Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Berlin

[MINH HUỆ 30-12-2024] Vào ngày 28 tháng 12 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức, một số vùng của nước Áo, và khu vực Thụy Sĩ nói tiếng Đức đã tụ hội tại Berlin, thủ đô của Đức, để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đức năm 2024. Hai mươi học viên đã lên sân khấu chia sẻ về quá trình tu luyện của mình trong khi tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

591c5050d1defb84ce1e6b3f4a8bbeee.jpg

002d48c2421dc1fdb82bbdb5305d7e74.jpg

bdd51e3913884ebf8e69e65978ca9383.jpg

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đức năm 2024 được tổ chức tại Berlin vào ngày 28 tháng 12 năm 2024.

Một số học viên chia sẻ rằng khi gặp khó khăn, họ đã hướng nội vô điều kiện, chiểu theo Pháp, đề cao tâm tính để có thể phối hợp tốt hơn trong khi tham gia các hạng mục. Có học viên chia sẻ về việc phối hợp với các đồng tu khác, tạo thành một chỉnh thể để hoàn thành nhiệm vụ. Có người nhận ra rằng mọi thứ chúng ta gặp trong tu luyện đều là hảo sự. Có học viên nhận ra rằng cần buông bỏ cái tôi trong quá trình tham gia hạng mục và đặt tu luyện lên hàng đầu. Có những người hướng nội sâu sắc, tìm ra chấp trước của mình và nhờ sự điểm hóa của Sư phụ, họ vượt qua khó khăn khi trải qua khảo nghiệm bệnh nghiệp.

86e7fb3c87e726f8dfe753ae8b9eac2a.jpg

999b1f7b5f97ad2665650f07790c4b62.jpg

94626c657120ed0be46a9d7135d20173.jpg

c6df1769702592e52231ca1a18f8bb0a.jpg

4a9d6027dee8f568c31158b01c928530.jpg

572c12d0fcfff410703130c9501d0190.jpg

Các học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện.

0be136d90551274b2e5222ba0565a539.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức, một phần nước Áo và khu vực Thụy Sĩ nói tiếng Đức đã tụ hội tại Berlin vào ngày 28 tháng 12 năm 2024 và cùng kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Video: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đức, một phần nước Áo và khu vực Thụy Sĩ nói tiếng Đức kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ.

Chiểu theo an bài của Sư phụ để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Cô Iris đến từ Đức, từ lâu cô đã mong muốn trở thành một thành viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên, để có thể giảng chân tướng cho người dân Đức thông qua kênh truyền thông này. Năm 2022, cô đã có cơ hội hợp tác với Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Sau đó, ban lãnh đạo của tờ báo hy vọng rằng cô có thể chuyển đến Berlin và trở thành nhân viên toàn thời gian.

Quyết định này không hề dễ dàng, vì cô đang có một công việc ổn định tại một công ty thiết kế kiến trúc ở miền Nam. Cô là nhân viên kỳ cựu, bắt đầu làm việc từ khi công ty mới thành lập. Tại đây cô rất tự do và khá dư dả thời gian để tu luyện. Chủ của cô là một doanh nhân gia đình thành đạt và rất coi trọng cô. Trong suốt 18 năm làm việc tại công ty, cô đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho đồng nghiệp. Hai vợ chồng chủ công ty cũng từng xem chương trình biểu diễn Shen Yun. Ban đầu, công ty kiến trúc chỉ có hai nhân viên, đến nay đã có khoảng 30 nhân viên, công việc ngày càng phát triển thuận lợi.

“Ông chủ của tôi đã từng có chuyến công tác đến quê hương của Sư phụ ở Trường Xuân. Khi ông ấy đi taxi và tình cờ đi ngang qua nhà cũ của Sư phụ, người tài xế có nói điều gì đó phỉ báng Đại Pháp. Ông ấy liền nói rằng ông có một nhân viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy rất tốt.”

Không chỉ ông chủ và các đồng nghiệp khác không muốn để cô đi, mà bản thân cô cũng do dự. Thông qua học Pháp, cô hiểu rằng sứ mệnh của mình là cứu người, nên đã kiên quyết nghỉ việc.

