[MINH HUỆ 21-07-1999] Đại Pháp đã hồng truyền. Thế nhân hữu duyên vui mừng có được Đại Pháp, từ đó khiến chúng ta có được diện mạo hoàn toàn mới, thân tâm biến đổi mạnh mẽ, tầng thứ, cảnh giới thăng hoa nhanh chóng đến mức khó mà tưởng tượng được. Nhưng con đường tu luyện gian nan cũng là điều đương nhiên. Một người mà lợi dục đầy tâm, nghiệp lực đầy thân, muốn đạt đến cảnh giới tốt đẹp vô tỷ ấy thì khó tránh khỏi phải trải qua gian nan hiểm trở. Bởi vì điều chúng ta cầu không ở nơi thế gian này, mà ở đây chỉ làm một người vô tư vô ngã.
Kỳ thực, với một người tu luyện thì đã sớm coi mọi thứ rất nhẹ rồi, sớm ngày viên mãn mới là điều trang nghiêm, thù thắng vô tỷ, mới là điều quan trọng nhất. Hết thảy những gì gặp phải trong người thường đều không phải là ngẫu nhiên. Ma nạn, gập ghềnh, trắc trở đều tạo nên hoàn cảnh thực tu cho chúng ta. Từ ngày Sư phụ truyền Pháp đến nay vẫn luôn có sóng to gió lớn, chông gai trùng trùng, từ đó mà dựng lập hình tượng uy đức to lớn của Đại Pháp. Chúng ta được đắc Pháp trong quá trình Chính Pháp, nên không thể tránh khỏi những sự việc kinh thiên động địa, phong ba bão táp. Tất cả đều là hoàn cảnh thực tu, là tạo điều kiện để chúng ta tích lũy uy đức và thăng hoa lên cảnh giới cao hơn.
Nhờ biểu hiện uy lực của Pháp, bảy năm qua, dù cho mưa gió mịt mùng, nhưng chúng ta đều đã thuận lợi vượt qua, khiến cả trăm triệu người đắc Pháp, còn có rất nhiều người xem xong những bài viết phản diện lại bước vào hàng ngũ tu luyện. Có Phật thì có ma, đây là Pháp lý tương sinh tương khắc. Làm thế nào để duy hộ Pháp, bảo vệ Pháp, viên dung Pháp, làm sao để đi xuất ra được bước này là con đường tất yếu của người tu luyện. Điều này, đối với chúng ta mà nói, cũng là vô cùng quan trọng. Những gì chúng ta đã trải qua vừa hay lại là biểu hiện của quá trình tu luyện đặc thù trong thời kỳ đặc thù.
Bất luận phong vân biến hóa ra sao, thì tâm kiên định thực tu, trân quý Pháp, duy hộ Pháp, hồng Pháp của chúng ta vẫn không thay đổi; trong nghịch cảnh mà thực tu, dũng mãnh tinh tấn, tâm không biến đổi! Làm sao để nộp bài thi thật mãn nguyện là vấn đề mà mỗi người tu luyện đều cần phải suy nghĩ. Cho dù thế nào, ngày mai, đối với chúng ta mà nói, đều là tốt đẹp. Đời người chỉ như giấc mộng, thoáng chốc đã qua, còn điều chúng ta tu được sẽ là điều tốt đẹp vĩnh hằng.
Mỗi đệ tử đều cần phải nhanh chóng dũng cảm bước ra duy hộ Pháp, các đệ tử trong và ngoài nước, đều cần phải có hành động đứng lên duy hộ Pháp, các đệ tử ở thành thị và nông thôn đều cần phải đứng lên duy hộ Pháp. Chúng ta hãy dũng mãnh tinh tấn, trong sóng gió cuồn cuộn mà lưu lại những bước chân vững chắc, tôi luyện trong muôn vàn khó khăn, cho đến viên mãn.
Bình luận viên Minh Huệ
Ngày 21 tháng 7 năm 1999
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/1999/7/21/3087.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/1999/7/21/140740.html
Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.