nhiều tín đồ Công giáo La Mã vì kiên trì tín ngưỡng với Thần của mình mà bị quẳng cho sư tử và hổ ăn thịt. Thích Ca Mâu Ni truyền Pháp 49 năm cuối cùng đành phải Niết Bàn mà rời đi; sau đó, các Phật tử nhiều lần bị đàn áp đẫm máu; trong những người kiên trì chính tín với Phật, từng có 500 người bị xử trảm hàng loạt.

Trong lịch sử, bất kỳ một tín ngưỡng vĩ đại nào truyền ra thì đều đi kèm với ma nạn cự đại ở nhân gian, huống hồ là Pháp Luân Phật Pháp được truyền ở thế gian ngày nay. Pháp Luân Phật Pháp là lý của toàn vũ trụ, là chân Pháp xưa nay chưa từng được giảng ra. Một bộ Chính Pháp vĩ đại như vậy được truyền ra, không thể không có ma nạn tương ứng, tu luyện trong Chính Pháp hồng đại như thế này không những cần có hoàn cảnh tu luyện đặc thù, mà còn không thể tránh khỏi phải trải qua quá trình tôi luyện trong bão táp của đấu tranh chính tà gian nan phức tạp.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm ngoái, Đại Pháp đã trải qua ma nạn chưa từng có ở nhân gian. Chính phủ tuyên bố cấm Pháp Luân Công, Sư phụ tôn kính của chúng ta bị truy nã, hàng ngàn hàng vạn học viên Đại Lục vì công khai kiên trì tín ngưỡng với Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, kiên trì tu luyện Đại Pháp mà bị bắt giữ, bị giam cầm, bị kết án, bị đưa đi lao động cải tạo, bị tống vào bệnh viện tâm thần, bị đối xử dã man tàn khốc phi nhân tính. Còn có nhiều học viên hơn nữa bị cưỡng chế tham gia cái gọi là “lớp học chuyển hóa tư tưởng”. Trong thời gian tà ác hoành hành, mây đen giăng kín trời.

Hàng trăm triệu học viên Đại Pháp đã mất đi môi trường tu luyện bình hòa tại nhân gian, mất đi quyền lợi được làm việc, học tập và sinh sống bình thường. Tuy nhiên, đúng như Đại Pháp đã chỉ ra, những người tu luyện đã biết được chân lý của cuộc đời sẽ không vì bất kỳ lợi ích nào của thế gian mà từ bỏ tu luyện Chính Pháp.

Đối diện với ma nạn to lớn đột ngột ập đến, rất nhiều người tu luyện Đại Pháp không màng bản thân có thể phải gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào, vẫn vì Đại Pháp mà kiên quyết bước trên con đường duy hộ Pháp; bằng tín ngưỡng kiên định với Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” và tinh thần bất khuất khi đã xả bỏ sinh tử, họ đã viết nên những trang sử thi hào hùng về tu luyện và hộ Pháp tại nhân gian, tiếp tục hồng dương Đại Pháp tại nhân gian, tận dụng môi trường tu luyện Đại Pháp hợp pháp để làm ra những cống hiến làm xúc động lòng người. Đồng thời, cũng có một số học viên nhất thời đã bị mê hoặc, hoang mang, thậm chí phạm sai lầm trước áp lực to lớn và hình thế phức tạp ngoài dự liệu.

Một số người đã từng viết “bảo chứng thư” (bản cam kết), “hối quá thư” (thư hối lỗi) theo yêu cầu của người khác, nói những lời sai trái, làm những việc sai trái. Tuy nhiên, khi cuộc đàn áp tiếp tục diễn ra, họ đã nhanh chóng nhận rõ ra bản chất của những ma nạn này, không những bắt đầu học Pháp luyện công trở lại, mà còn lần lượt đến lãnh đạo đơn vị đòi lại “bản cam kết”, công khai tuyên bố “thư hối lỗi” và những lời nói sai trái khác của mình là vô hiệu, đồng thời tích cực bước ra thỉnh nguyện cho Đại Pháp, đã làm rất nhiều việc tỉ mỉ, gian khổ để giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, để những đồng tu bị vấp ngã nơi bụi gai hay sa lầy trong vũng bùn có thể sớm ngày phấn chấn đứng lên đuổi kịp.

Trong gần 10 tháng từ tháng 4 năm ngoái đến nay, Đại Pháp đã khai sáng ra hoàn cảnh tu luyện phong phú bác đại cho tất cả những người chân tu ở mọi trạng thái, mọi tầng thứ, khiến tất cả những người chân tu kiên định đều thăng hoa nhanh chóng trong thời gian ngắn, sải bước tiến tới viên mãn. Đồng thời, những trải nghiệm tu luyện và sự đề cao của đông đảo học viên Đại Pháp trong hoàn cảnh đặc thù thực sự càng chứng thực sự viên dung và vĩ đại của Pháp Luân Phật Pháp.

Tuyệt vi tuyệt hồng bại vật bình
Hồng vi thập phương khán thương khung
Thiên thanh thể thấu càn khôn chính
Triệu kiếp dĩ quá trụ vũ minh

(Kiếp Hậu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa

Các vật bại [hoại] nhỏ nhất lớn nhất [đều] được dẹp ổn (bình)
Nhìn gầm trời xanh mười phương lớn nhỏ
Trời trong xanh, [Thiên] thể trong suốt, càn khôn chính
Triệu kiếp đã trôi qua vũ trụ sáng tỏ

(Sau [đại] kiếp [nạn], Hồng Ngâm)

Trong thời khắc lịch sử đặc thù này, trong thời khắc tăm tối trước khi phương Đông hửng sáng này, ma nạn vẫn còn, khảo nghiệm vẫn còn, tiến trình tu luyện vạn năm khó gặp vẫn còn tiếp diễn, đại quân tu luyện hùng hậu vẫn đang kiên định tiến bước.

Cho dù trước đây chúng ta đã làm gì, đã có cống hiến gì cho Đại Pháp, hay đã từng lầm đường lạc lối, thì đều nên buông bỏ mọi gánh nặng tư tưởng. Đặc biệt là những người từng lầm đường lạc lối, các bạn đã dùng hành động thực tế để sửa chữa sai lầm của mình rồi, hơn nữa còn đang nỗ lực gấp bội để bù đắp tổn thất, vì sao trong tâm cứ chấp trước vào “hối hận” với “tủi hổ” mà không buông? Bất kỳ tâm nào không bỏ đều không cách nào tu được viên mãn.

Đại Pháp đã khai sáng cho chúng ta là hoàn cảnh sinh tồn và hoàn cảnh tu luyện mà không một ai có thể tưởng tượng được. Hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp đều có thể tu đến chấp trước vô lậu mới là sự báo đáp tốt nhất đối với Đại Pháp vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” vốn bao dung tất cả, đối với Sư tôn đại từ đại bi “Thao tận nhân gian sự, lao tâm thiên thượng khổ”. Nguyện cho tất cả các đệ tử chân tu của chúng ta đều có thể “dĩ Pháp vi Sư”, kiên trì nỗ lực, tinh tấn!

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 22 tháng 2 năm 2000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2000/2/23/2043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2000/2/23/140469.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share