Cô gặp rất nhiều thử thách khi chuyển từ một thị trấn nhỏ tới một thành phố lớn, từ công việc kiến trúc sư trở thành phóng viên, và từ một nhân viên kỳ cựu trở thành một người mới phải học hỏi mọi thứ từ đầu. Thêm vào đó, việc tìm nhà ở Berlin không hề dễ, cô phải chịu đủ mọi áp lực. Cô Iris đã chia sẻ cách bản thân vượt qua những khó khăn này, luôn kiên định tin tưởng vào sự an bài của Sư phụ và đến Berlin để làm nhân viên toàn thời gian của tờ báo.

Nhận ra sứ mệnh của bản thân

Khi học viên Diep ở Thụy Sĩ lần đầu mở cuốn Chuyển Pháp Luân, cuộc đời của cô đã bắt đầu thay đổi. Thông qua tu luyện, cô nhận ra rằng: “Đại Pháp đã ban cho tôi mỗi ngày, tôi rất trân quý cơ hội tu luyện này.”

Từ năm 2021, cô có cơ hội tham gia vào một hạng mục truyền thông. Do nhân lực ít, khối lượng công việc lớn, ban đầu cô nảy sinh một số suy nghĩ tiêu cực. Thông qua học Pháp, cô hiểu rằng đây là cơ hội để cô loại bỏ các chấp trước người thường như tâm đố kỵ, an dật, mong muốn được công nhận và tôn trọng. Cô có cơ hội học hỏi sự khiêm nhường từ hạng mục này, buông bỏ lợi ích bản thân, biết suy nghĩ cho người khác và cố gắng ưu tiên cho hạng mục.

Cô chia sẻ về cách học Pháp và không quên tâm nguyện thuở đầu tu luyện khi gặp khó khăn. Cô Diep nhận ra: “Đại Pháp ban cho chúng ta mỗi ngày. Tôi biết ơn vì mình có thể tu luyện tại nơi công tác và hoàn thành nhiệm vụ mà không sợ gian khổ.” Càng tu luyện, cô càng thanh tỉnh và điềm tĩnh hơn. Sau khi buông bỏ tâm sợ hãi, cô trở nên tự tin và kiên định – cô tin vào an bài của Sư phụ.

Lấy tu luyện làm gốc và buông bỏ cái tôi

Cô Ngô đến từ Đức làm công việc bán quảng cáo cho một kênh truyền thông từ năm 2006. Khi nhận ra đây là sứ mệnh thiêng liêng của mình, cô đã thay đổi từ một người hướng nội, ít nói, thành một người biết ăn nói và biết nhanh chóng tạo thiện cảm với khách hàng. Cô đã dẫn dắt đội ngũ bán hàng và họ đã làm rất tốt.

Năm 2021, cô Ngô chuyển sang bộ phận dịch vụ khách hàng. Để đề cao trong môi trường làm việc mới, cô đã tăng cường học Pháp và luyện công. Cô nhận ra rằng mình phải tinh tấn tu luyện, không dám lơ là. Cô thường tới công ty trước 6 giờ sáng để luyện công và học Pháp, nếu bỏ lỡ việc nào, buổi trưa cô sẽ tranh thủ thời gian để làm bù. Ngoài việc buổi tối học Pháp với con gái, cô còn cố gắng tham gia học Pháp nhóm của công ty hằng tuần và học Pháp tại nhóm quy mô lớn ở Berlin. Khi công việc bận rộn khiến cô căng thẳng, cô nhắc nhở bản thân không nên sa vào làm việc một cách máy móc mà phải tĩnh tâm để học Pháp, luyện công, hoặc tranh thủ phát chính niệm để thanh lý bản thân và loại bỏ can nhiễu.

Vì đã trải qua những thăng trầm trong tu luyện, cô nhận ra rằng sẽ thật nguy hiểm nếu không đặt tu luyện lên hàng đầu. Cô hiểu rằng chỉ bằng cách mỗi ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm và làm tốt ba việc, chúng ta mới giữ được trạng thái tinh thần thanh tỉnh. Nếu kiên trì học Pháp tinh tấn hằng ngày và đồng hóa với Pháp, khi gặp vấn đề, chúng ta nhất định sẽ biết cách hướng nội.

Chính nhờ lấy tu luyện làm gốc và buông bỏ cái tôi trong công việc, cô đã dẫn dắt đội ngũ chăm sóc khách hàng ngày càng ổn định và phát triển. Đối diện những cơ hội khác nhau do Sư phụ an bài, cô nhận ra cái tôi thật nhỏ bé. Bất kể thực hiện hạng mục nào, cũng cần hoàn thành thật tốt từng phần việc. Sự tận tâm và chính niệm của mỗi thành viên trong nhóm chính là mấu chốt mang lại hiệu quả trong công việc.

Vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh

Cô Chu đến từ Đức đã trải qua một đợt bệnh nghiệp nghiêm trọng vào mùa Hè năm nay. Khi cảm thấy không khỏe, cô nghĩ rằng mình bị bệnh Zona (Herpes Zoster). Cô tra cứu trên mạng và thấy triệu chứng của mình giống hệt bệnh Zona.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi phát hiện cơ thể có vấn đề, cô đã không lập tức phủ nhận an bài của cựu thế lực, mà lại thừa nhận nó. Mãi đến bốn tuần sau, cô mới vượt qua được khổ nạn này.

Trong suốt bốn tuần đó, ngày nào cô cũng kiên trì luyện công và học Pháp, đọc rất nhiều bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ để tìm ra vấn đề của bản thân. Cô nhận ra rằng mình đã giải đãi trong tu luyện. Trong hai tuần đầu đối diện với cơn đau, cô tìm ra rất nhiều thiếu sót như đố kỵ, oán hận, bảo hộ bản thân, tâm an dật, và chưa đủ thiện. Dần dần, các nốt phồng rộp trên người lặn đi, nhưng cơn đau vẫn còn.

Một ngày nọ, sau khi cô Chu luyện bài công pháp thứ hai trong thời gian một tiếng, cô ngồi xuống phát chính niệm. Khi đứng dậy, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên trong đầu cô: “Tại sao phần thần của cô không tự chính lại trạng thái này?” Cơ thể cô chấn động, rồi cô làm thủ ấn đại liên hoa. Cô cảm thấy có một nguồn năng lượng khổng lồ phóng ra từ hai tay, lao thẳng lên trời, biến thành vô số tiếng nổ đì đùng, phá tan các nhân tố tiêu cực.

Cơ thể cô như bất động. Cô cảm thấy dường như Sư phụ đã đánh thức phần thần của mình. Hai tay cô vẫn làm thủ ấn đại liên hoa, năng lượng không ngừng phóng ra. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi kết thúc phát chính niệm, cô phát hiện đã gần một tiếng trôi qua.

Trải qua khảo nghiệm này, cô càng thấm thía rằng học viên lâu năm cũng phải tinh tấn. Bộ phận nào tu xong thì được tách ra, còn bộ phận chưa tu xong thì vẫn là sinh mệnh được cấu thành bởi vật chất cũ của vũ trụ, đầy tư tưởng vị tư. Chỉ có kiên trì tu luyện tinh tấn như thủa ban đầu, chủ động đồng hóa với Đại Pháp, mới có thể thực sự thăng hoa.

Nhớ lại cách Sư phụ luôn dõi theo cô, chỉ dẫn cô học Pháp khi gặp khảo nghiệm, triển hiện Pháp lý cho cô, đánh thức bản tính tiên thiên và dẫn dắt cô bước qua khảo nghiệm từng chút một, cô Chu nói không có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.

Nhận ra văn hóa đảng và giải quyết khó khăn

Học viên Olga đến từ Đức chia sẻ về việc vượt qua tâm chấp trước vào thể diện, cuối cùng dám nói ra những khó khăn mà cô gặp phải trong tu luyện và những suy nghĩ tiêu cực của mình trong các buổi học Pháp chung. Sau khi nói ra, các đồng tu không cười cô mà rất quan tâm đến cô. Cô cảm thấy như một lớp bụi bẩn được gỡ khỏi thân thể, cô trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô Olga sinh ra ở một quốc gia nhỏ bị Đảng Cộng sản cai trị trong gần 90 năm. Sau khi trải qua hàng loạt khảo nghiệm lớn, bao gồm nghiệp bệnh, khảo nghiệm sinh tử, mâu thuẫn gia đình, cô nhận ra bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa đảng, bao gồm tâm oán hận và tính cách độc đoán. Điều này khiến cô kinh ngạc vì cô không nghĩ mình đã hấp thụ nhiều văn hóa đảng như vậy. Thông qua học Pháp và trao đổi cùng các học viên khác, cô đã tách mình ra khỏi văn hóa đảng và trở nên bình tĩnh hơn. Cô đã vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh và giải quyết được mâu thuẫn trong gia đình. Người chồng thường hay tranh cãi với cô cũng không còn gây gổ nữa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô còn trở thành bạn của lãnh đạo, người trước đây từng có ý định sa thải cô.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/30/487460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/31/222981.html

Đăng ngày 02-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share